Làm sao để thay đổi bản thân trở nên tốt hơn?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình năm nay vẫn còn là học sinh. Mình thấy thật vô vọng. Những học sinh khác thì sẽ có áp lực về điểm số về gia đình.... Còn mình thì cũng có áp lực đấy, nhưng mình thừa sức để vượt qua, thừa sức để đạt giải các cuộc thi lớn nhỏ, để tạo dựng hình ảnh chăm ngoan.

Nhưng vấn đề mình gặp phải chính là quá coi trọng bản thân. Mình nhận ra được những lỗi lầm, biết rằng nói dối là sai nhưng vẫn làm, vẫn nói để bảo vệ danh dự cho bản thân.

Mình cảm thấy bản thân là một con người đạo đức giả. Mình đáp lại tất cả mọi người bằng những lời lẽ khiến học cảm thấy họ quan trọng, thân thiết với mình. Mình rất giả tạo, sẽ nói xấu người này với người khác, sẽ vờ quan tâm nhưng thật ra chẳng có chút yêu thích nào. Mình đọc nhiều học nhiều nên luôn biết cách nói về chủ đề mà người đối diện thích.

Mình luôn vờ như bản thân có sở thích giống người khác nhưng thật ra rất vô cảm.

Giờ đây mình nhận ra bản thân không có hứng thú với bất kỳ việc gì kể cả gia đình bạn bè hay sự nghiệp.

Mình không biết nên làm thế nào.

Mình cảm thấy thật vô vọng và nhiều khi chỉ muốn chết quách đi cho xong...

Mình nên làm thế nào đây?

Từ khóa: 

thay đổi bản thân

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Cách đơn giản nhất là sống đúng với con người thật của mình.Thích thì bảo thích. Không thích thì bảo không thích. Bạn biết mình xấu, nhưng lại không chịu thay đổi tính xấu của mình thì không ai có thể giúp bạn được. Trải nghiệm tìm hiểu, khám phá, rèn luyện chính bản thân mình đáng giá hơn bất kỳ hành trình nào,

Thêm vào đó, bạn cũng nên ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, hoặc học thêm một điều gì đó... bạn sẽ thấy thế giới này rộng lớn, làm người tốt, dám sống, dám từ chối mới khó... chứ làm người như bạn hiện làm thì lại dễ quá :D :D

Trả lời

Cách đơn giản nhất là sống đúng với con người thật của mình.Thích thì bảo thích. Không thích thì bảo không thích. Bạn biết mình xấu, nhưng lại không chịu thay đổi tính xấu của mình thì không ai có thể giúp bạn được. Trải nghiệm tìm hiểu, khám phá, rèn luyện chính bản thân mình đáng giá hơn bất kỳ hành trình nào,

Thêm vào đó, bạn cũng nên ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, hoặc học thêm một điều gì đó... bạn sẽ thấy thế giới này rộng lớn, làm người tốt, dám sống, dám từ chối mới khó... chứ làm người như bạn hiện làm thì lại dễ quá :D :D

Bạn nên học cách chấp nhận cuộc sống trước tiên, nếu vẫn không thay đổi thì sau này bạn bước chân ra đời vật lộn với cuộc sống bạn sẽ bị áp lực rất nhiều và dễ trầm cảm. Khá khó hình dung được mục tiêu sẽ phải làm gì vì bạn cố gắng thể hiện con người mình cho xã hội nhìn vào

Nếu như bạn đã quá chán ghét sự giả tạo của bản thân mình như vậy thì sao bạn không sống thật với chính cuộc sống, với con người của bản thân mình đi? Quyết định là nằm trong tay bạn. Cuộc sống bạn có đẹp hay không cũng do bạn mà nên. Tại sao mà bạn lại muốn chết đi trong khi cuộc sống của bạn, gia đình của bạn, tài năng của bạn hay chính hình hài của bạn lại là mơ ước của biết bao nhiêu người?