Làm thế nào để nhận thức được bản thân mình thực sự giỏi cái gì để tiếp tục phát huy nó?

  1. Phong cách sống

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  3. Tâm sự cuộc sống

Em là sinh viên vừa mới ra trường. Giả sử trong trường hợp không có đại dịch covid, thì em lại không biết mình thực sự giỏi cái gì và yêu thích cái gì. Em tính hiền lành, là 1 con người hướng nội xã hội. Em học khoa toán trường sư phạm nhưng em lại không hứng thú và thậm chí em biết rằng em học không được. Cuối cùng em ra trường với sự học vẹt của em. Em cảm thấy bản thân rất non nớt và không biết mình giỏi về lĩnh vực gì cả. Anh chị có thể giúp em cách làm sao để biết được bản thân mình thực sự thích và cái gì được không ạ? Làm sao để biết được sở trường của mình ạ? Em xin cảm ơn và lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người ạ <3

Từ khóa: 

phong cách sống

,

thấu ngành hiểu nghề

,

tâm sự cuộc sống

Tớ thì hơi duy tâm tý, tớ nhờ tư vấn Thần số học và sinh trắc vân tay về lá số tử vi của bản thân để tìm ra thế mạnh còn video thì mình xem bài học của web5 ngày (Làm sao để tìm ra đam mê). Vì nếu mình k tự trả lời đc thì mình nhờ đến khoa học, nhờ đến chuyên gia để luận, để hạn chế time đi sai đường bạn ạ, sẽ lãng phí lắm.

Các bạn như nào thì mình ko biết. Riêng mình thì mình thấy mọi thứ mìnmình đều có thể tiếp cận đc từ kinh doanh buôn bán truyền thống, đến internet, đến tài chính forex... mình mới nói là đều tiếp cận đc thôi nhé. Bảo mình kiên trì mình cg kiên trì đc, vì tiền, vì để khẳng định mình nơi công sở, vì để mình nổi tiếng, vì gì cũng đc miễn là chính đáng.. nhưng mình luôn luôn cảm thấy có 1 cái gì đó ko đc đúng lắm vs tiếng nói trong tâm mình. Hình như có 1 cái gì đó đang k đúng ở đấy, sao mình dễ dãi quá vậy, kiểu gì cg đc, nhạc nào cg nhẩy, kiểu gì cg chơi, và sao cg đc á,mặc dù là khả năng tiếp thu và khả năg vượt khó ổn. Vậy nên mình đã quyết định phải đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình. Thì may là khi ấy mình đc biết đến Chị Quỳnh Hương Lê Đỗ với môn Thần số học. Chương trình này mình thấy nhiều người xem và đc đề xuất cao trên youtube, và mình thấy chị có xem cho cả ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cám ơn chị đã giúp e hiểu hhơn về bản thân của mình và quyết tâm đi tìm thế mạnh và giải đáp câu hỏi của cuộc đời. Đấy là mình, còn các bạn có thể tùy ý tham khảo, hoặc mua sách về ttìm hiểu nha. Chị ấy giảng dễ hiểu lắm.

Các bạn biết không, cái cảm giác, cái gì cg giỏi mà k biết mình giỏi nhất cái gì đôi khi khó chịu lắm. Nhiều người bảo cứ kiên trì đi theo 1 thứ, giỏi rồi sẽ yêu, uk, cũng có thể đấy,nhưng nếu giỏi r mà vẫn k yêu thì sao. Rồi lại đùng 1 bạn nhận ra đó k phải chân lý,sứ mệnh cuộc đời thì rồi lại đổi việc khi ấy lại còn khổ nữa,trẻ thì ko sao, khi vướng con với gia đình r thì tạm hoãn, khi hoãn xong thì nhìn lại đã 60, 70 rồi lại hối tiếc. Nên biết sớm để thay đổi và sẵn sàng thay đổi sẽ rất hữu ích cho mình sau này các bạn ạ.

