Làm thế nào để thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con cái thất bại nhỉ?

  1. Hướng nghiệp

Chả là tui có đứa cháu, nó lười học, lên lớp toàn ngủ nên tính học xong cấp hai là nghỉ luôn đi học nghề. Tui thấy OK. Nhưng bố mẹ nó thì lại mong nó học hành đỗ đạt để làm bác sĩ kĩ sư, tóm lại là tìm mọi cách để nhìn nó trông có vẻ thành đạt, học thức. Các bác tư vấn dùm với. Sau này có coin tui sẽ cảm ơn :v (ai từng hứa tặng tui coin thì tặng luôn đi nhé để tui còn đi trả người sẽ trả lời giúp câu này)

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

cuộc sống

,

hướng nghiệp

cuộc đời tôi nè=]] lớp 6 học 5 ngày cúp học không lơp 7 8 9 10 điều vậy mặc dù ba tôi lúc đó làm trên phòng giáo dục quận 1 nên tôi vẫn được lên lớp đều đều=]] lớp 10 chính thức nghĩ học ba tôi cho học trung cấp nghề 3 năm tôi học 2 năm nghĩ lại đăng ký học nghề khác lại học 1 năm nghĩ vì tôi thấy bằng cấp thật vớ vẫn tôi thích tự bương trải cuộc sống nên đã không phụ thuộc vào gia đình từ lúc đó.....tuy không bằng cấp tôi vẫn làm trong văn phòng luật rồi qua ngân hàng vv..... bây giờ tôi đang làm bảo vệ cho nhà ông chủ tịch cattiênsa nguyễn quang minh ông trùm showbis ông rất tốt và thương tôi tạo điều kiện cho tôi rất nhiều.tuy làm bảo vệ nhưng tôi vẫn lên mạng dạy học tarot vẫn thu hồi nợ cho ngân hàng mà tôi còn cho thuê xe 4 chỗ của tôi nữa.lúc đầu gia đình tôi rất buồn vì tôi nhưng sau khi lớn lên tôi rất giỏi trong việc kiếm tiền ấy chứ giờ đây làm cho ông chủ tịch được ổng thương ba mẹ và cả gia đình tôi đều tự hào vì tôi=]]]vì tôi biết tôi là ai và khả năng của tôi như thế nào. lúc đầu tôi làm cha mẹ tôi buồn nhưng tôi tự nhủ trong lòng rằng sớm thôi tôi sẽ bù đắp lại những nỗi buồn đó.và tôi không để điều đó cản bước của tôi.tôi chấp nhận làm 1 con sói cô độc và bây giờ tôi đã làm được và tôi còn sẽ làm cho ba mẹ tôi sống thật thật thật hạnh phúc và tự hào nữa cơ.và tôi muốn nói với bạn rằng đừng cố gắng xen vào cuộc đời người khác khi người đó chưa yêu cầu sự giúp đỡ.có biết bao nhiều người đang cần và yêu cầu sự giúp đỡ kìa.....khi xen vào đời sống người khác khi không được sự cho phép hay sự yêu cầu giúp thì bạn đang tự chuốc lấy buồn phiền. ai cũng có bài học cho mình trong cuộc đời này. vậy nên như bác hồ đã nói trong vấn đề học hành lấy tự học làm gốc.để cháu của bạn tự học tự trải nghiệm nó té thì nó đau chứ bạn không có đau

Trả lời

cuộc đời tôi nè=]] lớp 6 học 5 ngày cúp học không lơp 7 8 9 10 điều vậy mặc dù ba tôi lúc đó làm trên phòng giáo dục quận 1 nên tôi vẫn được lên lớp đều đều=]] lớp 10 chính thức nghĩ học ba tôi cho học trung cấp nghề 3 năm tôi học 2 năm nghĩ lại đăng ký học nghề khác lại học 1 năm nghĩ vì tôi thấy bằng cấp thật vớ vẫn tôi thích tự bương trải cuộc sống nên đã không phụ thuộc vào gia đình từ lúc đó.....tuy không bằng cấp tôi vẫn làm trong văn phòng luật rồi qua ngân hàng vv..... bây giờ tôi đang làm bảo vệ cho nhà ông chủ tịch cattiênsa nguyễn quang minh ông trùm showbis ông rất tốt và thương tôi tạo điều kiện cho tôi rất nhiều.tuy làm bảo vệ nhưng tôi vẫn lên mạng dạy học tarot vẫn thu hồi nợ cho ngân hàng mà tôi còn cho thuê xe 4 chỗ của tôi nữa.lúc đầu gia đình tôi rất buồn vì tôi nhưng sau khi lớn lên tôi rất giỏi trong việc kiếm tiền ấy chứ giờ đây làm cho ông chủ tịch được ổng thương ba mẹ và cả gia đình tôi đều tự hào vì tôi=]]]vì tôi biết tôi là ai và khả năng của tôi như thế nào. lúc đầu tôi làm cha mẹ tôi buồn nhưng tôi tự nhủ trong lòng rằng sớm thôi tôi sẽ bù đắp lại những nỗi buồn đó.và tôi không để điều đó cản bước của tôi.tôi chấp nhận làm 1 con sói cô độc và bây giờ tôi đã làm được và tôi còn sẽ làm cho ba mẹ tôi sống thật thật thật hạnh phúc và tự hào nữa cơ.và tôi muốn nói với bạn rằng đừng cố gắng xen vào cuộc đời người khác khi người đó chưa yêu cầu sự giúp đỡ.có biết bao nhiều người đang cần và yêu cầu sự giúp đỡ kìa.....khi xen vào đời sống người khác khi không được sự cho phép hay sự yêu cầu giúp thì bạn đang tự chuốc lấy buồn phiền. ai cũng có bài học cho mình trong cuộc đời này. vậy nên như bác hồ đã nói trong vấn đề học hành lấy tự học làm gốc.để cháu của bạn tự học tự trải nghiệm nó té thì nó đau chứ bạn không có đau

Tạo điều kiện cho con cái trải nghiệm thì được, chứ tạo điều kiện cho con cái thất bại thì chẳng ai muốn đâu.