Làm sao để theo đuổi một người quá tài giỏi?

  1. Tình yêu

Em rất thích một anh IT cùng cơ quan, nhưng anh này cực kì cực kì giỏi ấy ạ. Anh còn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Em lại chỉ là nhân viên mới ở công ty. Em muốn bắt chuyện nhưng mà anh ấy thường nói về mấy thứ khó như công nghệ, tài chính, em sợ không có điểm chung gì

Từ khóa: 

người yêu

,

tình yêu

Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai. Nếu bạn có một body ngon, khuôn mặt ưa nhìn, thì dù bạn có nói gì, làm gì thì hắn cũng sẽ cảm thấy bùi tai và thích thú thôi. 
Hơn nữa, bạn và hắn cùng 1 công ty, trong lúc làm việc thì tôi nghĩ nên tập trung vào công việc, không tán tỉnh. Ngoài giờ làm, bạn có thể kéo hắn ra ngoài gặp gỡ (để tránh nói chuyện công việc) cùng bạn bè đồng nghiệp, tạo cơ hội tiếp xúc nhưng không cần phải chủ động quá.
Nhưng tóm lại, nồi nào úp vung nấy bạn à, bạn ra sao thì sẽ kiếm được một người như vậy. Và việc đặt cho mình 1 mục tiêu cao hơn đòi hỏi chính bạn cần đủ thu hút để can thiệp vào cuộc sống của anh chàng này. 
Chúc bạn thành công!
Trả lời
Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai. Nếu bạn có một body ngon, khuôn mặt ưa nhìn, thì dù bạn có nói gì, làm gì thì hắn cũng sẽ cảm thấy bùi tai và thích thú thôi. 
Hơn nữa, bạn và hắn cùng 1 công ty, trong lúc làm việc thì tôi nghĩ nên tập trung vào công việc, không tán tỉnh. Ngoài giờ làm, bạn có thể kéo hắn ra ngoài gặp gỡ (để tránh nói chuyện công việc) cùng bạn bè đồng nghiệp, tạo cơ hội tiếp xúc nhưng không cần phải chủ động quá.
Nhưng tóm lại, nồi nào úp vung nấy bạn à, bạn ra sao thì sẽ kiếm được một người như vậy. Và việc đặt cho mình 1 mục tiêu cao hơn đòi hỏi chính bạn cần đủ thu hút để can thiệp vào cuộc sống của anh chàng này. 
Chúc bạn thành công!

Sao phải quá lo lắng, bạn còn chưa thử bắt chuyện cơ mà :P Anh ấy nói về công nghệ, tài chính nhiều, nhưng chưa chắc anh ấy không có điểm chung với bạn. Lần đầu mình hẹn hò với bạn trai, anh ngồi kể về chứng khoán, hệ thống y tế nước ngoài làm mình hết hồn. Anh cực kì hiểu biết về nhiều lĩnh vực, chưa kể còn hơn mình 7 tuổi, kinh nghiệm sống nhiều hơn mình nữa. Nhưng rồi bọn mình vẫn tìm thấy điểm chung về âm nhạc, tình yêu với động vật nhỏ, và đồ ngọt. Rồi ở bên nhau.

Nên là, bạn hãy cứ thử nha.

Lời khuyên chân thành là: Cứ bắt chuyện, nói chuyện thoải mái đi.

Còn việc anh ta nói mấy cái chuyện phức tạp ko phải là thứ nên lưu tâm. Nói chuyện với các bạn nữ, các chàng trai thú vị sẽ ko nói quá nhiều về mấy thứ phức tạp đâu, ko có ý khinh mấy bạn nữ gì đâu, mà nói những chuyện hay ho đơn giản sẽ tốt cho mối quan hệ hơn. 1 chàng trai ok sẽ ko nói mấy cái trên trời dưới đất ấy đâu, chỉ mấy anh non tay, ít kinh nghiệm hay ko biết nói gì mới vậy thôi. Do đó bạn cứ tự tin lên.

Còn nếu anh ta vẫn nói những chuyện phức tạp thì 1 chàng trai kém thú vị như vậy, ko tạo đc mối quan hệ cũng đâu có gì tiếc nuối đúng ko.

Tất nhiên, nếu bạn vẫn muốn thì cứ lắng nghe thôi. Cứ làm như đang nuốt từng lời cũng đc. Rồi thực tình bảo rằng chỗ đó e ko biết thật, sau đó kèm theo 1 lời khen ngợi vào. Bạn đừng lo việc bạn ko biết gì, "1 nhân viên mới như 1 tờ giấy trắng thì sao so sánh với 1 quyển sách lâu năm kinh nghiệm như anh đc". Rồi tiện thể tôn làm sư phụ luôn cũng đc. Quá đơn giản để tiếp cận và có lý do để kéo gần khoảng cách hơn.

Chúc bạn tự tin và sớm đạt đc mục tiêu.

Tài giỏi cũng là người thôi mà trai không thích gái thì vứt :v thích tui đây nè

Ôi xời cô bé có bao giờ nghe câu " anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân à" sử dụng mỹ nhân kế đi....

thử thì biết luôn bạn ơii

Thíchh thì nhíchh thôi nào cậu ơiiii >.<