Làm thế nào để thoát khỏi tự ti vì không còn "trong trắng"?

  1. Phong cách sống

"Anh ơi, em k còn là người trong trắng. Nên e rất tự ti với những ng con trai hiện tại. Em k dám tiến tới. Nếu sau này e có yêu ai thì e có nên chủ động nói không và lúc nào là hợp lý ạ. Rất mong a cho em lời khuyên"

Em ơi, đọc tâm sự của em anh tưởng mình quay về mười mấy năm về trước, hồi đó các bạn nữ hay có những băn khoăn tương tự như em. Gần đây anh không thấy ai quan tâm nhiều như vậy nữa.

Thời đại này, chuyện "yêu là cưới" hiếm tới nỗi đem lên phim luôn kìa em. Cũng tức là mỗi người ít nhất của có 1-2 mối tình trước hôn nhân. Và hôn nhân cũng muộn hơn thuở trước 10-15 năm là ít. Bởi vậy nên chuyện "giữ" được tới đêm tân hôn thì nó là một điều gì đó huyền ảo, kỳ lạ lắm em.

Tất nhiên ai thích "giữ" là quyền của người đó thôi, nhưng bản thân anh, và rất nhiều người hiện nay đều không thấy sự khác biệt nào, hay nói đúng hơn là không thấy những cô gái "còn" có gì cao quý hơn các cô "đã mất" cả.

Em cũng nên vậy, đừng xem nó là một vấn đề ghê gớm như em vẫn đang nghĩ. Hãy nhìn nhận một cách thoải mái và khách quan hơn: cái "trong trắng" đó mang đến giá trị gì cho em? Hoàn toàn chỉ là định kiến.

 Nếu em là một cô gái giỏi giang, tươi tắn, độc lập, tự tin, thì cái màng "trong trắng" kia có tồn tại hay không chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ thật sự ảnh hưởng đến em khi em vì không có nó mà trở nên tự tin mặc cảm, tự em cảm thấy mình không có giá trị nữa thì làm sao người khác có thể coi trọng em?

Đó là vấn đề đầu tiên: em nên nhìn nhận lại và bỏ mặc cảm đi em.
Tiếp theo là có nên nói hay không? Anh nghĩ là không cần phải chủ động nói làm chi (nếu em đã thay đổi quan điểm cách nhìn về "trong trắng" như trên, thì có quan trọng gì mà phải nói).

Bạn trai tương lai của em, nếu có chủ động hỏi thẳng, thì một là nó tò mò, mới quen bạn gái lần đầu, không hiểu chuyện. Hai là nó là đứa mang tính chiếm hữu, tư tưởng cổ hủ. Nếu là dạng đầu thì em có thể xem xét, hỏi thẳng xem bạn có yêu em thật không rồi tính tiếp, còn dạng sau thì tránh cho xong.

Bạn trai nếu thật lòng yêu thương và quan tâm em sẽ không hỏi đâu. Em cũng có thể kể qua về quá khứ (khi đã bên nhau đủ lâu, đủ hiểu về người đó và loại trừ xong 2 dạng nói trên). Đặc biệt chỗ này quan trọng nè: cách em kể về chuyện đó, cách em nhìn nhận nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách người bạn trai nhìn nhận về em. Nghĩa là nếu em cảm thấy chuyện đó làm mất đi giá trị con người mình, cảm thấy tự tin, thấp kém... thì người kia cũng sẽ có xu hướng nhìn nhận em như vậy!
Bởi vậy đầu tiên là em phải thay đổi cách nhìn của chính mình về bản thân. Nếu em tự tin, xem đó như một chuyện đã qua, nó không ảnh hưởng xấu đến con người hiện tại và tương lai của em, thì bạn trai em cũng sẽ có xu hướng tích cực đó. Vậy nha em, năm nay 2018 rồi, không phải 1998 đâu.

Mời các bạn Noron! cùng cho ý kiến về câu hỏi này nhé.

Từ khóa: 

giới tính

,

trinh tiết

,

giá trị bản thân

,

tình cảm

,

phong cách sống

Câu hỏi hay và thực tế.

Mình là nữ và mình nghĩ là ko cần suy nghĩ về vc trong trắng (còn trinh) hay ko.

Hình như mọi người hiểu nhầm về "trong trắng". Về từ ngữ nó có 1 nghĩa là "cái bên trong trắng" (với cách hiểu trắng là tốt đẹp). "Cái bên trong" ở đây hiểu là trong trái tim, trong tâm hồn của bạn đó. Mấy ai may mắn tìm đc bến đỗ ở mối tình đầu tiên chứ. Miễn là khi đến với mối tình sau này, ta toàn tâm toàn ý - ta trao cho người hiện tại 1 trái tim trong trắng, trọn vẹn.

