Làm thế nào để tạo chiến dịch "Đàn ông cùng phụ nữ làm việc nhà"?

  1. Sức khoẻ

Tối Chủ Nhật qua, nhà nội mình quyết định tổ chức tiệc nhân Ngày của Mẹ. Tuy nhiên, một cảnh tượng hơi "ngược" xảy ra: Cánh đàn ông, từ anh, chú, bác và cả ba mình, vẫn điềm nhiên bàn về trận đá bóng mặc cho phe phụ nữ - trong đó có những người đã là mẹ và nên được cảm ơn trong ngày này, lại lúi húi làm việc liền tay để chuẩn bị bữa tiếc thịnh soạn. Tất nhiên, đứa con gái như mình được-mặc-định trong danh sách hậu cần này và điều khiến mình khó chịu hơn chính là: những người đàn ông ấy sai vặt mình dù việc đó họ hoàn toàn có-thể-tự-làm.

Mình hoàn toàn thoải mái nếu việc đó là họ không biết/ không thể làm/ không rảnh tay. Đáng buồn thay, trái ngược hình ảnh những người cô, dì, mẹ mồ hôi nhiễu nhại và tay luôn việc thì đó là hình ảnh những người chú, anh, bác miệng tíu tít và gương mặt rất thoải mái và chốc chốc sai vặt nhưng đứa gái nhỏ như mình. 

Trong câu hỏi này, mình mong nhận được phản hồi từ cả hai: phụ nữ lẫn cánh mày râu. ^^

dan ong lam viec nha
Từ khóa: 

đàn ông làm việc nhà

,

việc nhà

,

sức khoẻ

Trao đổi thẳng thắn và tích cực với người chồng

"Chia sẻ công việc là một phần của những nỗ lực để tạo ra một quan hệ tốt trong hôn nhân. Bình đẳng giới phải bắt đầu ngay từ việc nhà khi người đàn ông tự giác cầm chổi hay rửa bát cùng người phụ nữ của mình" 

Quan niệm nội trợ là của phụ nữ là cổ hủ rồi , bây giờ nam nữ đều ra xã hội , bình quyền nên nếu thương yêu nhau phải biết chia sẽ , đàn ông Việt sống ở nước ngoài đều rất giỏi nấu nướng và họ có một gia đình hạnh phúc ấm áp và đều thành đạt . Hãy chia sẽ công việc nhà với vợ để tỏ lòng mình biết trân quí người bạn đời của mình không phải chỉ một ngày trong năm mà là suốt một đời . (Một bình luận trên Vnexpress)

=> Mình thấy ý kiến trên cũng rất đúng, nếu là mình thì sẽ chia sẻ công việc nội trợ để giảm bớt áp lực cho các chị, em phụ nữ để họ có thời gian thư giãn, học tập, làm việc và chăm sóc gia đình tốt hơn. Nội trợ cũng vui lắm ^^

Trả lời

Trao đổi thẳng thắn và tích cực với người chồng

"Chia sẻ công việc là một phần của những nỗ lực để tạo ra một quan hệ tốt trong hôn nhân. Bình đẳng giới phải bắt đầu ngay từ việc nhà khi người đàn ông tự giác cầm chổi hay rửa bát cùng người phụ nữ của mình" 

Quan niệm nội trợ là của phụ nữ là cổ hủ rồi , bây giờ nam nữ đều ra xã hội , bình quyền nên nếu thương yêu nhau phải biết chia sẽ , đàn ông Việt sống ở nước ngoài đều rất giỏi nấu nướng và họ có một gia đình hạnh phúc ấm áp và đều thành đạt . Hãy chia sẽ công việc nhà với vợ để tỏ lòng mình biết trân quí người bạn đời của mình không phải chỉ một ngày trong năm mà là suốt một đời . (Một bình luận trên Vnexpress)

=> Mình thấy ý kiến trên cũng rất đúng, nếu là mình thì sẽ chia sẻ công việc nội trợ để giảm bớt áp lực cho các chị, em phụ nữ để họ có thời gian thư giãn, học tập, làm việc và chăm sóc gia đình tốt hơn. Nội trợ cũng vui lắm ^^

Hãy bắt đầu từ việc trò chuyện với người có khả năng ảnh hưởng lớn nhất trong gia đình bạn về vấn đề này, mình nghĩ hẳn đó là một người đàn ông (có thể là ông hoặc là bố bạn) . Việc cùng trao đổi với những người đó để get được insight, đôi khi họ thực sự không nhìn đó là vấn đề, nên cần có những cuộc trò chuyện, trao đổi để có thể xác định mình có thể bắt đầu khai phá, thay đổi nhận thức tới hành động từ điểm nào.

