Làm thế nào khi là nạn nhân của bạo lực học đường?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

Xin chào mọi người,.

Giới thiệu sơ qua 1 chút về bản thân em ạ. Em là nữ, sinh 2004.

Mục đích em đăng bài là nhờ sự tư vấn của mọi người trong group vì giờ em không biết nên tìm sự trợ giúp ở đâu cả.

Vì vừa thi xong tốt nghiệp, cũng đủ lớn rồi nên em không muốn lảng tránh bản thân mình nữa.

Môi trường cấp 3 em đang học khá lành mạnh, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bạo lực học đường (bạo lực tinh thần bằng lời nói,... Sở dĩ em nói MT lành mạnh vì chỉ có vài thành phần nào đó ít ỏi trong lớp học có những hành động chỉ muốn thỏa mãn bản thân thôi ạ).

Em mong muốn bản thân có thể làm những gì bản thân không dám làm ở những năm học trước (không phải sẵn sàng đánh nhau hay gây mất trật tự trong lớp mà đơn giản là chỉ cần nói thôi đã đủ làm cho đối phương không thể làm gì).

Trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh của những bạn x.ấ.u x.a kia, nó làm em hình thành 2 nhân cách khác nhau. 1 là đứng lên chống trả lại, 1 là im lặng sợ hãi. Bản thân em khá nhỏ con, đối nghịch lại các bạn đó nên đây là điều lớn nhất làm em luôn phải mang tâm trạng lo âu. Bản thân lại cứ tâm lí bất ổn thì lại nói lắp, vì vậy nên thành yếu thế trước họ nên lại sợ, có cả run và nước mắt bắt đầu rơi mặc dù em đã rất kiếm chế để mình không trở thành trò cười hay để họ không còn dám bắt nạt mình nữa.

Em thật sự rất mong mọi người có thể đưa ra lời khuyên giúp em có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, em biết chỉ có vượt qua được bản thân mới có thể vượt qua mọi thách thức khác.

Hoặc mọi người có thể cho em xin 1 vài cuốn sách, kênh youtube,... truyền động lực, cảm hứng để vượt qua điều này được không ạ.

Em cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc bài viết của em, nếu có sai chính tả hoặc vài câu có phần không đúng mong mọi người bỏ qua ạ.

(Em viết trên đây nên nhìn có vẻ ăn nói tốt nhưng thật ra ngoài đời em hay bị mất bình tĩnh trong giao tiếp lắm, bài viết này em mất 30' để viết ra nó).

Từ khóa: 

giáo dục

,

bạo lực học đường

,

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Câu hỏi được gộp với Làm thế nào để phòng tránh bạo lực học đường xảy ra?

Mình cũng là một thành phần liên quan đến bạo lực học đường, nhưng mình là người chuyên đi bắt nạt những bạn khác và cũng là đứa bị bắt nạt. Con trai mới lớn thích thể hiện mà, lại cậy người cũng to và khỏe hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa nên hồi cấp 2, đầu cấp 3, bạn nào mình thấy không ưa, khó chịu hay khi lớp trưởng tố giác mình trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần là chắc chắn, bạn ấy đã có 1 vé đợi mình trước cổng trưởng.

Hồi đấy đánh nhau kinh lắm, càng đánh càng bị nhà trường, thầy cô răn đe thì càng máu chiến hơn. Mãi sau khi lên cấp 3, học ở một môi trường mới với các anh chị lớn và bạn bè hoàn toàn xa lạ, vì vẫn quen thói hống hách nên bị tẩn cho vài trận nhớ đời, thậm chí còn vào viện vì gãy mũi. Lúc ấy được bạn bè, thầy cô quan tâm, đàn anh đánh mình cũng đến xin lỗi thì mình mới nhận ra, không có bạo lực sống thực sự rất thoải mái. Vui chơi, hòa đồng, được giúp đỡ và làm quen, có những mối quan hệ lành mạnh chẳng phải tốt hơn nhiều so với suốt ngày đi gây gỗ đánh nhau? Mình giờ không còn thấy điều đó là ngầu nữa, đáng lên án thì có

Để tránh bạo lực thì mình nghĩ, bình tĩnh là điều đầu tiên. Khi giận quá, ức chế một ai đó quá thì cố, hít vào thở ra suy nghĩ thông suốt xem, nếu mình đánh nhau sẽ gây ra hậu quả gì, giải quyết nói chuyện hòa giải có phải mọi thứ đều êm đẹp hay không? Tuổi mới lớn hay bồng bột và thiếu suy nghĩ nên bố mẹ, thầy cô quan tâm các bạn hơn chút, hiểu các bạn và tránh mắng mỏ quá đáng dễ ảnh hướng đến tâm lý con em. Rồi nhà trường tổ chức các chương trình văn nghệ, diễn kịch về bạo lực học đường đấy, để nâng cao nhận thức của các bạn hơn...

