Làm sao để quên đi người mình thích đây ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình và cậu ấy là bạn học chung lớp, bọn mình ngồi với nhau từ đầu năm, sau đó hai đứa trở nên thân thiết hơn. Bắt đầu đi học chung với nhau, có chuyện gì bọn mình cũng tâm sự với nhau hết. Nên là bọn mình suốt ngày ngồi nói chuyện với nhau suốt. Bởi vậy mấy bạn trong lớp bắt đầu bàn tán về bọn mình. Nhưng mình và cậu ấy chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng tính mình hay dỗi lắm. Mình dỗi cậu ấy với mấy cái lí do trẻ con. Mình cũng không thích cậu ấy nói chuyện với con gái nên cậu ấy chỉ chơi với mỗi mình thôi. Có thể nói bọn mình rất thích nhau, trong lớp cậu ấy hay lén năm tay mình, thỉnh thoảng cậu ấy còn hay trêu mình, cậu ấy về nhà là nhắn tin cho mình luôn. Nhưng có một đợt 2 bọn mình dỗi nhau, lần nào cũng là mình làm hòa trước nên lần này cũng vậy. Nhưng bọn mình cũng chẳng khá lên mấy. Sau lần đó cậu ấy không chơi với mình nữa, cậu ấy đã làm thân với bạn nữ ngồi dưới bọn mình. Cho đến bây giờ có lẽ họ đang yêu nhau. Nhưng mình không hiểu tại sao cậu ấy lại quên mình nhanh như vậy. Thậm chí mình còn giống như cầu xin cậu ấy quay lại như cũ, nhưng có lẽ cậu ấy đã chán mình rồi. Cậu ấy học giỏi và khá ưa nhìn nên lúc nào các bạn nữ cũng bám theo cậu ấy. Mình đã rất ghét cậu ấy, cậu ấy là người con trai đầu tiên làm mình khóc, mình buồn rất lâu, trước đây mình chỉ có cậu ấy là bạn. Nên mình nhanh chóng bị cô lập, cậu ấy thì ngược lại. Lúc nào cũng vui vẻ, vì tính hài hước nữa nên cậu ấy nhanh chóng có nhiều bạn. Đến bây giờ sắp vào năm học rồi nhưng mình rất sợ gặp lại cậu ấy, mình sợ mình lại buồn và khóc. Mối tình đầu của mình đã làm mình cảm thấy sợ tình yêu. Mình rất muốn quên đi người ấy, nhưng mình cứ thắc mắc tại sao cậu ấy lại quên đi mình nhanh như vậy?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cậu ấy có thể dễ dàng quên đi, thậm chí là phớt lờ em thì em cũng có thể mạnh mẽ quên đi cậu ấy, chỉ là em chưa dứt hẳn hình bóng của cậu ấy ra khỏi tâm trí của em mà thôi, và chính điều đấy sẽ mãi níu chân em trong sự mệt mỏi và buồn bã. 

Chị khuyên em nên cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Khi một mối quan hệ kết thúc cũng chính là lúc những mối quan hệ khác bắt đầu. Sau này, em có rất nhiều cơ hội để gặp những người phù hợp và tốt hơn đối với em, chứ không phải nhất nhất chỉ là cậu ấy. 

Vấn đề ở đây là em quá nặng tình, còn người kia thì qua lời em kể chị thấy là không. Vậy nên, chính em là người thiệt thòi nhất. Suy nghĩ tích cực lên em ạ, mở lòng đi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh khác.

Trả lời

Cậu ấy có thể dễ dàng quên đi, thậm chí là phớt lờ em thì em cũng có thể mạnh mẽ quên đi cậu ấy, chỉ là em chưa dứt hẳn hình bóng của cậu ấy ra khỏi tâm trí của em mà thôi, và chính điều đấy sẽ mãi níu chân em trong sự mệt mỏi và buồn bã. 

Chị khuyên em nên cố gắng suy nghĩ tích cực hơn. Khi một mối quan hệ kết thúc cũng chính là lúc những mối quan hệ khác bắt đầu. Sau này, em có rất nhiều cơ hội để gặp những người phù hợp và tốt hơn đối với em, chứ không phải nhất nhất chỉ là cậu ấy. 

Vấn đề ở đây là em quá nặng tình, còn người kia thì qua lời em kể chị thấy là không. Vậy nên, chính em là người thiệt thòi nhất. Suy nghĩ tích cực lên em ạ, mở lòng đi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh khác.

Chị Giang Ơi có 1 vid rất hay, nội dung là như này "Một ngày em sẽ chết, có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau hay 50 năm nữa, một ngày em cũng sẽ chết, quỹ tgian sẽ ít lại một ngày". Đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng cả tâm tình để mình phiêu diêu tự tại ạ, nhớ thương và mong chờ cũng ko ít gì, ngta thương mình sẽ tôn trọng mình, ngta ko quan tâm mình sẽ bỏ mặc mình. Yêu bản thân mình nhiều chút, mình cũng có giá của mình mà, ngẩng cao đầu, sống qua một ngày là ngắn lại một ngày, thế giới này còn nhiều thứ đang chờ đón đấy, hãy tận hưởng đi nào.
Thời gian sẽ xoá nhoà nỗi nhớ và tập trung học tập phát triển bản thân đến nỗi bận đầu tắt mặt tối cũng sẽ giúp mình quên thôi e. Đó là cách chị uncrush vì họ quá cao so với tầm với của mình. Tại sao mình lại ko biến mình ưu tú xuất sắc để người khác theo đuổi, ngưỡng mộ mà lại đi đơn phương một người ko care mình lắm.