Làm sao để trau dồi đức tính khiêm tốn?

  1. Kỹ năng mềm

Đôi khi mình thấy cái tôi của bạn thân rất cao, thậm chí còn có lúc kiêu căng, tự mãn mặc dù những gì mình đạt được chưa là gì cả :((

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

mình cũng từng trải nghiệm nên chỉ nói tham khảo cho vui thôi .

mình nghĩ nên gặp , tiếp những người cũng kiêu căng tự mãn để kiềm của bạn lại .

những người này phải là những người phải là người thành công hơn bạn như vậy mà bạn sẽ tự ti hơn nhìn nhận bản thân kĩ hơn và có 1 thái độ chuẩn mực hơn .

nói tới đây tự dưng nhớ tới công thức khá hay của Enistien nên nói luôn :vv

" Kiến thức = 1/ cái tôi "

Trả lời

mình cũng từng trải nghiệm nên chỉ nói tham khảo cho vui thôi .

mình nghĩ nên gặp , tiếp những người cũng kiêu căng tự mãn để kiềm của bạn lại .

những người này phải là những người phải là người thành công hơn bạn như vậy mà bạn sẽ tự ti hơn nhìn nhận bản thân kĩ hơn và có 1 thái độ chuẩn mực hơn .

nói tới đây tự dưng nhớ tới công thức khá hay của Enistien nên nói luôn :vv

" Kiến thức = 1/ cái tôi "

Đơn giản lắm: "Bạn cứ nhìn lên", nhìn những con người ở trên mình, những cái họ đạt được và lúc đó bạn sẽ khiêm tốn ngay thôi. Ai cũng có cái tôi lớn cả, nhưng người hiểu được vị trí của mình thì mới có thể khiêm tốn được. Mấy chữ thôi nhưng cả quá trình đấy :D

Bạn nên luôn nhớ rằng là trong việc gì cũng sẽ có người giỏi hơn bạn và lấy đó làm động lực phấn đấu, không nên tự ti về điều đó. Bạn nhận ra được rằng mình có lúc kiêu căng, tự mãn, những gì mình đạt được chưa là gì cả thì cũng là bước đầu rồi đấy

Chào bạn, mình có vài gợi ý, bạn thử tham khảo nhé:

- Thử học một kiến thức mới.

- Đổi sang môi trường làm việc mới.

- Trò chuyện với người lớn tuổi, từng trải.

Ít nhiều cũng chúc mừng bạn đã nhận ra được vấn đề của bản thân và có thiện ý tự cải thiện.

Chúc bạn trao dồi được đức tính khiêm tốn để sống hạnh phúc và vui vẻ!

Mình đã từng bị như bạn. Thậm chí còn bị người ta nói trước mặt mình là tự tin thái quá. Mình cố gắng thay đổi nhưng không được cho đến khi mình tự chấp nhận và động viên bản thân: "Tuổi trẻ ai mà chẳng muốn chứng tỏ bản thân, mình như vậy mình mới tự tin được. Vì mình còn trẻ nên mình có quyền kiêu ngạo, người ta còn gọi đó là cái ngông của tuổi trẻ mà và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì xảy đến với mình. Sau này già rồi trải qua nhiều sóng gió rồi mình sẽ chẳng thể kiêu ngạo được nữa đâu". Mình đã tự nói với bản thân mình như vậy đó. Chỉ sau đó khoảng 3- 4 tháng mình đã trở nên điềm đạm và nhận ra rằng bản thân còn có quá nhiều điều cần phải học hỏi. Có lẽ là chỉ khi mình chấp nhận và dám trải nghiệm sống chung với nó thì mình mới nhận ra được bài học bạn ạ. 
Đức tính khiêm tốn có thể trau dồi qua lời ăn tiếng nói, đôi khi cũng có thể vô thức có được hoặc bản thân tự muốn và suy nghĩ như vậy. Thực ra thì dùng từ rèn luyện có lẽ hợp hơn trau dồi một đức tính đó bạn, mình nghĩ vậy.