Liệu trong chuyện tình cảm, vẫn nhớ nhau là do chưa thật sự kết thúc?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

chia tay

,

tình yêu

Nhớ nhau 1 là chia tay không êm đẹp, nhớ nhau là do ghét nhau, điều chưa nói hết ra thì chắc chỉ có nói xấu rồi chửi nhau cho bõ tức. 2 là chia tay trong êm đẹp, đó là một mối tình đáng nhớ trong cuộc đời mà bạn trân trọng thôi. Nếu có gặp nhau thì chắc cũng hỏi han nhau như những người bạn mà thôi:>

 

Trả lời

Nhớ nhau 1 là chia tay không êm đẹp, nhớ nhau là do ghét nhau, điều chưa nói hết ra thì chắc chỉ có nói xấu rồi chửi nhau cho bõ tức. 2 là chia tay trong êm đẹp, đó là một mối tình đáng nhớ trong cuộc đời mà bạn trân trọng thôi. Nếu có gặp nhau thì chắc cũng hỏi han nhau như những người bạn mà thôi:>

 

Chỉ chưa thực sự kết thúc khi người kia cũng vậy. Có khi trong khi bạn nhớ người ta thì họ đang bận ăn chơi nhảy múa ở đâu và quên mất sự tồn tại của bạn rồi. Nên đôi khi nhớ lại chuyện cũ cũng là điều hiển nhiên thôi. 

Thế phải gặp rồi đánh nhau 1 trận cho hả dạ đi kìa :)

Nhớ nhau vì tò mò không biết người kia có nhớ mình không, não của con người phần lớn thời gian rảng sẽ đột nhiên phản chiếu lại khoản khắc vui và tuyệt nhất hoặc đau khổ nhất.

Kỉ niệm là thứ giết chết đôi ta =)) 

Kết thúc hay chưa kết thúc một mối quan hệ, thì dư âm nó vẫn ở đấy thôi cậu ạ. Vấn đề ở đây là thời gian, bạn cần nhiều hay ít để quên đi người ấy mà thôi. Còn khi bạn thấy vẫn nhiều điều chưa nói ra thì chắc đây là sự tiếc nuối khi mà trong khoảng thời gian ở bên người ấy, bạn chưa kịp làm. Nói chung, khi yêu một ngươi thực lòng, và người kia thực sự cho bạn một quãng thời gian đẹp thì sự tiếc nuối là rất bình thường. 

Là do ko có ai để nhớ thôi =))