Nếu là người thân thật sự có một cách khá dễ để có thể giúp  chúng ta có thể cùng thay đổi đó là đặt mình vào tình huống đó "Bố/ ông có muốn sau này khi con đi lấy chồng, con đi làm 8 tiếng về vẫn phải một mình gồng gánh cả gia đình ko" chẳng hạn.

Tuy nhiên chuyện gì cũng cần thời gian, và hãy bắt đầu bằng việc hiểu những người trong cuộc đang thực sự như thế nào để có một kế hoạch cho mình; bắt đầu từ việc nhỏ như bố có thể cùng đi chợ với mẹ, cùng nhặt rau/ rửa bát với con. Lúc đó hãy xem đàn ông cũng như những đứa trẻ con, hãy cùng làm và chỉ bảo các bạn dần dần :))

Trong gia đình mình thì mọi thứ ngay từ đầu đã khá rõ ràng, nếu mình quét nhà thì em trai mình nấu cơm; nếu mẹ đi chợ và đi làm về mệt thì bố đỡ đần nấu cơm, ăn xong mình rửa bát em trai quét nhà hoặc ngược lại. Việc đó khiến cho giờ em trai mình lấy vợ rồi ngoài giờ đi làm có khả năng support cho vợ chuyện cơm nước, chăm sóc con cái; để vợ ngoài đi làm kiếm tiền còn có thời gian nghỉ ngơi và đẻ con liên tục :)) 

Để có chiến dịch đàn ông và phụ nữ cùng chung việc nhà

Xã hội hiện nay ở nước ta thì vẫn con trọng đàn ông hơn phụ nữ

Đàn ông luôn coi mình là có quyền uy nhất trong gia đình

Chính vì lẽ đó đàn ông đc quyền lựa chọn công việc và có quyền quyết định và có tư tưởng việc chăm con và việc nhà là của phụ nữa

Bên cạnh đó lại có nhiều người đàn ông lại làm được việc bình đẳng giới

Vì hị biết lắng nghe

Biết hiểu và thông cảm cùng người phụ nữ

Biết lắng nghe. Biết chia sẻ

Biết bàn bạc với phụ nữ công việc trong gia đình

Do vậy cả 2 sẽ hiểu và đồng cảm và chia sẻ

Để có chiến dịch thì trước tiên cần nêu gương nhưng gia đình làm tốt.

Thứ 2 cần có hội thảo trao đổi. Và tuyên truyền để đàn ông hiểu đc

Gắn việc đó vào các hoạt động thực tiễn thiết thực. Để có thể tuyên truyền rộng khắp

Tổ chức các cuộc thi ở quy mô rộng khắp

Bên cạnh đó cần thẳng thắn phê bình. Và có biện pháp đối với những gia đình có các hành vi về bạo lực từ đó sẽ tạo thành sức lan tỏa rộng khắp sẽ tạo động lực để chiến dịch được thực hiện thành công

Nói gì thì nói, đàn ông với trách nhiệm của mình, phải chịu cực khổ ngoài xã hội. Mà tranh đấu, nhậu nhẹt đều là thứ rất mệt mỏi, nhưng không thể không làm nếu muốn thành công trong xã hội này. Trừ nhưng anh chấp nhận thất bại, đề dành sức về nhà chăm vợ chăm con. Những người thành công thường cũng "tơi tả" mỗi cuối ngày. Một người đàn ông mệt lả về nhà và tiếp tục đón anh ta là một đống việc nhà nữa thì quả thực là ác mộng. Ngày xưa các cụ đi hoạt động cách mạng, có khi cả chục năm không có mặt ở nhà. Dĩ nhiên đó là thời xưa và quan niệm ngày xưa, thời giờ xa nhau ba tháng là đã tính tới chuyện ngoại tình, ly hôn rồi. Nói vậy để các chị em hiểu, muốn thành công ngoài xã hội, chắc chắn người đàn ông của các bạn cũng phải tranh đấu vất vả, và họ rất cần sự động viên, chia sẻ của các bạn. Còn nếu các bạn muốn có 1 anh chia sẻ việc nhà, thì bạn cũng nên xác định cùng anh gánh vác chuyện xã hội, cùng kiếm tiền.

Mình không ủng hộ chuyện đàn ông từ chối giúp vợ làm việc nhà vì đã gánh vác trách nhiệm xã hội. Nhưng mình càng phản đối việc chị em đòi "công bằng" trong vấn đề làm việc nhà. Rõ ràng đàn ông vốn không phù hợp để làm việc nhà, cũng như đã quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn khi về nhà. Vậy nên chỉ là cùng chia sẻ thôi chị em nhé!