Làm việc vì lương cao hay niềm vui thì xứng đáng hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tất nhiên vừa lương cao vừa đam mê thì tốt nhất rồi... nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thì nên chọn cái nào?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cái này cũng giống như câu hỏi "nếu mẹ và vợ té xuống sông thì cứu ai trước (chỉ được chọn 1 trong 2)?" Và câu trả lời là tùy vào hoàn cảnh. Có người giàu có nhưng cô đơn, stress đến mức tự tử. Có người nghèo cũng cô đơn, stress đến tự tử. Cũng có người giàu sống rất vui vẻ, và người nghèo cũng vậy. Nhưng hai cái vui và buồn đó đều như nhau, chỉ khác là cái gì tạo nên phản ứng đó. Thường thì xã hội sẽ chọn giàu có hơn niềm vui là do buồn thì dù gì cũng có tiền. Nhưng khi buồn thì ông nhà giàu ngồi trong xe mẹc cũng tương đương với mức độ buồn của ông nhà nghèo trên xe đạp. Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ chỉ có hai lựa chọn hạn hẹp vậy đâu. Chính bạn là người có thể tạo ra nhiều sự lựa chọn khác cho mình. 
Trả lời
Cái này cũng giống như câu hỏi "nếu mẹ và vợ té xuống sông thì cứu ai trước (chỉ được chọn 1 trong 2)?" Và câu trả lời là tùy vào hoàn cảnh. Có người giàu có nhưng cô đơn, stress đến mức tự tử. Có người nghèo cũng cô đơn, stress đến tự tử. Cũng có người giàu sống rất vui vẻ, và người nghèo cũng vậy. Nhưng hai cái vui và buồn đó đều như nhau, chỉ khác là cái gì tạo nên phản ứng đó. Thường thì xã hội sẽ chọn giàu có hơn niềm vui là do buồn thì dù gì cũng có tiền. Nhưng khi buồn thì ông nhà giàu ngồi trong xe mẹc cũng tương đương với mức độ buồn của ông nhà nghèo trên xe đạp. Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ chỉ có hai lựa chọn hạn hẹp vậy đâu. Chính bạn là người có thể tạo ra nhiều sự lựa chọn khác cho mình. 

Câu hỏi này thú vị quá, mỗi người mỗi ý nhưng dĩ nhiên quyết định cuối cùng vẫn là ở bạn rồi. Bạn thử xem những lựa chọn đó sẽ mang đến những phần thưởng gì và những yêu cầu gì nhé:

Nếu bạn hứng thú với lương cao, thì tham khảo cuốn này:

Nếu bạn hứng thú với niềm vui, ý nghĩa sống, thì tham khảo cuốn này:

Chia sẻ của những người đã chọn cả 2 (lương cao, niềm vui) thì đọc cuốn này:

Cái này tuỳ từng người thôi bạn , 1 số người làm vì lương , 1 số làm vì niềm vui . ví dụ như mình làm nghiên cứu sinh , lương có cao lắm đâu , lương dưới 10 trên 7. Mà mỗi lần nghiên cứu ra được thành phẩm thì rất là vui. Chủ yếu tuỳ từng người, mỗi làm làm nghiên cứu cũng bỏ ra số tiền cực lớn ấy nhé, vậy nên lương nhiều khi đâu đủ , mình còn phải làm freelancer thêm bên ngoài để kiếm thêm tiền ăn

Bạn khóc trong xe mẹc trong mưa vẫn thích hơn cười dưới mưa trên xe đạp.
Nếu đã chọn vì lương cao hay cố gắng đạt lương cao cho xứng đáng với những niềm vui bạn bỏ đi nhé.
Làm vì niềm vui vẫn có tiền ko nhiều như lương cao thôi. Vui vẻ thoải mái nghĩ nhiều cách kiếm tiền dễ dàng hơn. Nhưng đang khó khăn quá thì đi làm lương cao chứ đói với nợ thì công việc vui cũng có vui được đâu. Mình thấy việc gì nếu làm tốt làm giỏi đều là niềm vui và khó mà bỏ được.