Tình dục thời nay cởi mở hơn rồi. Tôi chẳng có quyền chê trách bạn nữ nào đó (chưa kết hôn) ngủ với hết người này đến người khác chỉ vì bạn ấy muốn thế. Nếu bạn ấy quan hệ với người đã có gia đình, hoặc bạn ấy có gia đình rồi mà còn quan hệ với người khác thì đã có luật hôn nhân gia đình. Nói vậy, nhưng mình ko cổ vũ lối sống đó mà chỉ muốn rành rẽ rằng có nhiều điều là lựa chọn của mỗi người - ta có thể ko thích nhưng ta ko có quyền chê bai/chửi rủa/nói xấu chỉ vì người ta ko lựa chọn giống mình.

quay lại chủ đề trong trắng, khi kết hôn mình ko còn trong trắng nữa rồi (thậm chí là "mất trinh" mấy lần liền :))). Chồng mình ko hỏi về vc đó và chúng mình thống nhất là: dù quá khứ mỗi người có "máu lửa và đen tối" tới đâu thì từ khi kết hôn, bọn mình sẽ trọn vẹn là của nhau, của gia đình. Như vậy, cả 2 đến với nhau "trong trắng" và sẽ tiếp tục là vậy đến khi còn "chung thuỷ". Kết hôn rồi chúng mình vẫn "trong trắng" vì có ai làm ai "vấy bẩn" đâu nhỉ, chúng mình làm cho nhau tốt đẹp hơn thôi!

Trả lời

Câu hỏi hay và thực tế.

Mình là nữ và mình nghĩ là ko cần suy nghĩ về vc trong trắng (còn trinh) hay ko.

Hình như mọi người hiểu nhầm về "trong trắng". Về từ ngữ nó có 1 nghĩa là "cái bên trong trắng" (với cách hiểu trắng là tốt đẹp). "Cái bên trong" ở đây hiểu là trong trái tim, trong tâm hồn của bạn đó. Mấy ai may mắn tìm đc bến đỗ ở mối tình đầu tiên chứ. Miễn là khi đến với mối tình sau này, ta toàn tâm toàn ý - ta trao cho người hiện tại 1 trái tim trong trắng, trọn vẹn.

Tình dục thời nay cởi mở hơn rồi. Tôi chẳng có quyền chê trách bạn nữ nào đó (chưa kết hôn) ngủ với hết người này đến người khác chỉ vì bạn ấy muốn thế. Nếu bạn ấy quan hệ với người đã có gia đình, hoặc bạn ấy có gia đình rồi mà còn quan hệ với người khác thì đã có luật hôn nhân gia đình. Nói vậy, nhưng mình ko cổ vũ lối sống đó mà chỉ muốn rành rẽ rằng có nhiều điều là lựa chọn của mỗi người - ta có thể ko thích nhưng ta ko có quyền chê bai/chửi rủa/nói xấu chỉ vì người ta ko lựa chọn giống mình.

quay lại chủ đề trong trắng, khi kết hôn mình ko còn trong trắng nữa rồi (thậm chí là "mất trinh" mấy lần liền :))). Chồng mình ko hỏi về vc đó và chúng mình thống nhất là: dù quá khứ mỗi người có "máu lửa và đen tối" tới đâu thì từ khi kết hôn, bọn mình sẽ trọn vẹn là của nhau, của gia đình. Như vậy, cả 2 đến với nhau "trong trắng" và sẽ tiếp tục là vậy đến khi còn "chung thuỷ". Kết hôn rồi chúng mình vẫn "trong trắng" vì có ai làm ai "vấy bẩn" đâu nhỉ, chúng mình làm cho nhau tốt đẹp hơn thôi!

Những giá trị về sự trung thực, về sự lễ độ, về sự bao dung và chân thành sẽ không thay đổi theo thời gian.

Trong chuyện tình cảm, cá nhân người phụ nữ cần có ý thức giữ gìn để đảm bảo cho sức khỏe, tinh thần của chính mình, chứ đừng bao giờ nghĩ mình cần phải giữ gìn vì Một ông chồng nào đó trong tương lai, vì trinh tiết là thước do giá trị bản thân của bạn.

Và vì thế, chuyện bạn còn trong trắng hay không cũng không ảnh hưởng tới giá trị của bản thân bạn. Giá trị của bạn nằm ở chính con người của bạn, kiến thức , văn Hoá và lối ứng xử của bạn chứ không ở cái màng trinh.

Và người đàn ông, coi trọng cái màng trinh của bạn hơn chính bạn thì cungz Ko xứng dáng để bạn chọn lựa đồng hành

Mình đồng ý với quan điểm của tác giả. Nam giới hiện nay có lẽ chẳng còn mấy ai quan tâm đến việc này. Bản thân mình cũng vậy. Nếu 1 cô gái thực sự có sức hút thì đàn ông dù biết rõ về quá khứ của cô gái này cũng sẽ sẵn sàng bỏ công sức ra theo đuổi.

Mình cũng tin là trc khi tiến tới, các cặp đôi nên cân nhắc việc sống thử, để xem có thực sự hợp nhau hay ko - cả về vấn đề tài chính, lối sống và sinh hoạt tình dục. Bởi vậy, nếu chúng ta (cả nam và nữ) đều quan trọng hóa chuyện trinh tiết, thì ta sẽ bỏ qua cơ hội tìm hiểu chính mình và ng bạn đời tiềm năng của mình vậy.