Làm thế nào để giải thích cho một đứa trẻ 7 tuổi về cách em bé được tạo ra?

  1. Tình dục

Đứa em mình nó cứ hỏi mình suốt mấy hôm nay mà mình không biết nên trả lời sao cho phải. Mình ko muốn nói dối thành cái gì đó khác sợ nó suy nghĩ lệch lạc (kiểu như hồi xưa mình cứ nghĩ nắm tay là có bầu), cơ mà nói thật thì cũng ngại quá. Thế trả lời sao đây ạ ai cho mình lời khuyên với:(

Từ khóa: 

kiến thức tình dục

,

khoa học về tình dục

,

tình dục

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến cảm nhận của bé ấy nhé. Không phải ai cũng có sự nhạy cảm được vậy đâu ạ.

Mình không có lời khuyên, nhưng muốn chia sẻ một vài câu chuyện tương tự, khi tham gia một dự án về giáo dục giới tính cho trẻ.

1. Một em nhỏ luôn thắc mắc rằng: Vì sao khi đi ngủ, em nằm giữa ba và mẹ. Nhưng khi thức dậy, lại thấy mình nằm riêng ở giường khác. Ba em hỏi: Con có thấy khi con ngủ, mặt trời lặn, còn khi thức dậy thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu rồi không? Có những thứ luôn chuyển động như vậy, mà không có lý do gì cả.

2. Cũng có một gia đình khác, người mẹ dạy cho bé cách nói chuyện về những bộ phận sinh dục bằng đúng tên thật của nó, chứ không phải bằng những từ mà người ta thường quy ước với nhau. Bởi theo người mẹ, tình dục không phải là một điều cần né tránh hay kì thị. Người mẹ cũng giải thích cho bé cách một đứa trẻ được tạo ra thế nào, dưới góc nhìn khoa học: sự xúc tác của trứng và tinh trùng.

3. Có một chị này khoảng 40 tuổi cũng chưa yêu và phát sinh quan hệ với ai. Lý do là vì hồi nhỏ, khi vô tình nhìn thấy ba mẹ thân mật, mẹ chị nói rằng đó là một việc xấu, và con cần tránh xa. Vậy nên, chị né tránh những mối quan hệ lâu dài, bởi trong suy nghĩ của chị, sex là một việc ghê tởm.

--

Có một lần cháu mình vừa khóc vừa chạy sang nhà mình, kể nhỏ với mình rằng cháu đã thấy "bố làm đau mẹ". Mình cũng bối rối. Mình ôm bé vào lòng, xoa dịu bé một lúc, và hỏi tại sao con khóc, con có điều gì sợ à. Đối với bé lúc ấy, là sự hoảng loạn vì nhìn thấy thứ chưa được thấy bao giờ, vừa tò mò, vừa không hiểu tại sao. Khi bé dần bình tĩnh lại, mình hỏi: Con rất thích trồng cây đúng không? Vâng. Bây giờ con tưởng tượng nhé: Ba con có một hạt giống, và mẹ con có một mảnh đất. Cả ba và mẹ con muốn trồng một cái cây thật tươi tốt, nên ba góp hạt giống và mẹ góp mảnh đất. Rồi mầm cây sẽ hình thành và lớn lên. Nhưng mình là người, chứ không phải là cây, cho nên sẽ tạo ra một em bé rất đáng yêu như cái cây mà con hay trồng vậy. Con cũng được tạo ra từ hạt giống của ba và mảnh đất của mẹ đó.

Con thấy sợ khi nhìn ba làm vậy với mẹ phải không? Lúc con thích bạn Cháo ở lớp, thì con hay chơi với bạn đúng không nhỉ. Khi nào con lớn lên, con thích một ai đó nhiều lắm, bạn ấy cũng thích con, thì con và bạn ấy có thể thể hiện tình cảm giống như ba mẹ con vừa rồi. Đấy là yêu thương nhau theo cách của người lớn. Lên lớp 4 con sẽ được học nhiều hơn nhé.

--

Vì vậy, mình không nghĩ là có một câu trả lời đúng cho mọi trường hợp. Bạn có thể cân nhắc về điều bé quan tâm, phản ứng của bé với chuyện đó thế nào để trò chuyện phù hợp hơn nhé. Chia sẻ đủ thông tin, nhưng cũng nên chọn lọc những thứ mà bé có thể hiểu và tiếp thu được.

Hy vọng sẽ không còn những thế hệ vẫn tin rằng "nắm tay sẽ có bầu":)

Trả lời

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến cảm nhận của bé ấy nhé. Không phải ai cũng có sự nhạy cảm được vậy đâu ạ.

