Liệu xã hội loài người có thể có được một nền hoà bình vĩnh viễn?

  1. Văn hóa

Điều này có khả thi không nhỉ? Rõ ràng xã hội loài người ngày càng trở nên văn minh hơn, ở một chừng mực nào đó cũng hoà bình hơn so với cách đây chỉ khoảng vài thập kỷ. Nhưng chiến tranh, bạo động, tranh chấp vẫn diễn ra, dù dưới hình thức vũ trang hay kinh tế chính trị.

Theo các bạn thì con người có thể vĩnh viễn và hoàn toàn hoà bình với nhau không? Tại sao bạn lại nghĩ vậy?

undefined
Từ khóa: 

hoà bình

,

peace of our time

,

world peace

,

hoà bình thế giới

,

văn hóa

Bất kỳ sinh vật nào đều có 1 sự tranh đấu nhất định. Để tồn tại, truyền lại gen, phát triển. Mọi sự tiến hóa đều phục vụ cho điều đó. Mọi sự phát triển đều từ tranh đấu mà ra. Nói đâu xa, nền tảng khoa học kỹ thuật ngày nay có nền tảng từ Thế Chiến thứ II mà ra. Thành tựu mà khoa học phát triển thường để áp dụng cho chiến tranh, rồi sau mới đến dân dụng. Bạn có thể xem ở cuốn "The Physics of War: From Arrows to Atoms - Barry R. Parker" (Bản - đang đc - dịch và đăng tải tại Thuvienvatly.com, dưới tên Vật lý học và chiến tranh: Từ mũi tên đồng đến bom nguyên tử)

Do vậy, Chiến tranh gần như là bản chất của con người.

Vậy thì muốn hòa bình, khi và chỉ khi con người ko còn phân biệt, không còn hơn thua, không còn màu da, tiếng nói, tôn giáo, ko còn lòng tham,... Và cuộc sống không có các trở ngại chen ngang đưa con người vào tư thế phải đấu tranh với nhau. Lúc đó, hòa bình là điều tất yếu. Nhưng để đc như vậy, hầu như là điều không tưởng.

Trả lời

Bất kỳ sinh vật nào đều có 1 sự tranh đấu nhất định. Để tồn tại, truyền lại gen, phát triển. Mọi sự tiến hóa đều phục vụ cho điều đó. Mọi sự phát triển đều từ tranh đấu mà ra. Nói đâu xa, nền tảng khoa học kỹ thuật ngày nay có nền tảng từ Thế Chiến thứ II mà ra. Thành tựu mà khoa học phát triển thường để áp dụng cho chiến tranh, rồi sau mới đến dân dụng. Bạn có thể xem ở cuốn "The Physics of War: From Arrows to Atoms - Barry R. Parker" (Bản - đang đc - dịch và đăng tải tại Thuvienvatly.com, dưới tên Vật lý học và chiến tranh: Từ mũi tên đồng đến bom nguyên tử)

Do vậy, Chiến tranh gần như là bản chất của con người.

Vậy thì muốn hòa bình, khi và chỉ khi con người ko còn phân biệt, không còn hơn thua, không còn màu da, tiếng nói, tôn giáo, ko còn lòng tham,... Và cuộc sống không có các trở ngại chen ngang đưa con người vào tư thế phải đấu tranh với nhau. Lúc đó, hòa bình là điều tất yếu. Nhưng để đc như vậy, hầu như là điều không tưởng.

Về cơ bản là KO nhé.

Bản chất của con người là tham lam - ko bao h biết đủ, luôn muốn nhiều hơn nữa; kiêu ngạo - luôn muốn đứng trên kẻ khác. Ngay cả khi nhu cầu vật chất được thoả mãn đầy đủ thì con người vẫn sẽ tranh đấu với nhau đẻ đạt được vị trí cao hơn, đạt được quyền thống trị, thỏa mãn cái tôi của bản thân. Và vì thế chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn sớm hay muộn thôi, hòa bình chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn sắp tới.

Nếu bạn chỉ xét đến loài "người" thì khi có một kẻ thù chung khác xuất hiện đe dọa đến sự tồn tại của tất cả thì con người có thể đoàn kết với nhau chống lại mối đe dọa đó. VD như chống lại máy móc (Skynet) trong Terminator, người ngoài hành tinh trong Pacific rim, Independence day. Tuy nhiên khi mối đe dọa ấy đã được giải quyết thì con người sẽ lại tiếp tục giết lẫn nhau thôi.

Chỉ có người chết rồi là ko tranh đấu nữa thôi, muốn hòa bình vĩnh viễn thì wipe con người đi là cách duy nhất.  

Không thể trừ phi có thể tiến đến 1 xã hội thống nhất làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mọi mâu thuẫn bị triệt tiêu và đó là 1 điều hoang tưởng

Ở đâu có con người ở đó có đấu tranh.

Nhưng song song với nó là sự tiến hoá. Điều đó không thể tránh khỏi.