Liệu để sống đến bây giờ thì tất cả con người có phải ai cũng đã từng xém mất mạng ít nhất một lần hay không?

  1. Noron

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

noron

,

tâm sự cuộc sống

Có một lần tôi đi uống rượu say, rất say xong tôi chủ quan tự đi xe về, thế là đang đi xong có lỡ chợp mắt một tý là ăn quả xòe ra đường, tự ngã mà đau kinh khủng, xước xác toàn bộ đầu gối, chân tay, chảy máu môi,...Tôi vẫn nghĩ là tôi quá may khi đường ở quê hôm đấy hầu như không có xe qua lại, đường vắng. Chứ nếu mà quá đà quá thì không biết tôi có đang ngồi đây để viết về mấy cái này không. Kể từ đó là sợ, không dám bia rượu gì nữa luôn chứ đừng nói là uống bia rượu rồi bắt taxi về. 

Trả lời

Có một lần tôi đi uống rượu say, rất say xong tôi chủ quan tự đi xe về, thế là đang đi xong có lỡ chợp mắt một tý là ăn quả xòe ra đường, tự ngã mà đau kinh khủng, xước xác toàn bộ đầu gối, chân tay, chảy máu môi,...Tôi vẫn nghĩ là tôi quá may khi đường ở quê hôm đấy hầu như không có xe qua lại, đường vắng. Chứ nếu mà quá đà quá thì không biết tôi có đang ngồi đây để viết về mấy cái này không. Kể từ đó là sợ, không dám bia rượu gì nữa luôn chứ đừng nói là uống bia rượu rồi bắt taxi về. 

U là trời, em nhớ có một lần đi xe 3 năm trước, hồi em còn "trẻ trâu" đi xe cứ thấy chỗ nào khó khó là thử thách bản thân xem tay lái mình có giỏi thật không :)) Lúc đó trên đường có 2 con ô tô con đi cùng chiều ( gọi tắt là ô tô 1 và ô tô 2) con ô tô 1 bên ngoài còn ô tô 2 bên trong, khi con ô tô 1 nhấn ga chuẩn bị song song với con ô tô 2 thì lúc đấy em đi xe máy phóng ga lách giữa 2 con ô tô đấy để vượt lên, mặc dù vượt lên chả để làm gì :)) Bằng một cách thần kì nào đó em đã thành công vượt lên, trong khi xác xuất em có thể nằm gầm xe đến 80% vậy, chỉ cần chạm 1 tý thôi là quả đấy đắp chiếu luôn rồi vì lúc đấy cũng phải 50km/h. Nghĩ đến bây giờ sao thấy hồi đấy liều thật, giờ chỉ dám nhường không dám phóng nữa rồi.

Đây là một câu hỏi khiến Y ấn tượng á 😳, và cũng thừa nhận rằng điều này đúng với chị em trong nhà mình (đọc bình luận cũng thấy mọi người chia sẻ nhiều câu chuyện của bản thân nữa). Có lẽ mỗi người chúng ta đều dạo quỷ môn quan mấy lần trong đời rồi =]]]].

Ngày xưa tôi được mẹ kể rằng hồi còn 3 tuổi tôi đã cố ý bắt con bướm hay con chim gì đấy mà thế nào tôi lại bị lộn cổ từ tầng 2 xuống, may sao có bác tôi ngay dưới đấy vô tình nhìn lên, xong vươn tay đỡ được tôi nhưng do mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên bác tôi cũng chưa phản ứng kịp, kết quả là gãy tay trái, may sao không vỡ đầu!