Lí do củ chuối nhất nào khiến bạn khóc?

  1. Phong cách sống

Haha thì mình hay kiểu dễ tổn thương nên có mấy chuyện be bé thôi cũng làm mình khóc í, mà cũng chẳng do ai tác động luôn.

Các bạn thế nào 🤭

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình ít khóc, nhưng mình hay mơ đến một người bạn mà đã lâu lắm không nói chuyện, lúc nào tỉnh dậy cũng khóc. Còn có những khi thấy ấm ức, nếu không nói chuyện thì thôi, chứ mở miệng ra nói là đằng nào cũng khóc. Mình ko biết như vậy có củ chuối không. Mà khóc được thì còn dễ chịu, chứ lúc ko khóc được mới buồn.....

Trả lời

Mình ít khóc, nhưng mình hay mơ đến một người bạn mà đã lâu lắm không nói chuyện, lúc nào tỉnh dậy cũng khóc. Còn có những khi thấy ấm ức, nếu không nói chuyện thì thôi, chứ mở miệng ra nói là đằng nào cũng khóc. Mình ko biết như vậy có củ chuối không. Mà khóc được thì còn dễ chịu, chứ lúc ko khóc được mới buồn.....

Bị nạt 1 phát trong phòng họp và khóc ngon lành =)))
Suy nghĩ rồi khóc, không được đi đại học cũng khóc

Vấp cục đá, té khóc huhu :((

Bị thằng em trai bắt nạt 😂

Thất tình😎

Vô tình lướt fb đứa con gái mà tụi nó đồn là bồ của thằng con trai mị nghĩ rất yêu mị và mị cũng hơi thích thằng đó (mị đã nghe tin đồn và đã thề sống thề chết cũng ko tin tin đồn nhảm đó). Và mị cũng đã tá hỏa tâm tinh khi phát hiện, nhỏ đó chia sẻ một đoạn tn quan tâm bạn gái của một thanh niên nào đó và bảo nó giống với thằng con trai kia. Hức! Mị đã dành 1 tiếng đồng hồ chỉ để on rồi off fb của nhỏ đó, đọc đi đọc lại đoạn tn kia để lấy động lực KHÓC. Hóa ra tin đồn đôi lúc có thật, nhưng chỉ vì bạn quá ngây thơ khi tin rằng tin đồn có thật sẽ ko có thật nên bạn phải ngồi khóc một mình.

Vậy xin hỏi chủ thớt, đó đã đủ để gọi là lý do củ chuối chưa ạ?