Làm thế nào để thôi so sánh bản thân với người khác?

  1. Tâm lý học

Mỗi lần so sánh bản thân với bạn bè là lại thấy mình thật kém cỏi, mình không đẹp bằng người ta, mình không giỏi bằng người ta, mình chẳng là cái gì hết.

Làm thế nào để thoát khỏi việc này ạ?

Biết làm vậy là không tốt nhưng tại sao mình cứ luôn đem bản thân ra so sánh. Mình phải làm sao đây 😔

Từ khóa: 

so sánh bản thân

,

tâm lý học

So sánh bản thân mình với người khác là một điều độc hại....
1. Tìm ra điểm mạnh của bản thân
Mỗi một người trên đời đều có cho mình thế mạnh riêng, bạn hãy tìm tòi và khám phá xem mình giỏi nhất là làm việc gì rồi cứ như vậy tập trung phát triển thế mạnh ấy 
2. Không để bản thân nhàn rỗi
Người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện" đó bạn, đừng để bản thân mình quá rảnh rỗi có nhiều thời gian đi so sánh mình với người khác. Thay vào đó là hãy tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách và dành sự chú ý cho bản thân nhiều hơn nha.
3. Tập yêu bản thân
Đúng rồi ó, yêu bản thân thì sẽ không ngu ngốc mà đi so sánh mình với người khác đâu. Đâu có ai sinh ra trên đời mà giống y đúc nhau đâu, hoàn cảnh khác, vạch xuất phát khác, môi trường khác nhau, ngay cả đến sự cố gắng còn khác nhau kia mà. 
Vì vậy cậu nên hiểu rằng cậu là một cá thể riêng biệt á, không có bất kì ai ai giống như cậu được đâu.
 Cho dù cậu có là bông hoa dại đi chăng nữa thì cũng đã góp phần làm đẹp cho đời rồi mà😘 tự tin lên cậu nha
Trả lời
So sánh bản thân mình với người khác là một điều độc hại....
1. Tìm ra điểm mạnh của bản thân
Mỗi một người trên đời đều có cho mình thế mạnh riêng, bạn hãy tìm tòi và khám phá xem mình giỏi nhất là làm việc gì rồi cứ như vậy tập trung phát triển thế mạnh ấy 
2. Không để bản thân nhàn rỗi
Người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện" đó bạn, đừng để bản thân mình quá rảnh rỗi có nhiều thời gian đi so sánh mình với người khác. Thay vào đó là hãy tập thể dục, nghe nhạc, đọc sách và dành sự chú ý cho bản thân nhiều hơn nha.
3. Tập yêu bản thân
Đúng rồi ó, yêu bản thân thì sẽ không ngu ngốc mà đi so sánh mình với người khác đâu. Đâu có ai sinh ra trên đời mà giống y đúc nhau đâu, hoàn cảnh khác, vạch xuất phát khác, môi trường khác nhau, ngay cả đến sự cố gắng còn khác nhau kia mà. 
Vì vậy cậu nên hiểu rằng cậu là một cá thể riêng biệt á, không có bất kì ai ai giống như cậu được đâu.
 Cho dù cậu có là bông hoa dại đi chăng nữa thì cũng đã góp phần làm đẹp cho đời rồi mà😘 tự tin lên cậu nha
So sánh không hẳn đã xấu, nó cũng có rất nhiều ích lợi nếu bạn sử dụng nó một cách tích cực. 
- Nếu bạn so sánh mình, thấy mình yếu kém hơn so với người khác (ví dụ thể lực) bạn có thể dùng nó làm đòn bẩy để tiếp sức cho mình đi xa hơn.
- Trong trường hợp có những thứ không thể thay đổi, bạn hãy học cách chấp nhận. (Mỗi khi bạn chấp nhận những thứ không thể thay đổi... bạn sẽ càng tự tin hơn) - từ đó bạn sẽ thấy ai cũng như ai cả. Đều có 2 mặt xấu - tốt. 
Tui nghĩ trước tiên cứ sợ sánh với những người giỏi trc, sau đó biến mình thành 1 người giỏi, lúc đó ng khác từ so sánh họ với mình thôi

HAy thử so sánh mình với chính mình xem.

nếu như so sánh nhau để thấy mình thua ng ta cái này hay cái kia để mà phấn đấu hơn thì tôi nghĩ nó tốt, nhưng nếu để cho mình cảm thấy mình thật tồi tệ hay đại loại vậy thì thôi, dẹp so sánh đi, mình là mình, mỗi ng đều có điểm mạnh hay yếu riêng, cho nên so sánh ng vs ng thì thú thật, tôi thấy nó chập chững làm sao ấy