Làm sao để đỡ mất giá sau khi quan hệ tình dục vậy ạ?

  1. Tình dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình dục

,

tâm sự cuộc sống

Bạn được trả tiền cho cuộc have sex đó của bạn hả? Hay là làm dịch vụ về cái đấy 😂 Nếu không phải thì có cái gì gọi là mất giá ở đây đâu mà giữ. Cứ thoải mái tự nhiên, quan hệ xong ôm ấp nhau, hôn nhau nhẹ nhàng, kể những câu chuyện vui vẻ và vệ sinh, sau đó đi ngủ. Chấm hết! Sáng hôm sau đi làm. 
Chuyện quan hệ tình dục không nặng nề đến thế đâu. Thử nghĩ xem bạn sẽ quan hệ thêm 100 lần nữa và cả 100 lần ấy bạn phải nghĩ rằng mình nên giữ giá thế nào sau mỗi lần quan hệ ư? Thật là mắc mệt luôn á.
Trả lời
Bạn được trả tiền cho cuộc have sex đó của bạn hả? Hay là làm dịch vụ về cái đấy 😂 Nếu không phải thì có cái gì gọi là mất giá ở đây đâu mà giữ. Cứ thoải mái tự nhiên, quan hệ xong ôm ấp nhau, hôn nhau nhẹ nhàng, kể những câu chuyện vui vẻ và vệ sinh, sau đó đi ngủ. Chấm hết! Sáng hôm sau đi làm. 
Chuyện quan hệ tình dục không nặng nề đến thế đâu. Thử nghĩ xem bạn sẽ quan hệ thêm 100 lần nữa và cả 100 lần ấy bạn phải nghĩ rằng mình nên giữ giá thế nào sau mỗi lần quan hệ ư? Thật là mắc mệt luôn á.
Mình nghĩ cách đơn giản nhất là bạn ngưng gắn "giá" lên việc quan hệ tình dục mà thôi, thế thì sẽ chả có việc giữ hay mất gì ở đây cả. 
Việc gắn "giá" vào cái chuyện tình dục nó giống như việc bạn đem toàn bộ giá trị bản thân gói gọn vào giữa hai chân của bạn vậy. Trong khi giá trị của bạn được thể hiện nhiều hơn như thế. 
Hãy loại bỏ quan điểm ấy từ bây giờ đi bạn nhé, không có giá cả, giá trị hay giá trần gì ở đây cả, cái tôi bé lại, suy nghĩ cởi mở ra, bạn sẽ thấy chuyện tình dục nó dễ thở hơn nhiều. 

Thì đừng quan hệ nữa!

Khi bạn chấp nhận quan hệ tình dục sớm có nghĩa là anh ta đã mất mát phần nào đó động lực đi chinh phục bạn để xây cảm giác yêu cho chính anh ta rồi. Nếu bạn vẫn cho anh ta quan hệ liên tục, tình cảm sẽ tuột chậm dần đều, và thay vào đó là cảm giác trách nhiệm chứ không phải tình yêu nữa (mà đa số đàn ông cứ nghĩ đó là tình yêu mới chết).

Nếu bạn trai của bạn dưới 25 tuổi thì ngưng luôn mối quan hệ! Anh ta càng trẻ quá thì tình cảm tốt cỡ nào cũng vỡ thôi. 

Quan hệ tình dục có phải chuyện gì đáng xấu hổ lắm đâu mà mất giá bạn ơi. Bây giờ nó là một câu chuyện rất bình thường, là chuyện mà ai cũng đã, đang và sẽ phải trải qua. Thời đại bây giờ cái "lần đầu tiên" không thể đánh giá hết con người bạn được nên đừng lo. Trừ khi bạn và bạn nam kia làm chuyện đó khi không có tình cảm với nhau, hoàn toàn dựa trên lợi ích. Khi đó người ta gọi mối quan hệ này là Friends with Benefits. Và thực ra mất giá là chỉ có bạn tự đánh giá mình như vậy, chứ nếu có bất kỳ ai ngoài bạn coi chuyện này là mất giá thì người đó thiếu kỹ năng sống lắm ấy, thật 😀

Tôi nghĩ em là người mới quan hệ tình dục lần đầu đúng không? Và chắc hẳn em là con gái rồi. Anh nghĩ rằng em đang đặt nặng về vấn đề trinh tiết và việc quan hệ tình dục quá.
Thời buổi hiện đại rồi, việc chúng ta quan hệ tình dục không đủ để đánh giá toàn bộ con người mình em ạ. Hoạt động tình dục của 1 đôi, là mong muốn đem lại cảm giác đôi bên cùng có lợi (win-win), bạn ấy thấy thoả mãn và em cũng vậy. Nếu em tự nghĩ ra cái "giá" sau chuyện quan hệ tình dục, chính là việc em tự làm khó trong chuyện này rồi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, mình không nhất thiết phải tạo thêm cho mình 1 cái nữa đâu. Thế nên hãy quan hệ một cách cởi mở em ạ, ai không tôn trọng em, em có thể cho phắn từ vòng gửi xe rồi. Chơi hết mình, làm tình văn minh và an toàn là được. Chơi làm sao cho cuộc "lâm trận" ấy có giá trị, chứ không phải suy lo tính toán gì việc giữ giá sau khi have sex đâu nha.