Làm thế nào khi bạn trai mình đang thích xem game trong khi mình coi game như kẻ thù?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Game

Chào MN, bạn trai mình đang yêu thích xem game còn mình thì nhìn thấy game như thấy một kẻ thù, mình thấy ức chế, tim đập nhanh... Các bạn có thể cho mình lời khuyên với?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

game

Mình thấy mừng cho bạn. Ko nghiện chơi mà nghiện xem thì vẫn khá là đỡ.
Thứ 1, ai cũng nghiện cái gì đó, bạn thử tưởng tượng giờ bạn ý dùng thời gian xem game đó đi nhậu nhẹt, đi gái gú, hay banh bóng,... Có khổ ko?
Thứ 2, xem nó hơn chơi ở chỗ game online ko có nút "pause", nhưng trình phát video hay ngay cả livestream thì có. Nên nếu cần gì, hoàn toàn có thể dừng lại. Còn nếu chơi thì phải quá lắm mới bắt ng ta dừng chơi đc.
Cuối cùng, game ko xấu, xem nó cũng ko xấu, và đó là sở thích cá nhân. Sẽ ra sao nếu bạn thích xem phim Hàn mà bạn trai bạn lại cấm (chắc chắn ko có đâu mà đa phần các chàng trai sẽ ngồi xem dù cho trong đầu chửi thầm: "phim qué gì chán thế").
Nên nếu bạn có thù với game thì bạn cứ chia sẻ thẳng thắn nguyên nhân để ng ta né ra giúp bạn. Và nếu đc thì bạn cũng nên mở lòng với game. Nó còn đc đưa vào thì đấu như 1 môn thể thao, mới nãy VN đã giành đc 1 huy chương vàng về game đấy. Ko biết nguyên nhân thế nào, nhưng việc bạn có thù như vậy thì bạn có vẻ đã hơi  đứng về bên vô lý rồi :D
Trả lời
Mình thấy mừng cho bạn. Ko nghiện chơi mà nghiện xem thì vẫn khá là đỡ.
Thứ 1, ai cũng nghiện cái gì đó, bạn thử tưởng tượng giờ bạn ý dùng thời gian xem game đó đi nhậu nhẹt, đi gái gú, hay banh bóng,... Có khổ ko?
Thứ 2, xem nó hơn chơi ở chỗ game online ko có nút "pause", nhưng trình phát video hay ngay cả livestream thì có. Nên nếu cần gì, hoàn toàn có thể dừng lại. Còn nếu chơi thì phải quá lắm mới bắt ng ta dừng chơi đc.
Cuối cùng, game ko xấu, xem nó cũng ko xấu, và đó là sở thích cá nhân. Sẽ ra sao nếu bạn thích xem phim Hàn mà bạn trai bạn lại cấm (chắc chắn ko có đâu mà đa phần các chàng trai sẽ ngồi xem dù cho trong đầu chửi thầm: "phim qué gì chán thế").
Nên nếu bạn có thù với game thì bạn cứ chia sẻ thẳng thắn nguyên nhân để ng ta né ra giúp bạn. Và nếu đc thì bạn cũng nên mở lòng với game. Nó còn đc đưa vào thì đấu như 1 môn thể thao, mới nãy VN đã giành đc 1 huy chương vàng về game đấy. Ko biết nguyên nhân thế nào, nhưng việc bạn có thù như vậy thì bạn có vẻ đã hơi  đứng về bên vô lý rồi :D