Làm sao thoát khỏi những lời nói ám ảnh của người thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

Mẹ đôi khi tiêm nhiễm vào đầu tôi những suy nghĩ tiêu cực, làm tôi không còn dám tin tưởng bản thân. Những suy nghĩ chết tiệt này kéo dài vài năm rồi, đôi khi tôi thật sự hận chính mình. Bản thân đã quá nhạy cảm, yếu đuối và ngu ngốc.

Có cách nào thoát khỏi những lời nói độc hại này không? Và tôi nghĩ là tôi không còn có gì để nói với mẹ nữa rồi. Xin cám ơn ạ.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Bạn là trai hay gái. Mình ngày xưa cũng bị ba mẹ tiêm nhiễm những lời độc hại, cũng bởi vì kinh tế ba mẹ hồi đó khó khăn. Nên ba mẹ ức chế ngoài xã hội và về xả lên đầu con cái là điều ko thể tránh khỏi. Bạn nên hỉu đìu đó, và bạn hãy vừa đi học vừa đi làm thêm phục vụ cf hay gì đó bạn sẽ mở mang đc đầu óc vừa học hỏi vừa có thêm thu nhập, khi bạn về nhà thì phụ ba mẹ làm việc nhà vừa là niềm vui vừa giúp đỡ cha mẹ. Lúc đó ba mẹ sẽ nhìn bạn vs 1 con mắt khác và sẽ hài lòng vì bạn xứng đáng. Còn nếu gia đình bạn đã nghèo, ba mẹ bạn lao động vất vả hoặc ko kiếm ra tiền mà bạn suốt ngày ăn rồi chơi game thì thà đẻ bạn ra quả trứng và luộc ăn cho r( ba mẹ mình hay chửi mình v). Sau này bạn ra trường đi làm kiếm đc nhìu tiền và báo hiếu ba mẹ. Cuộc sống bạn sẽ rất bình an và sáng lạng. Còn nếu bạn bốc đồng ngỗ nghịch tỏ ra ta đây là đúng ba mẹ ko có quyền chửi bạn thì có thể bạn sẽ có suy nghĩ và hành động tiu cực hoặc có thể bỏ nhà đi và cuộc sống sẽ rất u ám. Còn nếu bạn thuộc trường hợp nhà giàu gia đình có điều kiện mà ba mẹ tiêm nhiễm bạn thì mình xin bó tay. Vì mình chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nếu bạn thuộc trường hợp 1 thì bạn hãy bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt. Vì mình đã từng trải qua hoàn cảnh số 1 nên mình hiểu
Trả lời
Bạn là trai hay gái. Mình ngày xưa cũng bị ba mẹ tiêm nhiễm những lời độc hại, cũng bởi vì kinh tế ba mẹ hồi đó khó khăn. Nên ba mẹ ức chế ngoài xã hội và về xả lên đầu con cái là điều ko thể tránh khỏi. Bạn nên hỉu đìu đó, và bạn hãy vừa đi học vừa đi làm thêm phục vụ cf hay gì đó bạn sẽ mở mang đc đầu óc vừa học hỏi vừa có thêm thu nhập, khi bạn về nhà thì phụ ba mẹ làm việc nhà vừa là niềm vui vừa giúp đỡ cha mẹ. Lúc đó ba mẹ sẽ nhìn bạn vs 1 con mắt khác và sẽ hài lòng vì bạn xứng đáng. Còn nếu gia đình bạn đã nghèo, ba mẹ bạn lao động vất vả hoặc ko kiếm ra tiền mà bạn suốt ngày ăn rồi chơi game thì thà đẻ bạn ra quả trứng và luộc ăn cho r( ba mẹ mình hay chửi mình v). Sau này bạn ra trường đi làm kiếm đc nhìu tiền và báo hiếu ba mẹ. Cuộc sống bạn sẽ rất bình an và sáng lạng. Còn nếu bạn bốc đồng ngỗ nghịch tỏ ra ta đây là đúng ba mẹ ko có quyền chửi bạn thì có thể bạn sẽ có suy nghĩ và hành động tiu cực hoặc có thể bỏ nhà đi và cuộc sống sẽ rất u ám. Còn nếu bạn thuộc trường hợp nhà giàu gia đình có điều kiện mà ba mẹ tiêm nhiễm bạn thì mình xin bó tay. Vì mình chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nếu bạn thuộc trường hợp 1 thì bạn hãy bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt. Vì mình đã từng trải qua hoàn cảnh số 1 nên mình hiểu

