Liệu bạn đang sống hay chỉ đơn giản là đang tồn tại?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tồn tại là điều kiện cần để sống, bạn có thể tồn tại hiện hữu nhưng không sống, nhưng không thể sống nếu chưa hề tồn tại. Phải chăng sống là nhìn thấy được ý nghĩa cuộc sống, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, sống để yêu thương..., nhưng liệu có ai sống trước khi tồn tại? Có thể mình không hiểu được sâu sắc ý nghĩa của sống và tồn tại nhưng mình nghĩ nếu chưa lo được cho bản thân mình thì sao nghĩ tới việc giúp đỡ người khác? Vậy trước hết phải tồn tại vì bản thân, sau đó sống để yêu thương gia đình, mọi người! Vậy hãy sống khi mình có thể, nếu không thì tồn tại để sống trước đã! 
Nhiều khi thì thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhận được lời cảm ơn từ người dân miền Tây Bắc khi mình trao món quà nhỏ từ nhiện. Mình sống khi gọi điện về cho ba mẹ hỏi thăm sức khoẻ và khoe những thứ mình đạt được. Mình sống khi được ngao du đến những miền đất mới, làm những điều mình thích.
Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi lái xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. 
Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân?
Trả lời
Tồn tại là điều kiện cần để sống, bạn có thể tồn tại hiện hữu nhưng không sống, nhưng không thể sống nếu chưa hề tồn tại. Phải chăng sống là nhìn thấy được ý nghĩa cuộc sống, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, sống để yêu thương..., nhưng liệu có ai sống trước khi tồn tại? Có thể mình không hiểu được sâu sắc ý nghĩa của sống và tồn tại nhưng mình nghĩ nếu chưa lo được cho bản thân mình thì sao nghĩ tới việc giúp đỡ người khác? Vậy trước hết phải tồn tại vì bản thân, sau đó sống để yêu thương gia đình, mọi người! Vậy hãy sống khi mình có thể, nếu không thì tồn tại để sống trước đã! 
Nhiều khi thì thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhận được lời cảm ơn từ người dân miền Tây Bắc khi mình trao món quà nhỏ từ nhiện. Mình sống khi gọi điện về cho ba mẹ hỏi thăm sức khoẻ và khoe những thứ mình đạt được. Mình sống khi được ngao du đến những miền đất mới, làm những điều mình thích.
Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi lái xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. 
Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân?

Tôi cũng không biết nữa, có lẽ cuộc sống tôi không quá vất vả. Nhà cửa ổn định, gia đình không quá dư giả. Mọi thứ cứ trôi bình thường đến nỗi tôi không biết là mình muốn gì và thích gì. Tầm tuổi này mọi người thường bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình rồi, còn tôi thì vẫn còn đang mông lung chả biết mình muốn gì đây. Có lẽ là tôi đang tồn tại, cũng đang mong muốn để sống đây.

Chúng ta - nhũng cá thể đang tồn tại và tồn tại là để sống.Đây là khái niệm đan xen,theo cá nhân mình nghĩ. "Sống" ở đây được hiểu theo nghĩa bóng tức là khi bạn sống hết mình,sống có ý nghĩa lúc đó mới thực sự là sống. Chúng ta ăn uống,ngủ nghỉ để tồn tại cao hơn nữa sau cái tồn tại chính là để sống. Mỗi người chúng ta chỉ tồn tại trên thế giới này duy nhất một lần,vậy nên đừng chỉ tồn thôi mà hãy SỐNG, sống hết mình như thế chưa từng được sống. Đùng để mỗi ngày trôi qua một cách ảm đạm,lãng phí,đừng chỉ tồn tại một cách vô nghĩa.Hãy luôn nhớ rằng mỗi cá thể đến thế giới này đều có một sứ mệnh đặc biệt riêng,đều có mục đích riêng hãy biến nó trở thành một cuộc đời mang nhiều dấu ấn đặc sắc nhất có thể

Triết gia Epicurus có câu nói thế này: 
"I was not; I have been; I am not; I do not mind" 
tạm dịch là là ''Tôi từng chưa tồn tại, nay tôi tồn tại, rồi tôi không còn nữa nhưng tôi chẳng để tâm''
Câu nói và triết lý của Epicurus cho ta cái nhìn khác đi về việc tồn tại. Chúng ta luôn bận tâm tới việc chúng ta đang tồn tại và sau này, khi chúng ta chết đi thì sẽ ra sao, nhưng chưa hề nghĩ tới thời điểm trước lúc chúng ta tồn tại, vũ trụ vẫn hoạt động bình thường. 
Suy cho cùng, việc tồn tại của một cá nhân là chúng ta hầu hết không ảnh hưởng quá nhiều đến sự tồn vong của nhân loại nói chung, thì hà cớ phải bận lòng suy nghĩ về sự sống và cái chết, tồn tại và suy vong? Có nhất thiết phải trở nên vĩ đại, lớn lao mới được gọi là "sống" không? Trung dung, an nhàn mà tận hưởng cuộc sống với mình cũng rất tuyệt rồi.

Nói ra thì cũng hơi đáng buồn nhưng đúng là mình chỉ đang cố gắng để tồn tại chứ không thật sự sống. Kiểu như đối với mình sống là phải sống có ý nghĩa ý, còn mình chỉ đang vô thức thỏa mãn sự lười biếng của bản thân mà ít tạo ra được giá trị cho đời. 

Nhiều khi đọc câu hỏi như thế này cũng làm mình tự vấn rốt cuộc mình đang sống vì điều gì, đang tồn tại để làm gì. Nói chung mình đang không có phương hướng cố định, vì vậy thay vì sống có ích như mong muốn thì mình lại tồn tại một cách "cho có". Chắc ở đây cũng nhiều bạn giống mình nhỉ?🥺

Với mình thì sống, bao gồm cả tồn tại. 

Còn cụ thể hơn thì mình thấy mình đang sống. Tại vì sao? Tại vì mình có vui buồn, có sung sướng, có khổ đau. Mình cảm thấy áp lực bởi sự trưởng thành. Lại càng đang cố gắng để có được những thứ mà mình mong muốn. Tất cả những điều đó khiến mình có thể khẳng định rằng mình đang sống. Và nếu chỉ đơn thuần là tồn tại, thì mình chẳng có những cảm xúc hay cố gằn đến thế

Điều đó thường đan xen lẫn nhau trong cuộc sống. Chúng ta nhận ra là mình đang "sống" là bởi trong lúc chúng ta đang "tồn tại" có những khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa (hạnh phúc, tự hào, phấn chấn,... hoặc chìm sâu nhất thời (tức giận, đau buồn, uất ức, đố kị,...).

Có tồn tại, có thất bại-thành công, biết mình cần gì trong cuộc sống là một chặng đường dài của việc tồn tại, để ta biết mục đích sống của mình là gì.

https://cdn.noron.vn/2023/01/16/5dc506ea7fac4709a9184032941562a4-1673884029.jpg