Trả lời

Tớ thì hơi duy tâm tý, tớ nhờ tư vấn Thần số học và sinh trắc vân tay về lá số tử vi của bản thân để tìm ra thế mạnh còn video thì mình xem bài học của web5 ngày (Làm sao để tìm ra đam mê). Vì nếu mình k tự trả lời đc thì mình nhờ đến khoa học, nhờ đến chuyên gia để luận, để hạn chế time đi sai đường bạn ạ, sẽ lãng phí lắm.

Các bạn như nào thì mình ko biết. Riêng mình thì mình thấy mọi thứ mìnmình đều có thể tiếp cận đc từ kinh doanh buôn bán truyền thống, đến internet, đến tài chính forex... mình mới nói là đều tiếp cận đc thôi nhé. Bảo mình kiên trì mình cg kiên trì đc, vì tiền, vì để khẳng định mình nơi công sở, vì để mình nổi tiếng, vì gì cũng đc miễn là chính đáng.. nhưng mình luôn luôn cảm thấy có 1 cái gì đó ko đc đúng lắm vs tiếng nói trong tâm mình. Hình như có 1 cái gì đó đang k đúng ở đấy, sao mình dễ dãi quá vậy, kiểu gì cg đc, nhạc nào cg nhẩy, kiểu gì cg chơi, và sao cg đc á,mặc dù là khả năng tiếp thu và khả năg vượt khó ổn. Vậy nên mình đã quyết định phải đi tìm câu trả lời cho cuộc đời mình. Thì may là khi ấy mình đc biết đến Chị Quỳnh Hương Lê Đỗ với môn Thần số học. Chương trình này mình thấy nhiều người xem và đc đề xuất cao trên youtube, và mình thấy chị có xem cho cả ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cám ơn chị đã giúp e hiểu hhơn về bản thân của mình và quyết tâm đi tìm thế mạnh và giải đáp câu hỏi của cuộc đời. Đấy là mình, còn các bạn có thể tùy ý tham khảo, hoặc mua sách về ttìm hiểu nha. Chị ấy giảng dễ hiểu lắm.

Các bạn biết không, cái cảm giác, cái gì cg giỏi mà k biết mình giỏi nhất cái gì đôi khi khó chịu lắm. Nhiều người bảo cứ kiên trì đi theo 1 thứ, giỏi rồi sẽ yêu, uk, cũng có thể đấy,nhưng nếu giỏi r mà vẫn k yêu thì sao. Rồi lại đùng 1 bạn nhận ra đó k phải chân lý,sứ mệnh cuộc đời thì rồi lại đổi việc khi ấy lại còn khổ nữa,trẻ thì ko sao, khi vướng con với gia đình r thì tạm hoãn, khi hoãn xong thì nhìn lại đã 60, 70 rồi lại hối tiếc. Nên biết sớm để thay đổi và sẵn sàng thay đổi sẽ rất hữu ích cho mình sau này các bạn ạ.

Mình nghĩ là bạn nên thử trải nghiệm tất cả những ngành nghề mà bạn cảm thấy hứng thứ và muốn thử sức. Trong quá trình đó bạn sẽ hiểu hơn về điểm mạnh yếu của bản thân và tìm ra dược đam mê của mình. Có thể bạn nghĩ là tốn thời gian nhưng mình nghĩ rằng thà trải nghiệm rồi chọn lựa còn hơn chọn đại một ngành mà sau này có thể không phù hợp với bạn. Bạn còn trẻ nên đừng quá lo lắng , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Làm nhiều nghĩ nhiều về nó hoặc là cái gì đó bạn hay thể hiện nhất và bạn nghĩ bạn làm tốt điều đó

Thậm chí nhiều khi mình thích làm ngành này mà ra đi làm rồi mới nhận ra mình ko thích nó nữa cơ. Em nghĩ anh đừng áp lực, 1 năm nhảy 3-4 chỗ làm rồi trải nghiệm các thể loại xem cái mình thực sự thích là gì. Mỗi người đều có 1 giai đoạn để phát triển mà, đừng để bản thân phải áp lực quá.

Chị gái em sinh năm 97, học tài chính rồi làm bank bao nhiêu lâu, cuối cùng mới rẽ sang hướng công nghệ được 2 năm, đi từ tester rồi lên BA, giờ cũng tham gia quản lý dự án rồi, không có gì là muộn đâu anh ạ. Cố lên anh nhé.