Làm thế nào để chấp nhận những điều rất khó chấp nhận?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Nếu bạn không may gặp phải những điều rất khó chấp nhận về sức khỏe, gia tình, học tập, công việc,... vậy làm thế nào để bạn có thể từ từ bình tĩnh chấp nhận nó? Trước những biến cố đó, bạn sẽ làm gì?

https://cdn.noron.vn/2023/02/20/xui-1676862863.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Ừm... cách mà mình chấp nhận là đọc nhiều sách í=))) kiểu lúc đọc sách sẽ có rất nhiều điều hoặc sự việc mình chưa nghĩ đến mà nhân vật phải hứng chịu, mình biết rồi thì phần nào đó mình có chuẩn bị tâm lý trước, như thế đến lúc mình gặp phải cũng đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều.

Cách thứ hai mà mình áp dụng là suy nghĩ mọi thứ đơn giản một chút, lấy những điều đáng sợ hơn so sánh với những điều mình gặp phải để cân bằng tâm lý=))) kiểu như mình bị bệnh thì mình hay nghĩ chưa ngỏm thì mọi chuyện vẫn còn may chán=))) bắt lấy một điểm không quá liên quan đến nó để suy nghĩ tích cực hơn. Hồi mình bị tai nạn bị chấn động đầu và gãy tay, lúc đó điều đầu tiên mình nghĩ là "chết rồi, gãy tay thì sao cầm đũa được ta, phải bốc tay ăn như người tối cổ à=)))" lúc đó mn ai cũng cạn lời luôn :v

Trả lời

Ừm... cách mà mình chấp nhận là đọc nhiều sách í=))) kiểu lúc đọc sách sẽ có rất nhiều điều hoặc sự việc mình chưa nghĩ đến mà nhân vật phải hứng chịu, mình biết rồi thì phần nào đó mình có chuẩn bị tâm lý trước, như thế đến lúc mình gặp phải cũng đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều.

Cách thứ hai mà mình áp dụng là suy nghĩ mọi thứ đơn giản một chút, lấy những điều đáng sợ hơn so sánh với những điều mình gặp phải để cân bằng tâm lý=))) kiểu như mình bị bệnh thì mình hay nghĩ chưa ngỏm thì mọi chuyện vẫn còn may chán=))) bắt lấy một điểm không quá liên quan đến nó để suy nghĩ tích cực hơn. Hồi mình bị tai nạn bị chấn động đầu và gãy tay, lúc đó điều đầu tiên mình nghĩ là "chết rồi, gãy tay thì sao cầm đũa được ta, phải bốc tay ăn như người tối cổ à=)))" lúc đó mn ai cũng cạn lời luôn :v

Học cách chấp nhận là một thứ rất khó. Nhiều khi ta nằm hằng đêm chỉ để suy nghĩ những câu hỏi ko có lời giải, về những điều đã xảy ra mà ta biết chẳng thể thay đổi hay kiểm soát. Dẫu biết tốn thời gian vô ích, nhưng mãi là vòng luẩn quẩn không dứt ra được, có lẽ vì đôi khi nếu dừng nghĩ, tự mình cảm thấy trống rỗng và hoang mang hơn nhiều. Suy cho cùng, học cách chấp nhận với mình chỉ là một bài hát thôi, mời mọi người nghe nhé :D 
youtube.com/watch?app=desktop&v=9P-v_JvCUZo 

nói hơi sáo rỗng nhưng mà là học cách chấp nhận đó :)))) Ở đời, không có sự tình nào là thực sự khó khăn, chỉ có cái tâm này đang gây cản trở. Thống khổ, trắc trở, lừa gạt, hãm hại, yêu và hận... chẳng qua chỉ là một quá trình. Nắm bắt được hiện tại hay nắm bắt tương lai rốt cuộc cũng là một quá trình như thế. Bạn hãy suy nghĩ lại xem, thực ra trong cuộc sống mỗi lần bạn đau khổ không phải là bạn mất tất cả mà qua đây nó giúp bạn trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn để đối diện với những nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta đang sống là một ngày hạnh phúc, vậy nên hãy biết trân trọng cuộc sống này.