Làm thế nào để tự nhận biết tướng mạo mình đẹp hay xấu?

  1. Làm đẹp

  2. Tip & Trick

  3. Tâm sự cuộc sống

Đến giờ mình vẫn chưa dám nhận định bản thân xấu hay đẹp, vì:

  • Nhìn vào gương thì thấy mình lung linh tuyệt vời

  • Cam thường thì ối dồi ôi, nhưng cam làm đẹp thì đúng nhan sắc có 1-0-2

  • Ảnh người khác chụp cho luôn luôn ba chấm

Nói chung có nhiều thứ để mình tin mình đẹp, nhưng cũng có những điều để mình biết mình xấu. Vậy làm thế nào để tự nhận biết tướng mạo mình đẹp hay xấu mọi người nhỉ?

Từ khóa: 

làm đẹp

,

làm đẹp

,

tip & trick

,

tâm sự cuộc sống

Lúc nào t cũng thấy t đẹp hết, kể cả lúc t ăn mặc ối dồi ôi nhưng thấy mấy người xinh t cũng nghĩ chẳng qua hnay bà không lồng lộn thôi, bà mà lồng lộn lên tất nhiên ăn đứt chúng m. Mô phật, khả năng tự sướng rất cao😃 Nhưng t nghĩ chả việc gì cần biết mình đẹp hay xấu, chúng mình luôn đẹp nếu biết tự chăm sóc bản thân, chả tội gì tự ti cả. Mình không thương mình trời tru đất diệt mà.
https://cdn.noron.vn/2023/01/19/77a0967baf8f85d42218d859c2f9bc2b-1674138154.jpg
Trả lời
Lúc nào t cũng thấy t đẹp hết, kể cả lúc t ăn mặc ối dồi ôi nhưng thấy mấy người xinh t cũng nghĩ chẳng qua hnay bà không lồng lộn thôi, bà mà lồng lộn lên tất nhiên ăn đứt chúng m. Mô phật, khả năng tự sướng rất cao😃 Nhưng t nghĩ chả việc gì cần biết mình đẹp hay xấu, chúng mình luôn đẹp nếu biết tự chăm sóc bản thân, chả tội gì tự ti cả. Mình không thương mình trời tru đất diệt mà.
https://cdn.noron.vn/2023/01/19/77a0967baf8f85d42218d859c2f9bc2b-1674138154.jpg
Mấy bạn bớt thức khuya, bớt trà sữa đồ nướng với đồ chiên lại thì da dẻ cũng bớt xấu đó, mấy thứ đó toàn làm da xỉn màu với nổi mụn, nhiều khi bạn ko xấu nhưng da mặt xấu cộng với xạm màu cũng làm bạn trở nên xấu xí hơn. Mà bỏ được mấy cái đó thì nên chăm skin care luôn nữa thì mới đẹp từ trong ra ngoài được đó nha.
https://cdn.noron.vn/2023/01/20/thoi-quen-hang-ngay-bat-loi-cho-da-1674194817.jpg
Thực tế nhất là khi đi ngoài đường mà có người lạ khen mình đẹp , chứng tỏ ngoại hình mình đang rất ưa nhìn và đẹp, mình thực tế. Vẻ đẹp không phải toát ra sự tự tin là đẹp, mà là khi chúng ta hiểu bản thân và chăm sóc tốt, thì chúng ta không bao giờ phải nghĩ rằng mình có đẹp hay không cả, mỗi người đều toát lên vẻ đẹp riêng là câu nói của những người phụ nữ yêu bản thân chăm sóc mình và tự tin và không muốn nói mình giống với bản thân ai hoặc suy nghĩ của một vài người khác giới khi nói với đối phương khi bản thân đang tự ti chẳng hạn. Còn để biết mình đẹp hay không thì như mình nói ở ban đầu rồi, đó là 1 trong nhiều cách nhận biết , còn làm sao để được đẹp thì phải do bản thân mình nhé các cô gái ;) 

Thực ra không nhận thiết để bạn biết mình đẹp hay xấu vì có thể với bạn là xấu, nhưng với người khác thì lại là đẹp, mà với người khác nữa lại là bình thường. Theo mình thì xấu đẹp là theo nhìn nhận, đánh giá của mỗi người. Việc bạn tự tin vào bản thân đã khiến bạn trở nên rất xinh đẹp rồi 😊

Thứ nhất là mình luôn thấy mình xênh đẹp đáng yêu đã=)) khi mình tự tin thì khí chất của mình cũng sẽ khác ngay thôi (nhưng tự tin về bản thân chứ đừng tự đánh giá cao chính mình so với người khác nhe)

Thứ 2 là có người khen mình thì mình cứ vui vẻ mà nhận, công nhận lời người ấy nói, và chăm chút cho bản thân nhiều hơn là được nè :3

Cứ vậy tự khắc bản thân sẽ đẹp thôi

"Tâm sanh tướng" 
Cảm xúc con người thay đổi liên tục, cho nên rất nhiều nguồn tư liệu từ sách vở đến thông tin đại chúng tôn giáo đều nói về việc nhận biết suy nghĩ, tâm trí. Để nó không bị dẫn dụ, mê hoặc bởi tham sân si, dục, lạc quá đà. Tướng mạo muốn biết đẹp xấu thì phải tự nhận thức và quản lý tâm trí mình. Mỗi tháng chụp lại mặt mình rồi lưu lại, ngắm mình trong gương xem mập xấu dáng đi đứng nết ngồi thế nào, để ý cả thức ăn uống, lời nói phát ra có tốt đẹp tươi thơm hay không. 
Giữ được thân thanh tịnh đẹp đẽ rất khó, xấu thì cứ xã luông tuồng rất dễ

Theo nhìn nhận của từng người thôi. Mỗi khi dứng trước gương thấy bản thân đẹp là được