Làm thế nào đưa được con chim ra khỏi chai?

  1. Kiến thức chung

" Một người nuôi một con chim trong một cái chai. Khi chim lớn, làm sao để đưa chim ra khỏi chai mà chai không vỡ, chim cũng không chết?"


Đây là câu hỏi mà mình rất thích và khi câu hỏi đó được cất lên trong bộ phim My new sassy girl, mình đã yêu ngay lập tức bộ phim mà chẳng cần biết trước hay sau đó phim có như thế nào. Thiệt sự là lúc coi phim, mình rất rất mong được nghe một lời giải đáp khả dĩ từ người hỏi lắm, nhưng mà khi ông già ấy ổng nói câu hỏi đó không có câu trả lời đúng hay sai, mà chỉ quan trọng ở việc mỗi người phải tự có câu trả lời riêng của mình, làm mình bối rối hết sức, vì mình lúc đó đã không có câu trả lời riêng mình nào hết :(

Về nhà mình mới google, thì biết được câu hỏi đấy là một trong những công án thiền, nhưng thay con chim bằng con ngỗng. Và có các cách trả lời như sau:

"Giữa các giải đáp, có người đề nghị con ngỗng nhịn ăn bớt uống cho thể xác gầy mòn để chui ra (khổ hạnh để giải thoát). Có người bi quan, cho rằng ngỗng nhất định phải chết (cá nhân phải bị tập thể hay hoàn cảnh nghiến nát). Có người cho ngỗng tượng trưng ngã chấp, ngã chấp càng lớn thì thấy cổ chai càng nhỏ, không thể nào chui ra, nếu xóa bỏ ngã chấp như hư không, thì còn cổ chai nào không lọt? Lại có quan niệm cho rằng, trong hay ngoài chai đều là những lối nhìn phiến diện, đối với cái nhìn toàn diện thì không có trong ngoài, và khi ấy tâm được giải thoát không còn thấy trong ngoài. Chỉ cần mở rộng cõi lòng, thì đâu cũng là nhà, vì “đâu mà chẳng có chút trời xanh”.
Bạn thích câu trả lời nào nhất? Và bạn có nghĩ ra được câu trả lời nào khác không?
Từ khóa: 

my new sassy girl

,

công án thiền

,

kiến thức chung

Ngoài cái chai liệu có phải là một cái chai khác, ngoài bầu trời có còn một bầu trời khác? Thoát ra khỏi cái chai để sống tiếp hay thoát ra khỏi cái chai để chết tiếp?

Nhỏ là "hoàn cảnh" lớn là thiên mệnh. Mỗi khắc đều phụ thuộc hoàn cảnh, cả đời không thoát nổi thiên mệnh. Thiên mệnh chính là sợi dây vô hình trói buộc mọi chúng sinh. Tất cả đều cố gắng giẫy dụa, cố gắng thoát ra nhưng há có thể thoát ra?

Vậy ta nên vùng vẫy để thoát ra, hay nên thuận theo để bớt đau đớn? Con người nên theo hoàn cảnh hay vượt qua nghịch cảnh?

Con chim nên ở trong cái chai hay ra ngoài cái chai?

Trả lời

Ngoài cái chai liệu có phải là một cái chai khác, ngoài bầu trời có còn một bầu trời khác? Thoát ra khỏi cái chai để sống tiếp hay thoát ra khỏi cái chai để chết tiếp?

Nhỏ là "hoàn cảnh" lớn là thiên mệnh. Mỗi khắc đều phụ thuộc hoàn cảnh, cả đời không thoát nổi thiên mệnh. Thiên mệnh chính là sợi dây vô hình trói buộc mọi chúng sinh. Tất cả đều cố gắng giẫy dụa, cố gắng thoát ra nhưng há có thể thoát ra?

Vậy ta nên vùng vẫy để thoát ra, hay nên thuận theo để bớt đau đớn? Con người nên theo hoàn cảnh hay vượt qua nghịch cảnh?

Con chim nên ở trong cái chai hay ra ngoài cái chai?

Bạn xem ant-man chưa, thao túng vật chất ở cấp độ phân tử thu nhỏ con chim lại rồi lôi ra ngoài thôi.

Ở trên cũng ko có ai nói là cái chai to bao nhiêu cả, cái chai to = cái nhà 3 tầng chẳng hạn, ném cả đàn chim vào đó cũng được.