Làm thế nào để kiềm chế sự ghen tị của bản thân với thành công của người khác?

  1. Phong cách sống

  2. Kỹ năng mềm

  3. Tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ không riêng gì mình mà bất cứ ai trong chúng ta cũng tồn tại sự ghen tị trong bản thân. Đó có thể là ghen tị thành tích với người bạn cùng lớp, ghen tị sự nổi tiếng, ghen tị sự thành công của đồng nghiệp. Mình nghĩ ghen tị là cảm xúc bình thường nhưng nếu không biết cách chế ngự sẽ dẫn đến hành vi tiêu cực. Mọi người có cao kiến gì không?

Từ khóa: 

ghen tị

,

cảm xúc tiêu cực

,

hành vi tiêu cực

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

Mình rất đồng cảm với bạn !

Nhưng mình nghĩ bạn chỉ cần đơn giản chấp nhận, trân trọng và yêu thương chính bản thân mình ở hiện tại, kể cả có những điều mà bạn không cảm thấy hài lòng lắm về mình. Chỉ cần bạn vẫn luôn nỗ lực không ngừng trên con đường của riêng mình, khắc phục những điều chưa tốt để trở nên tiến bộ hơn là đủ rồi.

Những người thành công hơn bạn chỉ đơn giản là họ đã trả giá nhiều hơn bạn, thậm chí là chịu đựng vất vả và áp lực nhiều hơn bạn mà thôi. Sự thành công của họ không phải tự nhiên mà có, mà nó là thành quả của quá trình rèn luyện và nỗ lực đầy đau đớn trong thời gian dài. Vậy nên, không có gì đáng ghen tị ở đây cả.

Thay vì so sánh bản thân với thành công của bạn bè thì bạn nên nhìn nhận những nỗ lực của họ và học hỏi thêm ở họ. Mình tin rằng sẽ có một ngày bạn thấy tự hào ở bản thân.

Trả lời

Mình rất đồng cảm với bạn !

Nhưng mình nghĩ bạn chỉ cần đơn giản chấp nhận, trân trọng và yêu thương chính bản thân mình ở hiện tại, kể cả có những điều mà bạn không cảm thấy hài lòng lắm về mình. Chỉ cần bạn vẫn luôn nỗ lực không ngừng trên con đường của riêng mình, khắc phục những điều chưa tốt để trở nên tiến bộ hơn là đủ rồi.

Những người thành công hơn bạn chỉ đơn giản là họ đã trả giá nhiều hơn bạn, thậm chí là chịu đựng vất vả và áp lực nhiều hơn bạn mà thôi. Sự thành công của họ không phải tự nhiên mà có, mà nó là thành quả của quá trình rèn luyện và nỗ lực đầy đau đớn trong thời gian dài. Vậy nên, không có gì đáng ghen tị ở đây cả.

Thay vì so sánh bản thân với thành công của bạn bè thì bạn nên nhìn nhận những nỗ lực của họ và học hỏi thêm ở họ. Mình tin rằng sẽ có một ngày bạn thấy tự hào ở bản thân.

Mình chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi: Bạn có thời gian ganh tị với thành công của người khác, tại sao không dùng nó để cố gắng?

Sự ghen tỵ luôn đến từ ý nghĩ của con người ta. Nên để kiềm chế ghen tỵ thì trc hết ta fai nghĩ cái điều đó theo chiều hướng tích cực, đặc biệt mỗi khi ghen tỵ vs ai đó bản thân ta fai tự cho mk một hình phạt và luôn nghĩ trong đầu rằng đó là vc lm sai trái, ko đc như vậy. Hãy nghĩ đến những lúc người mà bạn ghen tỵ đối xử tốt vs bạn để sự ghen tỵ nó bớt chút đi ....😶

Theo mk là vậy, mong có j các bạn góp ý giúp ...

Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác. :D

Con người ấy mà, kỳ cục vậy đấy.

Phải thấu hiểu đc cảm xúc của người khác. Đừng vội kết luận 1 cái j đó oy dẫn đến ghen tỵ

Theo mình, điều đầu tiên cậu cần làm không phải thông cảm và thấu hiểu cho đối phương. Vì khi mà cậu cảm thấy ghen tị, và cậu biết điều đó không đúng, thì vẫn không dễ dàng gì để cậu gạt bỏ cái cảm xúc đó của cậu rồi đi quan tâm tới cảm xúc của người khác cả

Vì thế, trước đó, hãy tập trung vào bản thân mình trước này. Cậu phải hiểu cậu, hiểu nhiều nhất có thể. Không khó nếu như thi thoảng cậu dành chút thời gian để suy nghĩ về bản thân, đúng không? Hãy nhớ lại cái cách cậu học hỏi điều mới, cách mà cậu đối xử tốt với người khác, vân vân và mây mây... kể từ đời tám mó nào xưa xửa xừa xưa ấy. Hmmm có thể cậu có làm như mình nói hoặc không, hay cậu thấy nó không có hiệu nghiệm gì hết trơn. Nhưng tin mình đi, hãy làm điều gì đó mà benefit của nó theo cậu lâu dài.

Hãy thấu hiểu cảm xúc của người khác...đừng vội kết luận rằng họ hơn mình để rồi nỗi cơn ghen tị..vì biết đâu mình hơn họ nhiều thì sao?