Làm sao để hết ảo tưởng rằng "người khác thích mình"?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi này hay ghê, mình cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm haha. Bởi vì thực ra, chính bản thân cũng đã từng ảo tưởng rằng "người khác còn thích mình". Thực ra mình ảo tưởng như vậy cũng vì mình đã thích người ta rồi, thích nhiều quá đâm ra thấy đâu cũng là màu hồng, thậm chí luôn cho rằng người ta chắc chắn cũng có tình cảm với mình nhưng không dám nói ra. Rồi bỗng một ngày, mình stalk được một bạn nữ trong list friend rất rất nhiều bạn nữ khác và thấy highlight story 2 người đã yêu nhau. Cảm giác của mình lúc ấy đương nhiên là hụt hẫng và buồn muốn chết luôn, nhưng mình thực chất còn không có tư cách gì mà hỏi han chứ đừng nói là ghen tuông. Lúc đó mình nhận ra ngay từ khi nảy sinh tình cảm thì mình đã là người thua cuộc rồi :v 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/3914235385297653-1671195719.jpg

Nghĩ lại, mình vẫn thấy để vượt qua cảm giác hụt hẫng đó thực sự khó khăn. Trước đây, mình thường lựa chọn than thở công khai trên mạng xã hội, đi đâu cũng bình luận sự buồn chán của bản thân. Nhưng càng lớn mình càng nhận ra, mình làm như vậy cũng chính là đang đánh mất giá trị của bản thân, dù cho người đó có biết mình thích người ta hay không. Hơn nữa, rõ ràng khoảng thời gian chán chường đó thực sự rất vô nghĩa. Bởi vì vốn dĩ người ta đã không có tình cảm với mình, cho nên dù mình làm gì để gây chú ý thì họ cũng không quan tâm, hoặc để ý nhưng cũng không tích cực gì mấy. Đặt vào trường hợp của bản thân mình cũng thế thôi, mình đã không thích người ta thì người ta làm gì mình cũng thấy phiền. Mình đã có những lúc cũng thảm hại như thế nên mình không mong muốn có thêm ai giống như vậy.

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/3914235385297655-1671195744.jpg

Điểm chung của chúng mình có lẽ cùng "ảo tưởng sức mạnh" khi một mực cho rằng người ta thích mình. Nói một cách hơi thô thì thực ra chúng mình không phải "cái rốn của vũ trụ" để họ phải chú ý. Chỉ có chúng ta tự mình đa tình, tự mãn nguyện với "hạnh phúc ảo" đó thôi. Bạn nên ngưng việc làm quá những cảm xúc và phản ứng về bất kể điều gì liên quan đến người đó. Ví dụ như khi người ta cmt thả thính trong ảnh của bạn thì thực ra đó chỉ là thói quen và người đó cũng thường làm như vậy với ảnh của các bạn nữ khác. Khi bạn hạ cảm xúc xuống một bậc, khi bạn nghĩ mọi thứ sang một hướng ít màu hồng hơn thì mình nghĩ bạn cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác "người ta thích mình". Không cần thời gian quá dài, đâu đó 2-3 tuần là quá đủ để tỉnh giấc rồi. Và quan trọng nhất, đừng phô bày cảm xúc của bạn trên mạng xã hội khi chưa chắc chắn một điều gì, bạn nên đối diện hoặc tâm sự với bạn thân thay vì tự hạ thấp giá trị bản thân giống như mình đã từng. Mong bạn sẽ sớm được hạnh phúc nha... 

Trả lời

Câu hỏi này hay ghê, mình cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm haha. Bởi vì thực ra, chính bản thân cũng đã từng ảo tưởng rằng "người khác còn thích mình". Thực ra mình ảo tưởng như vậy cũng vì mình đã thích người ta rồi, thích nhiều quá đâm ra thấy đâu cũng là màu hồng, thậm chí luôn cho rằng người ta chắc chắn cũng có tình cảm với mình nhưng không dám nói ra. Rồi bỗng một ngày, mình stalk được một bạn nữ trong list friend rất rất nhiều bạn nữ khác và thấy highlight story 2 người đã yêu nhau. Cảm giác của mình lúc ấy đương nhiên là hụt hẫng và buồn muốn chết luôn, nhưng mình thực chất còn không có tư cách gì mà hỏi han chứ đừng nói là ghen tuông. Lúc đó mình nhận ra ngay từ khi nảy sinh tình cảm thì mình đã là người thua cuộc rồi :v 

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/3914235385297653-1671195719.jpg

Nghĩ lại, mình vẫn thấy để vượt qua cảm giác hụt hẫng đó thực sự khó khăn. Trước đây, mình thường lựa chọn than thở công khai trên mạng xã hội, đi đâu cũng bình luận sự buồn chán của bản thân. Nhưng càng lớn mình càng nhận ra, mình làm như vậy cũng chính là đang đánh mất giá trị của bản thân, dù cho người đó có biết mình thích người ta hay không. Hơn nữa, rõ ràng khoảng thời gian chán chường đó thực sự rất vô nghĩa. Bởi vì vốn dĩ người ta đã không có tình cảm với mình, cho nên dù mình làm gì để gây chú ý thì họ cũng không quan tâm, hoặc để ý nhưng cũng không tích cực gì mấy. Đặt vào trường hợp của bản thân mình cũng thế thôi, mình đã không thích người ta thì người ta làm gì mình cũng thấy phiền. Mình đã có những lúc cũng thảm hại như thế nên mình không mong muốn có thêm ai giống như vậy.