Trả lời

Mình cũng là một thành phần liên quan đến bạo lực học đường, nhưng mình là người chuyên đi bắt nạt những bạn khác và cũng là đứa bị bắt nạt. Con trai mới lớn thích thể hiện mà, lại cậy người cũng to và khỏe hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa nên hồi cấp 2, đầu cấp 3, bạn nào mình thấy không ưa, khó chịu hay khi lớp trưởng tố giác mình trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần là chắc chắn, bạn ấy đã có 1 vé đợi mình trước cổng trưởng.

Hồi đấy đánh nhau kinh lắm, càng đánh càng bị nhà trường, thầy cô răn đe thì càng máu chiến hơn. Mãi sau khi lên cấp 3, học ở một môi trường mới với các anh chị lớn và bạn bè hoàn toàn xa lạ, vì vẫn quen thói hống hách nên bị tẩn cho vài trận nhớ đời, thậm chí còn vào viện vì gãy mũi. Lúc ấy được bạn bè, thầy cô quan tâm, đàn anh đánh mình cũng đến xin lỗi thì mình mới nhận ra, không có bạo lực sống thực sự rất thoải mái. Vui chơi, hòa đồng, được giúp đỡ và làm quen, có những mối quan hệ lành mạnh chẳng phải tốt hơn nhiều so với suốt ngày đi gây gỗ đánh nhau? Mình giờ không còn thấy điều đó là ngầu nữa, đáng lên án thì có

Để tránh bạo lực thì mình nghĩ, bình tĩnh là điều đầu tiên. Khi giận quá, ức chế một ai đó quá thì cố, hít vào thở ra suy nghĩ thông suốt xem, nếu mình đánh nhau sẽ gây ra hậu quả gì, giải quyết nói chuyện hòa giải có phải mọi thứ đều êm đẹp hay không? Tuổi mới lớn hay bồng bột và thiếu suy nghĩ nên bố mẹ, thầy cô quan tâm các bạn hơn chút, hiểu các bạn và tránh mắng mỏ quá đáng dễ ảnh hướng đến tâm lý con em. Rồi nhà trường tổ chức các chương trình văn nghệ, diễn kịch về bạo lực học đường đấy, để nâng cao nhận thức của các bạn hơn...

Cần phải giáo dục học sinh từ nhỏ
Nếu đối phương đông quá thì nên lờ đi chứ không nên tìm cách chống lại dễ bị trả thù.

Bạo lực học đường luôn là vấn nạn được nhiều người chú ý, nó xảy ra ở mọi lứa tuổi. Hơn ai hết chúng ta đều thấy rõ khi ngồi trên ghế nhà trường. Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để không bị bạo lực học đường?. Sau đây là các tips phòng, tránh bạo lực học đường từ mình đã rút ra, hy vọng có ích cho mọi người:

1.Dù bị bạo lực về tinh thần hay thể chất, hãy cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ khúc mắc giữa 2 bên, giải quyết trong hòa bình.

2. Các cậu cần học võ và có mối quan hệ rộng sẽ rất có ích.

3. Hai bên không tự giải quyết được hãy trình báo với giáo viên và gia đình.

Vấn đề này khó, cần có sự chung tay của nhiều ngành.
xây dựng mối quan hệ lành mạnh, hoà đồng với mọi người, giải quyết mọi vấn đề bằng lí lẽ thay vì nắm đấm, kiềm chế sự nóng giận của bản thân, giúp đỡ mọi người... rất nhiều nhé. Nếu cta chịu suy nghĩ , lắng nghe và nhìn nhận tất cả từ mọi khía cạnh. Tuổi trẻ đôi khi cũng ngông cuồng và nóng nảy , điều khiển được điều này sẽ tạo cho chúng ta những suy nghĩ đúng đắn hơn lứa tuổi học sinh