Làm sao để đối phó với người vạ ai yêu nấy?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình có quen vs một người có lịch sử tình trường dày đặc và hình như sống không thể thiếu tình yêu. Gia đình êm ấm và vẫn đc yêu thương nhưng hình như bạn đấy "đói"tình cảm đôi lứa tới mức yêu qua đường là phần đa, chủ yếu thỏa mãn nhu cầu tâm lý chứ ko phải tình dục.Tuy ít nhưng vẫn có những tình đơn phương mà bn đã dành tình cảm chân thành và trông khá lụy. Cái khiến mình đang rén run cẳng tay giờ là bạn này đang có dấu hiệu thích mình vì chúng mình tiếp xúc cũng t xuyên, bn này kiểu thích là nhích nên khá dễ nhận biết .Mình không muốn làm bạn tổn thương nhưng mình ớn khi nghĩ về điều này lm. Mọi người tư vấn giúp mình cách đối phó vs

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra mình cũng từng chứng kiến một trường hợp tương đương cậu. Bạn nam kia là một người có thể nói là sát gái. Bạn đó gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, chăm chỉ, hiền lành nhưng thực chất đã dính dáng đến rất nhiều cô gái cùng trường. Trong đợt đi quân sự, bạn đó thường xuyên thể hiện quan tâm và tình cảm với bạn của mình, song bạn của mình đã có người yêu và không muốn dây dưa. Bạn mình đã nhờ mình đi nói chuyện với bạn ấy và mình thậm chí đã dành tới hơn 30 phút tâm sự tuổi hồng đúng nghĩa để khuyên bạn ấy không nên thích bạn mình vì bạn mình là hoa có chủ. Tuy nhiên, suốt thời gian nói chuyện đó bạn này rất hiển nhiên đáp lại: "Thì tớ có ý gì đâu", "OK tớ hiểu", "Tớ biết rồi,.... Nói chung là rất dửng dưng. Kết quả sau hôm đó bạn ấy không lại gần người bạn của mình nữa mà tiếp cận các bạn nữ ở các tiểu đội khác. Mình ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Sự xuất hiện của bạn mình, sự tâm huyết của mình đều là vô nghĩa.

Đối với những người "đói" tình cảm như vậy, khao khát của họ chỉ là được khỏa lấp chỗ trống tạm thời. Bạn sẽ không phải lựa chọn duy nhất đâu, hãy tỉnh táo với điều đó.

Trả lời

Thực ra mình cũng từng chứng kiến một trường hợp tương đương cậu. Bạn nam kia là một người có thể nói là sát gái. Bạn đó gây ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh, chăm chỉ, hiền lành nhưng thực chất đã dính dáng đến rất nhiều cô gái cùng trường. Trong đợt đi quân sự, bạn đó thường xuyên thể hiện quan tâm và tình cảm với bạn của mình, song bạn của mình đã có người yêu và không muốn dây dưa. Bạn mình đã nhờ mình đi nói chuyện với bạn ấy và mình thậm chí đã dành tới hơn 30 phút tâm sự tuổi hồng đúng nghĩa để khuyên bạn ấy không nên thích bạn mình vì bạn mình là hoa có chủ. Tuy nhiên, suốt thời gian nói chuyện đó bạn này rất hiển nhiên đáp lại: "Thì tớ có ý gì đâu", "OK tớ hiểu", "Tớ biết rồi,.... Nói chung là rất dửng dưng. Kết quả sau hôm đó bạn ấy không lại gần người bạn của mình nữa mà tiếp cận các bạn nữ ở các tiểu đội khác. Mình ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Sự xuất hiện của bạn mình, sự tâm huyết của mình đều là vô nghĩa.

Đối với những người "đói" tình cảm như vậy, khao khát của họ chỉ là được khỏa lấp chỗ trống tạm thời. Bạn sẽ không phải lựa chọn duy nhất đâu, hãy tỉnh táo với điều đó.

Mn có để ý.. Mấy ng sát gái, thay đổi ny nhanh hơn thay đồ... Cảm giác nguoi ta bị tổn thương về mặt tâm lý, thiếu tình thương không. Nên họ dễ gặp phải tình trạng cô đơn. Không thể thiếu hơi người. Luôn cố gắng trải nghiệm thật nhiều cảm giác thăng hoa. 

Nếu tiếp tục thì người tổn thương là bạn đó. Kể cả bạn có từ chối người ta thì người ta cũng nhanh sẽ tìm kiếm được đối tượng khác thôi. Mà bạn hỏi câu này thì mình nghĩ hẳn bạn cũng có chút tình cảm với người ta rồi. 

Có cách nào đối phó để người ta không thích chế nữa mà không bị tổn thương á?

Dễ mà, cứ bơ và thể hiện chế không thích hắn thôi. Tình cảm chân thành chế nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, nếu không thì sao lại "thay người yêu như thay áo" và "yêu qua đường" như thế?. Nói chung, đừng quá tin vào câu chuyện nào đó. Người ta làm tổn thương nhiều người khác thì cũng đến lúc bị tổn thương thôi, con dân gọi là "nghiệp quật" đó.