Mình không có lời khuyên, nhưng muốn chia sẻ một vài câu chuyện tương tự, khi tham gia một dự án về giáo dục giới tính cho trẻ.

1. Một em nhỏ luôn thắc mắc rằng: Vì sao khi đi ngủ, em nằm giữa ba và mẹ. Nhưng khi thức dậy, lại thấy mình nằm riêng ở giường khác. Ba em hỏi: Con có thấy khi con ngủ, mặt trời lặn, còn khi thức dậy thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu rồi không? Có những thứ luôn chuyển động như vậy, mà không có lý do gì cả.

2. Cũng có một gia đình khác, người mẹ dạy cho bé cách nói chuyện về những bộ phận sinh dục bằng đúng tên thật của nó, chứ không phải bằng những từ mà người ta thường quy ước với nhau. Bởi theo người mẹ, tình dục không phải là một điều cần né tránh hay kì thị. Người mẹ cũng giải thích cho bé cách một đứa trẻ được tạo ra thế nào, dưới góc nhìn khoa học: sự xúc tác của trứng và tinh trùng.

3. Có một chị này khoảng 40 tuổi cũng chưa yêu và phát sinh quan hệ với ai. Lý do là vì hồi nhỏ, khi vô tình nhìn thấy ba mẹ thân mật, mẹ chị nói rằng đó là một việc xấu, và con cần tránh xa. Vậy nên, chị né tránh những mối quan hệ lâu dài, bởi trong suy nghĩ của chị, sex là một việc ghê tởm.

--

Có một lần cháu mình vừa khóc vừa chạy sang nhà mình, kể nhỏ với mình rằng cháu đã thấy "bố làm đau mẹ". Mình cũng bối rối. Mình ôm bé vào lòng, xoa dịu bé một lúc, và hỏi tại sao con khóc, con có điều gì sợ à. Đối với bé lúc ấy, là sự hoảng loạn vì nhìn thấy thứ chưa được thấy bao giờ, vừa tò mò, vừa không hiểu tại sao. Khi bé dần bình tĩnh lại, mình hỏi: Con rất thích trồng cây đúng không? Vâng. Bây giờ con tưởng tượng nhé: Ba con có một hạt giống, và mẹ con có một mảnh đất. Cả ba và mẹ con muốn trồng một cái cây thật tươi tốt, nên ba góp hạt giống và mẹ góp mảnh đất. Rồi mầm cây sẽ hình thành và lớn lên. Nhưng mình là người, chứ không phải là cây, cho nên sẽ tạo ra một em bé rất đáng yêu như cái cây mà con hay trồng vậy. Con cũng được tạo ra từ hạt giống của ba và mảnh đất của mẹ đó.

Con thấy sợ khi nhìn ba làm vậy với mẹ phải không? Lúc con thích bạn Cháo ở lớp, thì con hay chơi với bạn đúng không nhỉ. Khi nào con lớn lên, con thích một ai đó nhiều lắm, bạn ấy cũng thích con, thì con và bạn ấy có thể thể hiện tình cảm giống như ba mẹ con vừa rồi. Đấy là yêu thương nhau theo cách của người lớn. Lên lớp 4 con sẽ được học nhiều hơn nhé.

--

Vì vậy, mình không nghĩ là có một câu trả lời đúng cho mọi trường hợp. Bạn có thể cân nhắc về điều bé quan tâm, phản ứng của bé với chuyện đó thế nào để trò chuyện phù hợp hơn nhé. Chia sẻ đủ thông tin, nhưng cũng nên chọn lọc những thứ mà bé có thể hiểu và tiếp thu được.

Hy vọng sẽ không còn những thế hệ vẫn tin rằng "nắm tay sẽ có bầu":)

Em bé trong video này nhỏ hơn em của bạn nhiều nhưng cũng đã hỏi khó bố nó rồi nè : )) nay mình tình cờ thấy video này rồi nhớ lại câu hỏi của bạn, share bạn coi lỡ mốt bạn có con thì biết đường mà trả lời nhé :p

(Kênh này siêu dễ thương hehe)

i have a man i have a woman AH i have a baby (vừa hát vừa múa minh họa như bài này :v vừa sinh động vừa dễ hiểu vừa trung thực lại vừa dạy cháu nó tiếng anh luôn :v

Cho xem mấy bộ phim hoạt hình tạo ra em bé á.Theo mk bt thì mấy bộ phim hoạt hình đó ko có mấy vấn đề 18 + hay j đâu ạ .

Ba mẹ thương nhau thì có em bé.

Thì bây giờ nói thật luôn đi bạn ơi. Đằng nào ngồi xem Youtube chắc bé cũng gặp qua mấy cái quảng cáo về việc cải thiện chuyện giường chiếu các kiểu rồi.