Làm thế nào để bớt trầm tính, ít nói?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Trầm tính và ít nói có thể thay đổi đc k ạ vì mk ít nói và hơi nhạt nhẽo nên mn k muốn nch lâu với mk. mk nên thay đổi làm sao ạ?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Trước đây ,mình cũng là người khá nhạt (đặt biệc là với con gái :v) và cũng ít khi nói chuyện ở chốn đông người . Hồi đó mình nghĩ rằng vì nhạt nên mình ít nói , nhưng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy nó sai hoàn toàn . Quan điểm hiện tại của mình vì ít nói nên mới trở nên nhạt . Khi nào nói chuyện nhiều mình bắt đầu cảm thấy mình dần dần tư duy nhanh nhạy hơn tức là nhanh tìm ra có chủ đề , các câu vấn đáp bình thường , sau đó dần dần thì có thể biến tẩu những câu nói theo khinh hướng hài hơn ,thú vị hơn ( dù mình cảm thấy nó hài thật mà ko ai cười :)) hơi quê :v) . Đồng quan trọng hơn nhất nói nhiều còn giúp mình mở rộng vốn từ , qua đó mà mình có thể biến hóa các câu nói theo nhiều kiểu nói khác nhau . Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là chủ đề . Nếu hợp chủ đề thì ta có một vốn kiến thức sâu rộng dễ giao tiếp , trình bày , diễn dài hơn ... Thỉnh thoảng mình cũng giả ngu ( đa số là ngu thật :v) để hỏi này hỏi kia để bắt chuyện với họ . Tóm lại thì bạn cứ dần dần nói chuyện(giao tiếp) nhiều dần dần lên sẽ ổn thôi . Quan điểm của là không có người hướng nội mà chỉ có người chưa hướng ngoại thôi :v

Trả lời

Trước đây ,mình cũng là người khá nhạt (đặt biệc là với con gái :v) và cũng ít khi nói chuyện ở chốn đông người . Hồi đó mình nghĩ rằng vì nhạt nên mình ít nói , nhưng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy nó sai hoàn toàn . Quan điểm hiện tại của mình vì ít nói nên mới trở nên nhạt . Khi nào nói chuyện nhiều mình bắt đầu cảm thấy mình dần dần tư duy nhanh nhạy hơn tức là nhanh tìm ra có chủ đề , các câu vấn đáp bình thường , sau đó dần dần thì có thể biến tẩu những câu nói theo khinh hướng hài hơn ,thú vị hơn ( dù mình cảm thấy nó hài thật mà ko ai cười :)) hơi quê :v) . Đồng quan trọng hơn nhất nói nhiều còn giúp mình mở rộng vốn từ , qua đó mà mình có thể biến hóa các câu nói theo nhiều kiểu nói khác nhau . Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là chủ đề . Nếu hợp chủ đề thì ta có một vốn kiến thức sâu rộng dễ giao tiếp , trình bày , diễn dài hơn ... Thỉnh thoảng mình cũng giả ngu ( đa số là ngu thật :v) để hỏi này hỏi kia để bắt chuyện với họ . Tóm lại thì bạn cứ dần dần nói chuyện(giao tiếp) nhiều dần dần lên sẽ ổn thôi . Quan điểm của là không có người hướng nội mà chỉ có người chưa hướng ngoại thôi :v

Mình hướng nội và cũng ít nói lắm nhưng khi cần nói là mình bị liệt vào dạng tưởng nói ít mà ai ngờ, nhưng nói phải có ý nghĩa cung cấp cho người nghe nội dung đáng nghe chứ không phải lúc nào cũng đùa vui, cợt nhả được. Mình nghĩ đầu tiên, bạn hãy sống với cái bên trong của mình trước, hãy chân thành trước với chính bạn đi rồi sự lan tỏa từ bên trong sẽ ra bên ngoài. Ít nói không phải là nói ít mà không nói những điều vô nghĩa. Bạn muốn nói chuyện lâu bạn có phải có vốn kiến thức rộng trước tiên thì bạn mới đa dạng hóa chủ đề hay phong cách nói chuyện để bớt nhạt được. Mọi thứ là tự nhiên thôi bạn, đừng cố đeo thêm những gì của người mà không phải bản tính của mình. Bạn thế nào thì hãy để tự nhiên như vậy sẽ hay hơn.

Bạn nên chủ động giao tiếp với mọi người nhiều hơn và đừng thu mình vào chiếc điện thoại khi ở nơi công cộng hoặc ở những sự kiện họp mặt đông người nhé. Mình thấy ngày nay mọi người giao tiếp qua điện thoại nhiều quá nên ngại giao tiếp ngoài đời thực rồi, buồn lắm.

Bạn có thể cho mình biết bạn đang ở đâu không ? Vì mình tìm hoài người như bạn ngoài đời mà không thấy đây.

Toàn người nói nhiều, lanh và mặn theo kiểu mình ghét không hà.

Bạn ở đâu thế chàng trai ?