Làm sao để sống hạnh phúc hơn mà không bị lệ thuộc tiền bạc?

  1. Phong cách sống

Danh vọng và địa vị luôn là những thứ mà con người khao khát đạt được. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, khi những giá trị vật chất được đáp ứng đầy đủ thì bản thân chúng ta lại cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như không có gì mang lại hạnh phúc thật sự...Vậy làm sao để sống hạnh phúc hơn mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của ngoại cảnh hay những thứ vô tri vô giác?

Từ khóa: 

phong cách

,

phong cách sống

,

sống hạnh phúc

,

mưu cầu hạnh phúc

,

phong cách sống

Thành công của tuổi trẻ có lẽ chưa phải là tiền bạc hay tiếng tăm, mà là kiến thức và kinh nghiệm. Bước sang một giai đoạn mới, chúng ta lại cần đến những định nghĩa mới. Tất cả đều phải phù hợp với hệ giá trị riêng của mỗi chúng ta. Chỉ có xác định và trung thành với giá trị riêng của mình, chúng ta mới chạm đến được thành công thật sự và hạnh phúc thật sự.

Cuộc đời mỗi người là bức tranh do chính người ấy vẽ nên. Lựa chọn hành động tạo nên chi tiết cho bức tranh. Tinh thần và thái độ sống tạo nên những mảng màu. Vậy nên, hãy sống để khi nhìn lại bức tranh toàn cảnh, ta có thể hạnh phúc mỉm cười. Và đó chính là thành công lớn nhất với mỗi chúng ta, khi được nhận món quà sự sống.

https://cdn.noron.vn/2022/03/10/62501115916142004-1646911749.jpg
Trả lời

Thành công của tuổi trẻ có lẽ chưa phải là tiền bạc hay tiếng tăm, mà là kiến thức và kinh nghiệm. Bước sang một giai đoạn mới, chúng ta lại cần đến những định nghĩa mới. Tất cả đều phải phù hợp với hệ giá trị riêng của mỗi chúng ta. Chỉ có xác định và trung thành với giá trị riêng của mình, chúng ta mới chạm đến được thành công thật sự và hạnh phúc thật sự.

Cuộc đời mỗi người là bức tranh do chính người ấy vẽ nên. Lựa chọn hành động tạo nên chi tiết cho bức tranh. Tinh thần và thái độ sống tạo nên những mảng màu. Vậy nên, hãy sống để khi nhìn lại bức tranh toàn cảnh, ta có thể hạnh phúc mỉm cười. Và đó chính là thành công lớn nhất với mỗi chúng ta, khi được nhận món quà sự sống.

https://cdn.noron.vn/2022/03/10/62501115916142004-1646911749.jpg

Có đôi lúc cái bỏ đi của người này nhưng đó là 1 ao ước có được của người khác.

Con người lúc nào cũng so sánh, ghen tị, dễ nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng lại bỏ quên chính mình.

Bạn à,

Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi

Khi về già, ta nhận ra sự thật rõ ràng rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại, vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn.

Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt; cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu; cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần; cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên.

Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống sót.

Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang đợi chờ mình

Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.:)

https://cdn.noron.vn/2022/03/10/62501115916142018-1646911930.jpg

Tuy nhiên đến một lúc nào đó, khi những giá trị vật chất được đáp ứng đầy đủ thì bản thân chúng ta lại cảm thấy trống rỗng <== đối với người bình thường là vậy, nhưng là do chưa có điều kiện cao hơn để hưởng những cái cao hơn nữa

Cảm giác như không có gì mang lại hạnh phúc thật sự..<== Còn tùy thuộc lý tưởng sống, sống để hưởng thụ hay sống là cho đi, là có ích cho xã hội, cuộc đời

Vậy làm sao để sống hạnh phúc hơn mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc của ngoại cảnh hay những thứ vô tri vô giác? <= chỉ có bậc giác giả, giác ngộ, thức tỉnh sâu mới làm được. Khi họ từ bỏ, triệt tiêu được: Tham, sân, si, mạn, nghi từ sâu thẳm trong tâm thức họ. Cực kỳ vô cùng khó... Cá nhân mình nghĩ vậy.

Vừa hay lại có một bạn đăng bài này. :D Mong là sẽ giúp ích được cho bạn!

Riêng với mình thì hạnh phúc tồn tại ở những thứ rất nhỏ thôi, ở một vài khoảnh khắc, thậm chí có những lúc hạnh phúc chỉ diễn ra trong vài giây. Một ngày của mình có thể có tới 15 tiếng đồng hồ căng thẳng, mệt mỏi, nhưng chỉ cần 5 phút hạnh phúc thôi là đã rất đáng nhớ và trân trọng rồi. 5 phút đấy đơn giản là được làm việc mình thích, được ăn một món ngon, hay cười nắc nẻ vì một câu chuyện nào đó, thậm chí nhiều hôm 5 phút dưỡng da mỗi tối và leo lên giường trùm chăn chuẩn bị ngủ cũng là khoảnh khắc hạnh phúc đáng nhớ nhất trong ngày. Mình không cố gắng để sống hạnh phúc hơn, hay cố gắng để hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày, như vậy khó lắm. Mình chỉ cố gắng để tìm ra một vài khoảnh khắc hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày để làm động lực tiếp tục đi tiếp ngày mai thôi. Càng nâng cao kỳ vọng của mình về hạnh phúc, thì hạnh phúc càng khó đạt được.

Hãy dùng mốc năm mới để refresh bản thân , tích lũy năng lượng tích cực, thay đổi góc nhìn về cuộc sống để luôn có được trạng thái tích cực nhất với cuộc sống.

Chỉ khi bạn biết trân trọng những thứ mình có, biết ơn những điều cuộc sống đem đến cho bạn thì bạn mới có thể enjoy những khoảnh khắc trong cuộc sống này, bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Mình không hiểu tại sao người ta cứ hy vọng vào năm mới, vào những điều kiểu như là sang năm mới thì mình sẽ khoẻ hơn, giỏi hơn, hạnh phúc hơn.... Muốn hơn thì phải học, phải rèn luyện, phải tích luỹ chứ cứ ngồi không một chỗ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có già đi mà thôi.

Mình nghĩ nếu tiền bạc có thể giúp được mọi việc thì việc lệ thuộc có lẽ là nên,nhưng đâu phải vậy,ví dụ như mình thấy nhiều nhà mà bố mẹ cứ mải miết kiếm tiền rồi bỏ bê con cái,rồi đến lúc con ốm thì bỏ tiền cho đi bệnh viện đắt tiền bác sĩ nưoc ngoài chữa bệnh nọ kia,nghe thì có vẻ hơn những gia đình mà con người ta phải vào bệnh viện bình thường đó,nhưng có phải thực sự là thế ko