Lí do nào khiến bạn lựa chọn địa điểm du lịch?

  1. Du lịch

Ẩm thực, phong cảnh, con người hay chỉ đơn giản là theo trend?

https://cdn.noron.vn/2022/02/17/97832302216699026-1645068258.png
Từ khóa: 

du lịch

2 lần mình đi du lịch đều là vô tình thấy được status rủ tham gia hành trình. Mình đọc cảm thấy hay ho nên quyết định đi, dù là với những người lạ.

Mình quan điểm, nơi nào cũng cần phải đến 1 lần, kể cả là những nơi chán ngắt mà mọi người khuyên là không nên đến. Thế nên, kiểu của mình là muốn đi dài ngày, để có thể lướt qua 1 lượt hết mọi nơi của điểm đến.

Trả lời

2 lần mình đi du lịch đều là vô tình thấy được status rủ tham gia hành trình. Mình đọc cảm thấy hay ho nên quyết định đi, dù là với những người lạ.

Mình quan điểm, nơi nào cũng cần phải đến 1 lần, kể cả là những nơi chán ngắt mà mọi người khuyên là không nên đến. Thế nên, kiểu của mình là muốn đi dài ngày, để có thể lướt qua 1 lượt hết mọi nơi của điểm đến.

Mức độ ưu tiên khi mình lựa chọn địa điểm du lịch: Văn hoá mới mẻ -> Phong cảnh đẹp -> Đồ ăn ngon -> Người dân.

  1. Văn hoá: Với những nơi có nền văn hoá độc đáo, mới lạ khác hẳn với văn hoá mình đang sống thì mình thực sự rất muốn đến đó để khám phá. Mình muốn hiểu ở đó mọi người sinh hoạt như thế nào, có tập tục nào hay ho thú vị không,...
  2. Phong cảnh đẹp: Ngoài khám phá thì mình cũng rất thích chụp hình và muốn có ảnh đẹp mang về sau mỗi chuyến đi. Một sự thật là nếu sau khi trở về nhà mà mình không có bức hình ưng ý thật sự đó là một sự hụt hẫng rất lớn.
  3. Đồ ăn ngon: nhu cầu tất yếu rồi:)) ai chẳng thích đồ ăn ngon phải không. Được khám phá, được chơi vui mà còn được ăn ngon thì còn gì bằng. Nếu nó vừa ngon vừa lạ (hương vị khác hoàn toàn với những gì mình đã được ăn) thì càng tuyệt vời, mình yêu thích sự mới lạ mà hihi
  4. Người dân: Lý do mình xếp cuối vì người dân ở đó như thế nào mình không thể kiểm chứng nếu chưa đến tiếp xúc. Ở đâu cũng có người xấu người tốt, và mình tin người tốt bao giờ cũng nhiều hơn nên cứ tích cực lên. Biết đâu trong chuyến đi của mình lại may mắn gặp toàn người tốt thì sao.

Mình thì hay lựa chọn vì ẩm thực và phong cảnh, nghĩ lại ms thấy ít khi để tâm tới yếu tố con người, trend thì càng không vì có những địa điểm hot thì bgio hết hot mình mới đi, mình không thích đi du lịch mà phải chen chúc xếp hàng đông người. Quan trọng nhất vẫn phải là cảnh đẹp, cảnh càng đẹp mình càng thích, nhất là biển.

Mình đi biển vài lần nhưng không biết bơi, mình leo núi nhưng sức yếu toàn bị tụt phía sau đoàn, mình ngồi tàu lượn siêu tốc (Phi long thần tốc) nhưng lại bị tiền đình xây xẩm mặt mày:))

Cho nên điều khiến mình đưa ra quyết định lựa chọn đi đâu hay làm gì không phải vì mình làm được hay làm giỏi điều đó đâu:) nó giống hành xác hơn á. Mình nghĩ là mình lựa chọn từ việc mình sẽ trải nghiệm được những gì ở nơi đó.

(Ảnh chụp một chị cùng đoàn trong chuyến đi gần nhất, chiu chiu là:))

https://cdn.noron.vn/2022/04/29/42334314249111708-1651215947.jpg
Đúng hơn bạn nên hỏi trải nghiệm cùng cảm xúc bản thân hay vì những cái like của người khác. Còn mình thì theo chủ nghĩa thực dụng theo kiểu tui trả tiền để tui thoải mái chứ không phải tui trả tiền để rước khó chịu. Thành ra mình có phần khó tính khi đi du lịch theo đoàn thể hay đi theo tour. Mình thích cảm giác tận hưởng và khám phá 1 mình hơn. Khá lắm lúc có ng yêu hay đi vs em ruột thì mình còn chiều chuộng.