Làm sao để Việt Nam lấy lại được Trường Sa, Hoàng Sa?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Trước hết thì phải phát triển được đất nước ngang tầm nó cái đã, hoặc là chế tạo ra cái gì làm nó sợ, như vũ khí hủy diệt chẳng hạn :))))

Chứ giờ nói mồm không hiệu quả mà vác súng đi đấu cẩn thận lại mất thêm nữa, khổ nhiều người hơn :(((

Trả lời

Trước hết thì phải phát triển được đất nước ngang tầm nó cái đã, hoặc là chế tạo ra cái gì làm nó sợ, như vũ khí hủy diệt chẳng hạn :))))

Chứ giờ nói mồm không hiệu quả mà vác súng đi đấu cẩn thận lại mất thêm nữa, khổ nhiều người hơn :(((

Kịch bản tốt và nhanh nhất là đợi Khựa đấm nhau với đội Đài, Mẽo và đàn em, nhân lúc nó yếu mình đâm cho nó mấy nhát nữa ra hốt lại đám đảo. Mấy thằng khác trong ĐNA có mỗi thằng Indo mạnh hơn mình nhưng nó lại ko dính líu gì đến đám đảo.

Sát nhập TQ vào mình là lấy được thôi :D

Taiwoan và vn dủ nhau sang usa sống liệu có được ko bạn
Tôi nghĩ chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc cả.trừ trường hợp ta ko tìm ra lối đi bắt buộc phải chờ đợi
Thực tế thì em đã và đang hành nghề cv nhưng chưa đạt hiệu quả tốt do một số lỗi nào đó có lẽ lỗi cơ bản là chưa dùng đúng tố chất
Thường thì các tố chất của em chỉ dùng khi buộc phải dùng trong những lúc khó khăn căng thẳng nhất còn bình thường thì em chưa biết cách dùng nó.
Nói thì dễ thui để làm được thì cần có nhiều tố chất hợp thành.trí dũng phải song toàn.vâng có lẽ là vậy
Ngày xưa em là hoa khôi anh nào cũng muốn dình dập hấp diêm em nhưng em đanh đá quá anh nào đó có hấp được cũng khổ, nhưng bây giờ có lẽ em sẽ trở thành một con scave ngoan hiền xinh xắn của các anh.
Anh nào em cũng yêu hết và em sẽ làm cho các anh yêu em thật lòng nhưng em ko cưới ai đâu.hi anh nào đó lỡ lột áo ngực của em rùi thì em cho anh lột thui nhưng anh sẽ phải iu em hơn cho em nhiều tiền để em mua áo mới chứ.
A nào súng càng to cần càng dài tài khoản càng nhiều số thì em càng yêu.tất cả các anh phải yêu em thật lòng và bảo vệ em như vợ hay còn hơn vợ đấy nhé.hihi các anh cũng biết đấy bây giờ văn minh rùi ko ai người ta hấp diêm nữa đâu và em cũng ko đanh đá kiêu căng như ngày xưa nữa đâu nên các anh cũng ko cần phải tán em đâu nhé em sẽ tự tìm đến anh nào ngon.các anh cứ thể hiện thui ak
Còn làm ntn để trở thành scave hay bồ nhí siêu đẳng mà không bị đánh ghen, giàu có thì là cả một nghệ thuật, tuỳ thuộc vào tố chất và cách tìm và phát triển tố chất đó của em.
Dân giàu , nước mạnh