Liệu ta có thể sống mà không làm hại ai cả?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Dù vô tình hay cố tình, chúng ta sống mà vẫn đang có tội, có lỗi với ai đấy. Có thể bạn nhớ nhưng có thể bạn đã quên. Điều duy nhất là làm việc thiện, tiếp tục làm điều tốt, hướng mọi người đến cái thiện thì tâm bạn sẽ an yên hơn. Bớt nghiệp tạo đức thôi. 

Trả lời

Dù vô tình hay cố tình, chúng ta sống mà vẫn đang có tội, có lỗi với ai đấy. Có thể bạn nhớ nhưng có thể bạn đã quên. Điều duy nhất là làm việc thiện, tiếp tục làm điều tốt, hướng mọi người đến cái thiện thì tâm bạn sẽ an yên hơn. Bớt nghiệp tạo đức thôi. 

Mình nghĩ chưa từng làm tổn thương ai, hoặc ai làm tổn thương mình thì sao mà trưởng thành được. Còn hại người ở đây như kiểu đặt dấu chấm hết cho cuộc đời người ta thì chưa từng làm bao giờ. Cái từ "hại" bạn nói tới nó bao hàm nhiều kiểu lắm, to hay nhỏ, chết luôn hay chết từ từ, hay là bài học,..vv..vvv..

Tất nhiên là có thể. Nếu hại ở đây là làm tổn thương người khác thì mình không tự tin với câu trả lời này vì có những việc mình chỉ vô tình gây nên và còn chẳng biết rằng đối phương đang bị mình làm tổn thương. Nhưng nếu hại với nghĩa tiêu cực hơn như là hãm hại chẳng hạn, mình chắc chắn về câu trả lời có thể ở trên. 

Chưa từng gây hại với ai bao giờ. Bản thân không cố ý nhưng đôi lúc lại vô tình làm tổn thương người khác! 

Có những người sống để làm hại người khác mà bạn, có những người làm hại người khác để sống