Làm sao để giải thoát quá khứ tồi tệ?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Em suy nghĩ quá nhiều nhưng không tìm được câu trả lời... Chuyện là gđ em thấy vốn không hạnh phúc như em nghĩ. Khi còn nhỏ em được che chở và sống rất hạnh phúc nhưng sau này gđ em gặp khó khăn trong kinh tế làm hoàn cảnh sống trở nên khác hẳn. Khi lớn lên rồi em mới thấy thương mẹ hơn, e nói vậy ko phải không thương cha... Mẹ cưới ba em vốn cũng không hạnh phúc như những nhìn gì e nhìn thấy. Có những chuyện mẹ kể em mới biết gia đình bên chồng ko "thương" mẹ lắm. Nhưng do đó là lựa chọn của mẹ nên mẹ ko thể nói, tâm sự cho ai được bây h có em thì câu chuyện đau lòng đó mới được thoát khỏi sự nặng lòng của mẹ mấy mươi năm nay.:(( Em cũng muốn mẹ buông bỏ quá khứ, tha thứ cho tất cả nhưng e thấy cả một quá khứ tồi tệ in sâu trong tinh thần, ký ức của mẹ rồi không thể nói quên là quên được...

Ba đối với em cũng là 1 ông ba tuyệt vời, ông làm tất cả cho con cái và em cũng thấy được điều đó nên em cũng không biết làm sao khi ba và mẹ có những mâu thuẫn không thể giải quyết dứt khoác đc. Em kể ra cũng muốn tâm sự cũng muốn hỏi nên làm sao...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, chỉ có cách là vun đắp cho hiện tại và tương lai, bản thân b hãy cứ sống thật tốt và thật vui vẻ là ba mẹ b đã hạnh phúc rồi, một thời gian nữa thì tìm cách hàn gắn sau, khi mà b đã đủ chín chắn và trưởng thànhhttps://cdn.noron.vn/2023/02/21/1153510403570119-1676951358.jpg

Trả lời

chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, chỉ có cách là vun đắp cho hiện tại và tương lai, bản thân b hãy cứ sống thật tốt và thật vui vẻ là ba mẹ b đã hạnh phúc rồi, một thời gian nữa thì tìm cách hàn gắn sau, khi mà b đã đủ chín chắn và trưởng thànhhttps://cdn.noron.vn/2023/02/21/1153510403570119-1676951358.jpg

Quá khứ làm nên chúng ta của hiện tại cậu à, thế nên mình nghĩ không nên phủ nhận quá khứ, nhưng cũng đừng quá mức chìm đắm trong nó. Chúng ta luôn mong muốn thế giới này sóng yên gió lặng, mong tất cả buồn thương đau đớn đều được nụ cười và khoan dung xóa nhòa, mong giữa người và người không còn phân tranh, nhưng sự đời khó liệu, mấy ai được trọn vẹn đến cuối đời. Vậy nên đừng cố giải thoát người khác, kể cả đó là người bên cạnh mình, chúng ta không đủ khả năng đâu, đừng bao giờ ngạo mạn cho rằng mình có thể giúp người khác thi kí ức ấy đã hằn in trong tâm trí người nọ. Điều chúng ta có thể làm chỉ là thay đổi một phần cuộc sống hiện tại và tương lai, để người ấy cảm nhận được thiện ý từ người thân thiết nhất với mình, vậy thôi. Có thể sẽ không giúp được nhiều lắm, nhưng ít nhất, trong một khoảng thời gian họ sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Đằng nội đằng ngoại là câu chuyện muôn thuở, mẹ bạn cũng giống như bao người phụ nữ khác, trong quá khứ phải chịu tổn thương từ gia đình chồng, nhưng ít nhất bây giờ bạn đã trưởng thành, có thể trở thành chỗ dựa để mẹ không đơn phương chống lại những người đó nữa. Bởi vì chúng mình chỉ là con là cháu ngồi nghe lại câu chuyện cũ chứ không trực tiếp trải qua nên muốn mẹ, người trực tiếp chịu đựng, phải quên đi cho bớt đau khổ. Thế nhưng đã là nỗi đau thì khó lòng nói quên là quên được.

Trên tất cả, bố mẹ vẫn dành cho bạn những điều tốt nhất thì hãy cứ yêu thương lại họ như họ đã từng. Cuộc sống hôn nhân nào cũng có sóng gió cả, ít nhất họ cũng cố gắng đồng hành cùng nhau đến giờ nên quyết định ra sao vẫn tùy thuộc vào họ. Mình làm con chỉ có thể cố gắng vun đắp lại thôi. 

Chuyện quá khứ là chuyện đã qua. Nếu yêu thương, trân trọng gia đình thì em có thể đóng góp để hiện tại trở nên tươi sáng hơn. "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" em ạ. Đó có thể là học tập tốt, giúp đỡ cha mẹ việc nhà, rèn luyện các thói quen sinh hoạt lành mạnh để khỏe mạnh nhé em.

Muốn buông bỏ quá khứ thì hiện tại và tương lai phải tốt hơn thế rất nhiều, nhưng tôi cũng không chắc chắn về điều này. Đối với trường hợp của bạn thì rõ là mẹ bạn bị tổn thương tinh thần do gia đình bên chồng đối xử không tốt, có thể còn những định kiến khủng khiếp mà mẹ bạn chưa kể. Việc tấm sự được với bạn như thể mẹ bạn đã trút được rất nhiều ấm ức rồi, tuy nhiên nó lại khiến tư tưởng bạn mâu thuẫn vì bố và bên nội cũng là gia đình bạn. 

Ở vào hoàn cảnh của bạn thì tôi nghĩ bạn cũng chẳng có cách nào giải quyết được đâu. Vậy hãy cứ sống thật tốt vào để mẹ bạn tự hào và hành phúc.

Làm sao thoát khỏi quá khứ tồi tệ ?????
Hãy nghĩ trong đầu mình bỗng dưng ai đó tẩy não rồi không còn nhớ gì nữa.
Chĩ còn lại mẹ còn lại những ai bên cạnh giúp mình và cố gắng đi làm kiếm tiền kiếm tình yêu tình thương
Và hãy nhớ trong đầu mình
KHÔNG CÒN GÌ ĐỄ MẤT.
ĐỄ RỒI CÓ LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ CÓ
HẢY THÉT LÊN LA TO TO LÊN
TAO LÀ MỘT ĐỨA TRẺ( CON NÍT)
TRONG THẾ GIỚI NÀY( ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN)
AI AI ??? AI SẼ ĐỨNG BÊN CẠNH TAO.BƯỚC RAA!
Quá khứ buồn xin đừng ngoảnh lại
Tương lai đẹp chả phải tốt hơn sao 💗
Sống tích cực và luôn hướng về phía trước nha bạn. Những gì trong quá khứ chỉ dạy ta bài học từ đó trở thành phiên bản tốt hơn ở hiện tại và tlai

quá khứ đâu có chân để đuổi bạn mà bạn phải thoát. quá khứ khổ đau vậy giờ bạn có khổ đau không, 10 năm nữa bạn có còn day dứt không hay chỉ hơi buồn khi nhớ lại rồi quên. nếu bây giờ bạn đau khổ thì bạn đang tạo thêm quá khứ cho tương lai bạn rồi đến khi chết bạn vẫn đau khổ. vậy nên hãy viết nên hiện tại tốt đẹp đi😌 và để quá khứ làm quá khứ thôi!