Làm sao để làm hòa với mẹ?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Mình có cái tôi khá lớn. Hiện tại mình cũng đang trong độ tuổi dậy thì nên hay cãi lại ba mẹ. Khi nãy, mình với mẹ đã cãi nhau 1 trận rất to. Mẹ nói là mình ko xứng đáng để gọi mẹ là mẹ. Hiện tại mình rất hối hận nhưng ko biết làm sao, mn giúp mình với!!!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Mình không biết mọi người sao nhưng mà mình với mẹ mình rất hiểu nhau thế nên là nhiều lúc cãi nhau mình biết là những gì mẹ mình nói không hẳn là những gì mẹ mình nghĩ. Mẹ có nặng lời thì mẹ vẫn thương mình, và mình dù cãi mẹ nhưng thực ra mình cũng chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình mà thôi. Thế nên là hai mẹ con làm hoà rất nhanh, chỉ nói chuyện lại với nhau là vui vẻ lại nè.

Trả lời

Mình không biết mọi người sao nhưng mà mình với mẹ mình rất hiểu nhau thế nên là nhiều lúc cãi nhau mình biết là những gì mẹ mình nói không hẳn là những gì mẹ mình nghĩ. Mẹ có nặng lời thì mẹ vẫn thương mình, và mình dù cãi mẹ nhưng thực ra mình cũng chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình mà thôi. Thế nên là hai mẹ con làm hoà rất nhanh, chỉ nói chuyện lại với nhau là vui vẻ lại nè.

Bạn ơi, thực sự, mình rất hiểu tâm lý cũng như tâm trạng của bạn hiện giờ chính mình cũng đã từng trải qua nó, và có lẽ sẽ tiếp tục. Hiện tại đang tuổi phát triển, ra đời nhiều áp lực cũng là một phần nên suy nghĩ cũng như cách ứng xử phần nhiều thay đổi, có phần trở nên nông nổi hơn, điều đó cũng khiến cho mình hay nổi cáu với gia đình. Mỗi lần như vậy, mình đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay cả khi bản thân biết mình có phần quá đáng, sai trái nhưng lại không đủ bản lĩnh nói lời xin lỗi và làm hòa với họ mặc dù trong thâm tâm mình rất rất muốn. Nhưng bắt buộc, bạn phải làm thế thôi bạn. Cuộc sống mà thiếu đi tình thân một giây phút nào cũng trở nên thật nhàm chán, buồn tẻ. 

Hãy gạt cái tôi của mình sang một bên mà lại gần mẹ, ôm mẹ, xin lỗi mẹ và rút kinh nghiệm cho lần sau bạn à. Chắc chắn mẹ bạn cũng đang rất mong chờ hành động đó từ bạn. Cha mẹ đâu có thể sống cùng ta đến suốt đời, đúng chứ. Cũng chẳng có gì có thể chắc chắn sẽ có ai khác ngoài gia đình sẽ yêu thương ta nhiều đến thế. Hãy trân trọng họ, từng giây, từng phút bạn nhé^^

Mình có cái tôi khá lớn. Hiện tại mình cũng đang trong độ tuổi dậy thì nên hay cãi lại ba mẹ. Khi nãy, mình với mẹ đã cãi nhau 1 trận rất to. Mẹ nói là mình ko xứng đáng để gọi mẹ là mẹ. Hiện tại mình rất hối hận nhung ko biết làm sao, mn giúp mình với!!!

Bạn có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt bình dị nhất để làm hòa với mẹ nhé, ví dụ như mua một bó hoa hồng tặng mẹ kèm với lời chúc giản đơn nào đó chẳng hạn, mẹ hãy nhận bó hoa này và tha thứ cho con nhé!

Hoặc cùng mẹ vào bếp, phụ mẹ nấu cơm và từ từ làm hòa. Hay bạn có thể rủ mẹ đi mua sắm, uống trà vào buổi chiều.