Làm thế nào để bộ não thích làm những việc khó?

  1. Kỹ năng mềm

Nhiều lúc mình cũng muốn bản thân được thử thách những công việc khó nhằn, nhưng cảm giác như bộ não mình không cho phép vậy đó.

Không biết đã ai từng trải qua cảm giác đó chưa ạ?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thật ra ko có chuyện gì là khó, miễn là bạn có cảm thấy hứng thú với nó hay không 😀 Như mình, mình rất thích Toán, mỗi khi được giao bài tập khó về nhà, mình luôn tự nguyện làm mà ko phàn nàn 1 lời, nhưng đối với môn Văn, môn mình căm thù nhất, mình lại học nó với thái độ "đối phó cho xong". Mình thường khắc phục nó bằng cách cố gắng tìm ra điểm mà mình thấy thú vị ở cái môn mà mình ghét, cái điều mình ko thích. Khi mình đã tìm thấy điều hay ho về nó rồi thì dù có khó đến dường nào thì cũng làm. Nói thì nói về lý thuyết, cơ mà khi thực hành, nếu ko đủ quyết tâm và ý chí để thực hiện thì dù có là việc nào thì bạn cũng sẽ nản lòng bỏ cuộc, và nếu ko thể hoàn thành được những điều khó, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công. Nên chúc bạn làm được nhiều điều hơn nữa nhé. Video tạo động lực cho bạn và những người đang nản lòng trước khó khăn 💛


Trả lời

Thật ra ko có chuyện gì là khó, miễn là bạn có cảm thấy hứng thú với nó hay không 😀 Như mình, mình rất thích Toán, mỗi khi được giao bài tập khó về nhà, mình luôn tự nguyện làm mà ko phàn nàn 1 lời, nhưng đối với môn Văn, môn mình căm thù nhất, mình lại học nó với thái độ "đối phó cho xong". Mình thường khắc phục nó bằng cách cố gắng tìm ra điểm mà mình thấy thú vị ở cái môn mà mình ghét, cái điều mình ko thích. Khi mình đã tìm thấy điều hay ho về nó rồi thì dù có khó đến dường nào thì cũng làm. Nói thì nói về lý thuyết, cơ mà khi thực hành, nếu ko đủ quyết tâm và ý chí để thực hiện thì dù có là việc nào thì bạn cũng sẽ nản lòng bỏ cuộc, và nếu ko thể hoàn thành được những điều khó, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thành công. Nên chúc bạn làm được nhiều điều hơn nữa nhé. Video tạo động lực cho bạn và những người đang nản lòng trước khó khăn 💛


Mình nghĩ có 2 việc nên làm:

Giảm tất cả mạng xã hội mỗi tuần một lần

Mỗi sáng khi tôi thức dậy, tôi lên Instagram, kiểm tra bảng tin, vào nhà tắm, đánh răng, kiểm tra Instagram, pha cà phê, kiểm tra Instagram, ngồi xuống làm việc, kiểm tra Instagram, viết bài, kiểm tra Instagram - đó, bạn hiểu rồi chứ?

Viết lách không vui như lướt Instagram. Video Youtube nhàm chán. Khi tôi đọc, tôi nghĩ về những tấm ảnh có thể hiện trên bảng tin Instagram. Nếu quyển sách được chuyển thể thành phim, tôi sẽ theo dõi các diễn viên trên Instagram.

Hãy chú ý tới hậu quả của “không hành động”

Khi bạn cố gắng truyền động lực cho bản thân làm việc gì đó, bạn thường nghĩ tới những kết quả mình sẽ đạt được.

Ví dụ, khi tôi căng mình đi tập gym, tôi tự nhủ với mình rằng tập thể dục rất tốt. Tôi ngồi cả ngày và cơ thể tôi cần phải vận động, thường thường, tôi nhắc nhở bản thân rằng nếu tôi tập thể dục, tôi có thể ăn đồ ngọt (thứ luôn luôn dụ dỗ được tôi).

Tuy nhiên, tôi bắt đầu cân nhắc về những hậu quả nếu không làm những việc tôi cần phải làm. Nếu tôi không tập thể dục và chăm sóc bản thân, sức khỏe của tôi sẽ không tốt. Nếu tôi không ăn đầy đủ, tôi sẽ không suy nghĩ rành mạch. Tôi sẽ cảm thấy chậm chạp. Nếu tôi bỏ qua một buổi tập, tôi sẽ cảm thấy như phá hỏng cả những ngày còn lại của tuần. Nếu tôi không bắt tay vào công việc kinh doanh của mình, tôi sẽ không thành công.

Khổ thân tôi. Bây giờ tôi không làm việc dễ được.
Ngày xưa mình rất thích câu: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?"
Riết thời gian qua, toàn chọn việc khó, làm những điều không tưởng, giờ thành ra quen, không sống bình đạm đc.
Hài zzzz
Quay lại câu hỏi của bạn, thực ra bạn phải có cách tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể và sẽ làm được mọi thứ, khi đó việc gì cũng sẽ dám nhận. Việc càng khó bạn lại càng quyết tâm hơn.

Mình có viết một bài về chủ đề này, bạn có thể đọc tại đây

Bạn có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất mà, đâu nhất thiết cứ phải những việc khó nhằn mới có thể thử thách bản thân đâu.

Mình nghĩ cách tốt nhất chắc chỉ có tự tin thôi. Vì sự tự tin có thể chiến thắng được tất cả mà ^^

Mình nghĩ bạn nên rèn luyện tính chăm chỉ và bắt đầu thích nghi từ từ chứ đừng yêu cầu bản thân cao quá. Hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày như tập suy nghĩ, tìm tòi nhiều hơn, sau đó từ từ thay đổi, từ làm việc 15 phút thành 30 phút, rồi nhiều hơn thế... Nói chung muốn làm việc khó thì không thể thiếu được đức tính chăm chỉ. 

Nhưng hơn hết, bạn phải thực sự quan tâm và khao khát muốn học hỏi điều mà bạn đang làm nhé, chỉ khi bạn thực sự muốn học hỏi nó thì mới muốn theo đuổi dù công việc có khó khăn đi chăng nữa

Bạn đừng nên làm khó mình quá nhé. Nếu bạn làm những việc đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, chỉn chu thì kết quả còn tốt hơn nhiều so với những việc khó mà chẳng đi đâu về đâu.

chọn việc khó là rất khôn vì khó nên thất bại ko ai nói được vì nó khó.hi chọn việc dễ thì yêu chữ ổn định


Theo mình, có thể bạn chưa gặp đúng sở thích hoặc là cái đam mê của mình nên thấy chán cũng phải thôi à.

Thử làm những việc mình cực kì thích xem, coi thử khó có làm bạn bỏ cuộc không, nếu cứ cảm giác như não không cho phép thì hãy dành ra một thời gian để tìm hiểu sâu bên trong bản thân mình, đừng hỏi ai cả, tại không ai có câu trả lời đúng chính xác nhất đâu.

Tại mỗi người mỗi môi trường, cuộc đời khác nhau.

Đó là ý kiến cá nhân ❤️