Làm sao để tái hoà nhập với một nhóm bạn cũ?

  1. Kỹ năng mềm

Mình có một nhóm bạn từng chơi khá thân năm cấp 3. Sau khi lên đại học mình tự tách ra khỏi nhóm vì vài lí do cá nhân, không liên quan hay do lỗi của bất kỳ ai trong nhóm cả. Bản thân tụi nó hồi đầu cũng thắc mắc nhưng rồi không ai để ý tới việc tại sao mình lại không còn thân nữa. Bẵng đi một vài năm, đến dạo gần đây nhóm đó tổ chức gặp mặt (nhóm vẫn hẹn định kỳ, chỉ là sau vài lần đầu rủ mình không tham gia thì không rủ nữa) thì tụi nó bỗng lại nhắn rủ mình đi. Mình bây giờ cũng không vướng bận gì nên nghĩ đi cũng được, cũng muốn kết nối lại với tụi nó nhưng tâm lý hơi ngại vì đã lâu lắm rồi, giờ tới cuộc gặp mặt sợ sẽ thành lạc loài. Ai có thể cho mình xin lời khuyên nên làm thế nào để khi tái hoà nhập với nhóm bạn cũ này?

Từ khóa: 

kết nối

,

tái hoà nhập

,

kỹ năng mềm

Mình cũng gặp một trường hợp như vậy trong nhóm mình mà không biêt "lí do cá nhân" đó là gì. Một ngày đẹp trời em ý nói "Em rất quý mọi người nhưng em không muốn chơi với mọi người nữa" rồi cắt đứt mọi liên lạc như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Một anh nữa thì đùng một ngày coi như chúng ta chưa từng quen biết. Đúng nghĩa là "chưa từng quen biết luôn" tên mọi người cũng chả nhớ rồi một ngày quay lại nói anh bị mất trí nhớ nên quên tên mọi người, bây giờ anh muốn quay lại. Tất nhiên nhóm mình đã phát hiện ra là anh ý nói dối.

Tựu chung lại thì chỉ cần bạn không nói dối, không làm gì xấu sau lưng mọi người, nếu được thì chia sẻ lí do vì sao đợt đó bạn tách ra khỏi khóm và đi chơi lại bình thường. Nhớ update những gì mới của bạn và của các thành viên khác. Không cần gượng ép nha, nếu thực sự các bạn đã đi con đường khác nhau, quan điểm khác nhau thì cũng đừng ép phải chơi với nhau làm gì.

Trả lời

Mình cũng gặp một trường hợp như vậy trong nhóm mình mà không biêt "lí do cá nhân" đó là gì. Một ngày đẹp trời em ý nói "Em rất quý mọi người nhưng em không muốn chơi với mọi người nữa" rồi cắt đứt mọi liên lạc như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.

Một anh nữa thì đùng một ngày coi như chúng ta chưa từng quen biết. Đúng nghĩa là "chưa từng quen biết luôn" tên mọi người cũng chả nhớ rồi một ngày quay lại nói anh bị mất trí nhớ nên quên tên mọi người, bây giờ anh muốn quay lại. Tất nhiên nhóm mình đã phát hiện ra là anh ý nói dối.

Tựu chung lại thì chỉ cần bạn không nói dối, không làm gì xấu sau lưng mọi người, nếu được thì chia sẻ lí do vì sao đợt đó bạn tách ra khỏi khóm và đi chơi lại bình thường. Nhớ update những gì mới của bạn và của các thành viên khác. Không cần gượng ép nha, nếu thực sự các bạn đã đi con đường khác nhau, quan điểm khác nhau thì cũng đừng ép phải chơi với nhau làm gì.

Nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần đi đâu bạn ạ. Mình nói thật. Bạn bè là cái duyên, không có duyên thì đi chi cho bẽ bàng. 

Bắt đầu nói chuyện với từng người một. Xem lại ảnh cũ để gợi lại nhiều câu chuyện, xem Facebook hiện tại của họ để có thêm dữ liệu, có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện, không bị những câu hỏi vô duyên.

Bạn thân còn đỡ ấy.
Bạn chung lớp mới khó =)))
"Mình có 1 cái lớp và mình muốn mọi người trong lớp đi ăn, dù đã rủ đi rất miệt mài nhưng các bạn vẫn không đi. Và... Và như thế nào thì mình cũng không biết" =)) không sao cả.
Lời khuyên là bạn cứ đi thôi. Cái gì tới sẽ tới :v biết đâu bạn sẽ không cần từ chối nữa (ý mình là bạn sẽ thấy thân lại và đồng ý)