Liệu ở với họ hàng , người thân có luôn luôn tốt khi vào Đại học ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào các bạn, chuyện là hôm nay mình muốn tâm sự trải lòng về vấn đề trên, mình mong các bạn sẽ lắng nghe câu chuyện của mình và mình thật sự xin lỗi nếu như câu chuyện của mình gây bức xúc với mọi người ạ!

Chuyện là cách đây 4 tháng trước lúc đó mình mới đậu ĐH và học online tại nhà (hiện tại trường mình vẫn còn đang học như vậy) thì mình có vài lần bàn bạc với mẹ mình về chuyện cho mình lên ở chung với cô ruột của mình (mình gọi tắt là cô T nhé) nếu trường mình cho đi học trực tiếp trở lại thì lúc đó mẹ mình cũng đồng tình và nói là " Nếu cô T mà lên Bình Dương ở thì mẹ sẽ sẵn sàng gửi con cho cô để tiện tới trường cho gần " và nói là nếu cô ấy đã dọn lên ở thì nói với mẹ để mẹ mình nói chuyện với cô vì trường mình cách nhà mình 15 km và mất 1 tiếng/ngày tổng thời gian đi+về bằng xe máy và mẹ mình không muốn mình ở trọ do mình là con gái , con một duy nhất của mẹ và tính cách mình là một người kỹ năng sống kém , trầm lặng , ít giao tiếp ( kiểusống khép kín , khờ khạo đúng nghĩa ạ) mà trường mình học lại ko có Kí túc xá nữa( vì trường mình học là trường tỉnh) và khổ hơn nữa là tay lái của mình còn khá yếu vì lên ĐH mẹ mình mới cho mình đi xe máy.

Nhưng cho tới khi cô T đã dọn lên chỗ gần trường mình cách đây 2 tuần trước (do cô ấy nhắn cho mình biết vì mình và cô khá thân từ nhỏ ) thì ngày hôm qua mình đã quyết định nói cho mẹ mình biết thì mình rất bất ngờ vì thái độ của mẹ mình, mẹ mình nói những câu là "Thôi con, ở như vậy thì phiền cô lắm với lại nếu cô T muốn con lên ở thì đã điện thoại cho mẹ rồi","Con cứ chạy xe máy đi đi về về cho tiện ","Mình đừng nên dựa dẫm vào người khác qua con à" làm mình rất buồn và hụt hẫng lắm và mình đã bình tĩnh giải thích với mẹ về những khó khăn của mình nếu không ở cùng cô và kể là có nhiều bạn đậu ĐH nhưng vẫn được bố mẹ gửi lên ở người thân họ hàng cho tiện thì mẹ mình bắt đầu tức giận và quát tháo mình, nói là "Vậy mày cút ra khỏi nhà này đi, mày muốn đi đâu ở với ai thì đi đi", "Làm gì thì làm nhưng đừng có mang chửi về cho tao nhục ","Mày muốn thì mày lên ở đợ cho nó đi" và mình và mẹ đã cãi nhau rất nhiều và tới tận bây giờ hai mẹ con mình ko nói chuyện vs nhau câu nào cả

Thật sự mình buồn và hụt hẫng lắm và không biết phải làm sao nữa ?Trước giờ mình cứ ngỡ là sau này học đại học thì sẽ được mẹ trả tự do như bao bạn sinh viên khác nhưng cuối cùng thì không phải vậy.

Trong đây có ai học ĐH mà đang hay từng ở với họ hàng , người thân thì review cảm giác cho mình biết nhé!

Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe câu chuyện của mình ạ!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cô bạn bao nhiêu tuổi? Đã có gia đình chưa vậy? Mình từng ở với họ hàng và đó là trải nghiệm mà mình không muốn thử lại. Ngày đó mình ra HN học chưa tìm được trọ nên ở nhờ nhà cô 1 tháng. Cô đối xử tốt với mình, nhà cửa cũng tiện nghi nhưng bản thân mình không thoải mái chút nào. Tâm thế nhờ vả mà, mình luôn gồng lên làm nhiều nhất có thể giống như trả công. Và việc sinh hoạt của mình cũng không tự do mà phụ thuộc theo nhà cô nhiều. Tất nhiên là mình cũng không tránh khỏi những lúc phật lòng cô nhưng cô không nói trực tiếp mà nói với bố mẹ mình rồi mình mới biết. Đó, sống nhờ nên rất phụ thuộc và mệt mỏi tinh thần nên mình chỉ mong thật nhanh tìm được trọ để dọn ra. Khi dọn ra ngoài không tiện nghi bằng nhưng mình thoải mái. Mình nghĩ là bạn có thể xin mẹ sống nhờ nhà cô vài tháng để quen hơn sau đó ra ngoài ở với bạn bè chẳng hạn. Chính nhờ việc tự lập sẽ khiến bạn cải thiện kỹ năng sống hơn nên cố gắng dần dần nhé. 
Trả lời
Cô bạn bao nhiêu tuổi? Đã có gia đình chưa vậy? Mình từng ở với họ hàng và đó là trải nghiệm mà mình không muốn thử lại. Ngày đó mình ra HN học chưa tìm được trọ nên ở nhờ nhà cô 1 tháng. Cô đối xử tốt với mình, nhà cửa cũng tiện nghi nhưng bản thân mình không thoải mái chút nào. Tâm thế nhờ vả mà, mình luôn gồng lên làm nhiều nhất có thể giống như trả công. Và việc sinh hoạt của mình cũng không tự do mà phụ thuộc theo nhà cô nhiều. Tất nhiên là mình cũng không tránh khỏi những lúc phật lòng cô nhưng cô không nói trực tiếp mà nói với bố mẹ mình rồi mình mới biết. Đó, sống nhờ nên rất phụ thuộc và mệt mỏi tinh thần nên mình chỉ mong thật nhanh tìm được trọ để dọn ra. Khi dọn ra ngoài không tiện nghi bằng nhưng mình thoải mái. Mình nghĩ là bạn có thể xin mẹ sống nhờ nhà cô vài tháng để quen hơn sau đó ra ngoài ở với bạn bè chẳng hạn. Chính nhờ việc tự lập sẽ khiến bạn cải thiện kỹ năng sống hơn nên cố gắng dần dần nhé.