Liệu con gái có thích chàng trai có chiều cao khiêm tốn không?

  1. Tình yêu

Chuyện là mình có chiều cao hơi khiêm tốn nên mỗi lần nói chuyện với bạn gái nào cũng tự ti hết. Có lần mình nói chuyện với một bạn và khi bạn ấy biết chiều con của mình thì bạn ấy block mình luôn =((( Mình cao 1m60 ạ

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu đã tiếp xúc bạn ở ngoài từ trước rồi, kiểu nếu bạn gái mà thích bạn thì sẽ không quan tâm chiều cao đâu. Còn nếu bạn gái chưa gặp bạn lần nào, hay tiếp xúc ngoài lần nào thì khi nghe đến chiều cao cũng hơi quan ngại thật. Mình cũng từng như vậy, kiểu ấn tượng đầu tiên á bạn (khi chưa gặp mặt ngoài đời nha). Nhưng nếu nói chuyện hợp, hay cậu đẹp trai thì có thể bỏ qua được chiều cao khiêm tốn ấy :)))).  
Trả lời
Nếu đã tiếp xúc bạn ở ngoài từ trước rồi, kiểu nếu bạn gái mà thích bạn thì sẽ không quan tâm chiều cao đâu. Còn nếu bạn gái chưa gặp bạn lần nào, hay tiếp xúc ngoài lần nào thì khi nghe đến chiều cao cũng hơi quan ngại thật. Mình cũng từng như vậy, kiểu ấn tượng đầu tiên á bạn (khi chưa gặp mặt ngoài đời nha). Nhưng nếu nói chuyện hợp, hay cậu đẹp trai thì có thể bỏ qua được chiều cao khiêm tốn ấy :)))).  

Mình muốn một anh cao cỡ mình là được rồi =]] mình 1m53

Đừng buồn vì bị người lạ chặn bạn ơi =]] lần đầu tiên bị chặn thì mình thấy hơi bàng hoàng, bị chặn thêm vài lần thì thấy cũng bình thường =]]

Yêu thì là chuyện của cảm xúc mà nhỉ? Tớ nghĩ nếu cậu gặp được người yêu cậu thật lòng thì họ sẽ không để ý đến ngoại hình của cậu đâu. Đừng vì chuyện bị bạn kia block mà buồn cậu nhé.

Câu này phải là con gái trả lời mới đúng chứ nhỉ?

Theo suy nghĩ của một thèn nam nhân như mình thì vẫn có khả năng nha, cũng khá phụ thuộc vào cách mà 2 bạn quen nhau, còn nếu ban đầu thích rồi theo đuổi ra mặt liền thì tỉ lệ tạch cao lắm :D. Ngoài các yêu tố chiều cao ra thì bạn còn có ưu điểm ở các mặc khác nữa thì con gái cũng sẽ thích, đừng cố gắng nhìn vào cái mà mình không có, làm mới ở các mảng khác, cứ dè dặt vào cái mình không/khó cải thiện được để làm gì, chỉ tổ tốn thời gian, cứ làm họ thích bạn đi đã, rồi nếu không tới được thì bạn đã đi rất xa rồi, cuộc sống như vậy mới thú vị đúng hông :D

Nếu mình là con gái thì mình sẽ chọn người cao hơn mình..... vậy có cảm giác an toàn....