Làm thế nào để giúp người khác thay đổi thói quen xấu?

  1. Tâm sự cuộc sống

Anh trai mình là người mải chơi, hay phá phách, kể cả khi đã lập gia đình. Anh hay tự ái, hay giận mọi người mặc dù về bản chất vẫn rất tốt và hiếu thảo. Vài năm gần đây, anh mình có quen những người bạn xấu, bắt đầu chơi cược bóng đá. Chị dâu mình đã nói chuyện, khuyên bảo đủ cách, anh hứa thay đổi nhưng chỉ một thời gian rồi lại đâu vào đó. Bố mẹ mình cũng nói bóng nói gió, nhờ cả các bác, dì vào cuộc; song vẫn bất lực lắm. Lúc thì anh chơi cùng bạn ở công ty, lúc không chơi, lúc lại chơi trên web. Nhìn chung, tháng nào cũng mất tiền, hết lương anh còn vay để chơi. Bây giờ mình nên làm gì ạ? Mình thương bố mẹ mình, ngày nào vì anh mà đau đầu, nhức óc. Hay có cách nào để bỏ được không ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, trường hợp này có thể coi là có "máu cờ bạc" mất rồi (người thích chơi thì vẫn có điểm dừng, người ham chơi thì không có điểm dừng: sẵn sàng vay tiền và đã dám vay tiền chơi bạc rồi thì sớm hay muộn cũng sẽ vay lớn, vay lớn quá rồi cũng đến lúc không trả nổi). Chưa kể là "đám bạn" kia sẽ góp phần thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.

Nếu đúng như bạn chia sẻ về anh (là người tốt, hiếu thảo) thì vẫn có cách để khắc phục. Mặc dù mình hơi băn khoăn ở chỗ vì sao anh ấy có cơ hội để mải chơi và phá phách? vì những người có trách nhiệm phải chăm lo cho bản thân, gia đình thường bận làm hơn bận chơi, bận xây hơn bận phá. Liệu có phải vì anh ấy "nhàn cư vi bất thiện" không?

Trước hết cần biết cách bảo vệ tài sản của gia đình và sau đó, việc khuyên ngăn thành bại hay không, phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ của bạn có đủ cương quyết, thẳng thắn trước khi quá muộn hay không. "Thương cho roi cho vọt" chính là lúc này đây.

Trả lời

Chào bạn, trường hợp này có thể coi là có "máu cờ bạc" mất rồi (người thích chơi thì vẫn có điểm dừng, người ham chơi thì không có điểm dừng: sẵn sàng vay tiền và đã dám vay tiền chơi bạc rồi thì sớm hay muộn cũng sẽ vay lớn, vay lớn quá rồi cũng đến lúc không trả nổi). Chưa kể là "đám bạn" kia sẽ góp phần thúc đẩy quá trình này nhanh hơn.

Nếu đúng như bạn chia sẻ về anh (là người tốt, hiếu thảo) thì vẫn có cách để khắc phục. Mặc dù mình hơi băn khoăn ở chỗ vì sao anh ấy có cơ hội để mải chơi và phá phách? vì những người có trách nhiệm phải chăm lo cho bản thân, gia đình thường bận làm hơn bận chơi, bận xây hơn bận phá. Liệu có phải vì anh ấy "nhàn cư vi bất thiện" không?

Trước hết cần biết cách bảo vệ tài sản của gia đình và sau đó, việc khuyên ngăn thành bại hay không, phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ của bạn có đủ cương quyết, thẳng thắn trước khi quá muộn hay không. "Thương cho roi cho vọt" chính là lúc này đây.

Bảo anh dùng sổ sách ghi rõ ràng số tiền nạp vào rút ra xem sau 1 tháng xem âm bao nhiêu, có thắng nổi nhà cái không? Cách tốt nhất là tìm cách để ông anh này ko quan hệ với mấy đứa bạn đểu thôi, cá độ có hội nhóm chơi mới vui chứ ông anh chơi 1 mình tiền thì mất đồng minh thì ko có là chán ngay ý mà.

Mình cũng quen một đứa em có chồng ăn chơi cờ bạc kiểu như vậy. Nói thật với tư cách người ngoài thì mình khuyên chia tay để con bé không khổ. Chồng của nó hay anh bạn cũng vậy, họ sẽ không thay đổi nếu chưa thấy hậu quả. Em mình thời gian đó sống chết đòi li hôn, chồng nó nhiều lần đến tận nhà đón nó về bằng được. Bây giờ chẳng biết đỡ hơn chưa nhưng con bé vui vẻ hơn một chút rồi, cả 2 cùng cố gắng nuôi con. Bạn, bố mẹ bạn hay chị dâu bạn đều khó có thể thay đổi anh, vì nó đã thành thói quen khó bỏ rồi. Nhưng mình mong gia đình bạn đừng chu cấp cho anh bất cứ thứ gì, chuyện của anh thì để anh ấy tự lo. Mình nghĩ vì anh bạn cũng có suy nghĩ "Có gì ông bà sẽ lo liệu, vợ sẽ ra tay" nên anh mới tự do thoải mái phá phách như vậy. Bản chất của những người như vậy không phải không tốt, nhưng một khi đã dính vào trò đỏ đen thì khó mà dứt được. Phải thấy được hậu quả để tỉnh ra, mong là dù bố mẹ hay chị dâu bạn không muốn thì vẫn nên tuyệt tình đúng lúc để anh sớm nhận ra lỗi của mình.

Và dưới góc nhìn một đứa con gái, mình hy vọng bạn và gia đình sẽ hiểu và yêu thương chị dâu nhiều hơn. Tất cả rồi sẽ ổn thôi💆

Không.

Nếu có thể dùng mồm mà thay đổi thế giới thì thế giới đâu có chiến tranh!

Bạn nên học giỏi, kiếm tiền giỏi, tách ra khỏi tiêu cực, sống tốt đời mình thôi! Anh bạn để anh bạn tự lo!