Làm thế nào để cải thiện mối quan hệ với bố mẹ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hình như càng trưởng thành, khoảng cách giữa bố mẹ và mình càng xa dần đi. Nhiều lúc muốn chia sẻ thứ gì đó trong lòng, mình lại khựng lại và nghĩ rằng bố mẹ sẽ không thể hiểu mình...và cứ thế cứ cất mãi trong lòng. Bố mẹ cũng không còn gần gũi với mình như trước nữa và mình nghĩ rằng đó là do bố mẹ bận bịu với những bộn bề của cuộc sống, nhất là vấn đề tiền bạc. Khoảng cách cứ thế tăng dần.

Mình nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ luôn gần gũi, yêu thương mình và có gì mình cũng nói với bố mẹ. Bây giờ thì khác rồi, có lẽ tình yêu vẫn vậy nhưng cách thể hiện của bố mẹ không như trước nữa.

Dẫu biết điều ấy nhưng mình vẫn muốn giống như hồi xưa, được trò chuyện thoải mái với bố mẹ. Có cách nào cải thiện mối quan hệ giữa mình và bố mẹ không ạ?

Từ khóa: 

bố mẹ

,

tâm sự cuộc sống