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/3914235385297655-1671195744.jpg

Điểm chung của chúng mình có lẽ cùng "ảo tưởng sức mạnh" khi một mực cho rằng người ta thích mình. Nói một cách hơi thô thì thực ra chúng mình không phải "cái rốn của vũ trụ" để họ phải chú ý. Chỉ có chúng ta tự mình đa tình, tự mãn nguyện với "hạnh phúc ảo" đó thôi. Bạn nên ngưng việc làm quá những cảm xúc và phản ứng về bất kể điều gì liên quan đến người đó. Ví dụ như khi người ta cmt thả thính trong ảnh của bạn thì thực ra đó chỉ là thói quen và người đó cũng thường làm như vậy với ảnh của các bạn nữ khác. Khi bạn hạ cảm xúc xuống một bậc, khi bạn nghĩ mọi thứ sang một hướng ít màu hồng hơn thì mình nghĩ bạn cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác "người ta thích mình". Không cần thời gian quá dài, đâu đó 2-3 tuần là quá đủ để tỉnh giấc rồi. Và quan trọng nhất, đừng phô bày cảm xúc của bạn trên mạng xã hội khi chưa chắc chắn một điều gì, bạn nên đối diện hoặc tâm sự với bạn thân thay vì tự hạ thấp giá trị bản thân giống như mình đã từng. Mong bạn sẽ sớm được hạnh phúc nha... 

Căn bệnh không của riêng ai hehe nhưng tui thấy cứ bị "tát" zô mặt nhiều lần là đỡ ý mà. Nghĩa là, sau mỗi lần nhận ra mình ảo tưởng, chế sẽ nhận ra sự "ngáo" của mình và bớt ảo tưởng hơn. Ngoài ra, việc chế hay để ý đến đối phương sẽ khiến chế càng thêm bận tâm quá nhiều vào mối quan hệ và thấy tự ảo tưởng bản thân là người ta cũng thích mình. Vì thế, trong bất cứ mối quan hệ nào, chế phải tự nhắc nhở mình "bình thường, bình thường chỉ là bình thường thôi". Chế cũng nên hài hòa mối quan hệ và không để bản thân quá ngượng ngùng trước đối phương, vì càng làm như vậy thì người kia sẽ lại càng tìm cách lảng tránh. Hãy tịnh tâm và tỏ ra bình thản hết sức có thể, như vậy mới đúng bài 🙏

https://cdn.noron.vn/2022/12/16/hoi-chung-hoang-tuong-nguoi-khac-yeu-minh-1671205875.jpg

bạn có 2 phương án

  1. tỏ tình và biến ảo tưởng thành hiện thực
  2. sống bình thường và ảo tưởng tiếp (vui mà sao phải bỏ, miễn đừng lố lăng là ổn).
" người khác thích mình " có chắc là ảo tưởng ?
Mình nghĩ nếu là nhầm lẫn về cách ứng xử , hành vi của người khác mang lại một lần với mình như là sự quan tâm hỏi han thì không sao
Nhưng nếu như hành vi ấy được lặp lại quá nhiều lần thì nên xem lại 
1. Đối phương thích mik thật ( hãy tiếp cận , dò xét kỹ càng trước khi hỏi thử )
2 . Đối phương nghĩ mik là bò đỏ chọc chơi r đi kể người khác nghe ( nên đi cùng nhiều hơn với những người thường xuyên chơi với đối phương tìm cách dò xét )
3. Thích mik nữa vời ( có chút thích có chút không nói chung hành động này coi chừng bị cắm sừng không nên yêu liền đối phương chỉ đang thích bạn 65% thôi 
4 . Thích kết thân mà cũng thích yêu nhưng không muốn yêu khi người khác thổ lộ ( ủa ngộ hen :))., lâu lâu lại nt hỏi han chăm sóc dặn dò này nọ nhưng rủ đi chơi thì không chỉ muốn hỏi han vậy thôi ( de từ từ đi ) 
5. Thấy nhà giàu , đẹp trai , sáu múi , có tài hay gì đó  cặp chơi nhưng ko yêu thật 
6 . Không nằm trong mấy cái trên thì nằm ở đâu ?
          "  bạn đang ảo tưởng " chúc may mắn lần sau "

Hehe thực ra tớ còn ảo tưởng rằng tớ vừa xinh lại còn khí chất nữa. Nhưng mà để hết ảo tưởng rằng người khác thích mình thì cậu cứ nhớ lại những cử chỉ, hành động xấu xí của người ấy thui là hết ảo tưởng à

Đó không phải ảo tưởng mà là trực giác không tốt. Thường thì ai thích mình họ sẽ cố gắng đánh tín hiệu, bật xin nhan. Nhưng tại bạn chưa bao giờ bước vào một mỗi quan hệ chính thức lên gà mờ và tưởng rằng người khác đang thích mình. Cách để hết ảo tưởng chính là thực sự quan tâm và theo đuổi một ai đó để hiểu và cảm nhận rằng người khác thích mình nó như thế nào.

đồng chí!
sorry vì ko help đc, đồng bệnh tương liên ròi

Hỏi họ rằng họ có thích mình không easy game =)))