Làm sao khi mà mình crush 1 người quá nhiều năm?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tinh_yeu

,

tình yêu

Mình nghĩ cách tốt nhất là nên nói ra thôi,thổ lộ lòng mình hơn là giấu kín trong lòng sau đó lại cảm thấy hối hận,nuối tiếc vì mình đã không bày tỏ.Thế nhưng có đôi lúc mình lại cảm thấy thích viêc một người là một việc gì đó rất thú vị hơn cả việc yêu.Thi thoảng mình sẽ quay qua quay lại xem crush ở đâu, rồi chỉ cần crush cười nhẹ một cái cũng đã khiến mình cảm thấy rung rinh,vui sướng cả ngày hôm đó rồi.Hay khi nhận được tin nhắn của cậu ấy là trống ngực mình đập thình thịch,lo lắng nghĩ xem mình nên rep cậu ấy như thế nào nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng,đôi lúc mình tự hỏi liệu có phải cậu ấy có ý với mình không,mình suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng dám mở lời.Nhưng dù sao thì việc thổ lộ,bày tỏ vẫn tốt hơn là cứ crush âm thầm như thế,cho dù có bị từ chối cũng không sao vì mình cũng đã nói lên tiếng lòng của mình rồi,cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhóm hơn thôi

Trả lời

Mình nghĩ cách tốt nhất là nên nói ra thôi,thổ lộ lòng mình hơn là giấu kín trong lòng sau đó lại cảm thấy hối hận,nuối tiếc vì mình đã không bày tỏ.Thế nhưng có đôi lúc mình lại cảm thấy thích viêc một người là một việc gì đó rất thú vị hơn cả việc yêu.Thi thoảng mình sẽ quay qua quay lại xem crush ở đâu, rồi chỉ cần crush cười nhẹ một cái cũng đã khiến mình cảm thấy rung rinh,vui sướng cả ngày hôm đó rồi.Hay khi nhận được tin nhắn của cậu ấy là trống ngực mình đập thình thịch,lo lắng nghĩ xem mình nên rep cậu ấy như thế nào nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng,đôi lúc mình tự hỏi liệu có phải cậu ấy có ý với mình không,mình suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng dám mở lời.Nhưng dù sao thì việc thổ lộ,bày tỏ vẫn tốt hơn là cứ crush âm thầm như thế,cho dù có bị từ chối cũng không sao vì mình cũng đã nói lên tiếng lòng của mình rồi,cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhóm hơn thôi

Bạn crush bao nhiêu năm nhỉ, mình cũng từng crush 1 người cỡ 4 năm, cảm giác rất là khó chịu, đôi khi tình cờ gặp thì thấy vui nhưng ko dám lại gần, đôi khi thì buồn, có nhiều đêm suy nghĩ tự nhiên khóc luôn, kéo dài tới từng đó. Sau khi mình tốt nghiệp xong, chắc mẩm ko còn gặp lại nữa nên mình quyết định nhắn với bạn ấy, thì kết quả cũng đã rõ ràng. Thời gian như liều thuốc, nó chữa lành hầu như gần hết các đau đớn mà mình tự moi ra, mình ko bao giờ hối hận, nếu như lúc đấy ko nói, mình sẽ ảo tưởng về người đó tới bây giờ quá. Mình biết là khi soạn tin xong nội tâm chúng ta có bao nhiêu giằng xé, lo lắng, bạn cứ mạnh dạn lên, bây giờ hoặc ko bao giờ (đây là câu nói đã giúp mình đưa đến quyết định). Dù bị từ chối thì cũng ko sao, tâm tư trong lòng đã nói ra rồi, nên bây giờ mình cảm thấy rất nhẹ nhõm. Còn nếu bạn ko muốn nói ra thì cũng cho thời gian để mình quên đi nhé, cụ thể là bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu năm nữa, vì ko nói ra mà cứ thích hoài như thế thì rất tội nghiệp chính mình, bị dằn vặt. Chúc bạn có lựa chọn khiến bản thân hạnh phúc.