Chào bạn, cũng có nhiều người giống như bạn vậy. Họ quá quan tâm về những lời nói tiêu cực và làm bản thân tiêu cực đi. Vì bạn đang tiếp nhận điều đó theo hướng một chiều, như một vòi bơm vào bể ngày càng đầy sự tiêu cực. Bạn cần một chiếc vòi để xả cái đó và một vòi bơm mới cho những điều tích cực vào. Cụ thể, soi xét lại bản thân những điều đã làm được, điều mình giỏi và điều mình thích, kết hợp lại là mục tiêu phát triển bản thân. Chấp nhận lời nói của người thân, có thể ghi lại vào sổ, gạch chân lại điều không đúng và phản biện nó. Những điều phản biện đó phải là sự thật bạn đã làm được. Điều này để củng cố lại niềm tin của bạn. Mở rộng, cải thiện các mối quan hệ tích cực bên ngoài như cùng sở thích, cùng mục tiêu hoặc là những người luôn vui vẻ, lạc quan và học hỏi từ họ cách giải quyết vấn đề để có góc nhìn đa chiều hơn. Từ đó, trung hoà lại những điều tiêu cực, cân bằng cuộc sống.

Đồng cảm với bạn, điều gì nói lâu cũng sẽ thành sự thật. Đúng là những lời nói tiêu cực như những vết rạch nhỏ, mà cứ rạch liên tục, liên tục mỗi ngày sẽ để lại trên cơ thể chúng ta những vết thương lớn.

https://cdn.noron.vn/2021/01/27/39805104492560685-1611744089.jpg

Dĩ nhiên, suy nghĩ tiêu cực hay tích cực là đặc tính của từng người, bất chấp những sự việc, hay lời nói tiêu cực có đến hay không. Với những người lạc quan, mọi điều tiêu cực xảy ra chỉ là thử thách cho họ hoàn thiện. Mọi lời nói khó nghe chỉ là những lời góp ý chân thành để họ thay đổi.

Biết là khó, nhưng hãy luôn lạc quan, và bao dung với mẹ của bạn bạn nhé!

Chỉ đơn giản là bạn phai học cách yêu thương bản thân và hoc cách đặt giới hạn. và học cách chấp nhận và tha thứ. không ai sống thay cho cuộc đời của bạn và bạn phải làm chủ bản thân minh.đừng cố gắng làm hài lòng người khác rồi kìm nén lâu dần trầm cảm rồi bắt đầu hủy hoại bản thân. Bản thân bạn phải nói ra tiếng nói cua mình những cảm xúc của bạn 1 lần thẳng thắn.cho dù mẹ bạn có chấp nhân hay không thì bạn phải biết tôn trong va yeu thương ban than minh trước và sau khi bộc lộ hết những kim nén của minh (1 cách khôn ngoan không an nói thô lỗ) Vidu : con không thich mẹ nói những điều như vậy với con.hôm nay con nói với mẹ 1 lần con tôn trọng mẹ nhưng mẹ cũng nen tôn trọng cuoc sống của con và quyền riêng tư cua con. mong me hiểu.(Trả ơn là cố gắng hoàn thiện bản thân) chứ không phải là cố gắng làm hài lòng người khác

Ta nói người đánh cắp ước mơ lại chính là người bên cạnh mình, thân cận nhất với mình là đây.

Chẳng phải bạn mà mình nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác này, cảm giác nghi ngờ, không tin tưởng bản thân mình. Và thực tế cũng chẳng có cách nào khác ngoài chính bạn, chính sự cố gắng và nỗ lực của bạn để thoát ra khỏi nó.

Mẹ nói ta không làm được, ta chứng minh ngược lại.

Mẹ chê ta vô dụng, ta chứng minh cho mẹ sự hữu ích của ta.

Từng ngày tự động viên chính mình, tự nhắc nhở chính mình không được buông xuôi vì ta sống cho ta chứ không phải ai khác.

Đôi lúc cũng nên coi những lời tiêu cực như gió thoảng mây bay, mẹ đang nói ai đó chứ không phải mình, coi nhẹ lời nói để cho tâm mình thanh thản hơn.

Quan trọng nhất là ý chí đủ mạnh thì dù có ai nói ngả nói nghiêng cũng chỉ như muỗi đốt inox thôi bạn ạ.