Làm sao để quên người yêu cũ và tập trung công việc trở lại cuộc sống bình thường ạ Vì nyc em và em còn nói chuyện nhưng không thân như trước ạ.?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Để quên đi người yêu cũ-Trở lại cuộc sống bình thường? 😥

TL câu hỏi theo kn và ý kiến cá nhân mình thì: Chỉ có thời giankiên trì chờ đợi là bạn sẽ được toại: Quên được nyc cách nhẹ nhàng, trở lại cuộc sống bình an như trước khi yêu.

Khi chia tay, khiến cho mình quằn quại, bồn chồn như đi trên mây suốt ngày, suốt tháng, trong mọi lúc mọi nơi...Mình đã từng áp dụng đủ mọi options như: Làm thêm, kiếm bận rộn suốt, thể thao, dự parties, tìm ny thế thân, du học,  ect...Cho quên ngày tháng. Tất cả chỉ để quên nyc thật nhanh, thế nhưng! 🤭

Không hiệu quả. Thời gian đi qua, bỗng chợt mình nhận ra đã quên phắc ng đó hồi nào chả nhớ. Chỉ biết là cảm giác lúc đó vô cùng hạnh phúc khi thoát ra yêu đương vớ vẫn...Hết 

👍 😃

Trả lời

Để quên đi người yêu cũ-Trở lại cuộc sống bình thường? 😥

TL câu hỏi theo kn và ý kiến cá nhân mình thì: Chỉ có thời giankiên trì chờ đợi là bạn sẽ được toại: Quên được nyc cách nhẹ nhàng, trở lại cuộc sống bình an như trước khi yêu.

Khi chia tay, khiến cho mình quằn quại, bồn chồn như đi trên mây suốt ngày, suốt tháng, trong mọi lúc mọi nơi...Mình đã từng áp dụng đủ mọi options như: Làm thêm, kiếm bận rộn suốt, thể thao, dự parties, tìm ny thế thân, du học,  ect...Cho quên ngày tháng. Tất cả chỉ để quên nyc thật nhanh, thế nhưng! 🤭

Không hiệu quả. Thời gian đi qua, bỗng chợt mình nhận ra đã quên phắc ng đó hồi nào chả nhớ. Chỉ biết là cảm giác lúc đó vô cùng hạnh phúc khi thoát ra yêu đương vớ vẫn...Hết 

👍 😃

Mọi người thường khuyên mình sau khi chia tay nên tự khiến bản thân thật bận rộn để đỡ nhớ về người ấy. Mình đã thử liệt kê tất cả những việc mình không thể/ chưa thể thực hiện cùng người yêu cũ, rồi tự làm từng việc một. Mình đã thử học những điều mới, tự khiến bản thân "xịn" hơn. Mình cũng thử quen người khác để lấp đầy khoảng trống trong tim. Bạn cũng có thể thử làm những việc ấy.

Nhưng sau cùng mình nhận ra không phải những việc trên khiến mình không cảm thấy đau khổ sau cuộc tình cũ, mà chính bản thân tự cho phép mình làm như vậy. Thời gian qua khiến mình nhìn thẳng vào sự thật là người đó không ở bên cạnh nữa, và mình buộc phải chấp nhận điều ấy. Dù đôi khi nhìn lại cũng thấy nhớ nhung, nhưng là nhớ những kỷ niệm thôi chứ không nhớ người cũ nhiều nữa.

Cuối cùng thì mình vui vì sau khi chia tay hai bạn vẫn còn nói chuyện bình thường, chứ không tiêu cực như "cạch mặt", "block". Sau này có thể gặp lại, nếu thật sự hai bạn còn yêu thì sẽ về bên nhau thôi.

Chúc bạn tìm được hạnh phúc nha.