Lỡ crush bạn thân khác giới rồi phải làm sao?

  1. Tâm lý học

  2. Phong cách sống

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tình yêu

  5. Giới tính

Mình có một đứa bạn thân khác giới, 2 đứa chơi với nhau từ hồi đại học rồi. Ra trường tiếp tục làm việc cùng công ty, tính đến giờ chơi với nhau cũng gần 10 năm rồi.

Trước giờ chả bao giờ mình nghĩ là mình và nó sẽ yêu nhau, hay có ý định tán tỉnh nó gì cả. Nhưng gần đây, 2 đứa chuẩn bị phải xa nhau, chắc khó có cơ hội gặp nhau nhiều như bây giờ nữa (có khi chẳng gặp được nữa cũng nên). Cảm giác như tình cảm dành cho nó khác hẳn lúc trước.

Nhiều khi nghĩ hay là thử tỏ tình vs nó, mà sợ bị từ chối rồi lại đánh mất luôn tình bạn này thì buồn lắm.

https://cdn.noron.vn/2022/02/10/25530129856116957-1644495095_1024.jpg
Từ khóa: 

tình yêu

,

yêu bạn thân

,

crush bạn thân

,

yêu bạn thân khác giới

,

tâm lý học

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

,

giới tính

Nhìn từ lăng kính của tôi đến tình bạn 10 năm quý hoá ấy, tôi cũng sẽ phân vân giống như bạn. Nhưng quyết định 1 hay 2 là phải quyết định cho lòng bớt căng thẳng thôi.
Tôi cũng giống như bạn và ngàn đàn ông khác, sợ nhất "bị em từ chối khi tỏ tình", stress hay thất vọng gì đó trong cảm xúc, 1 lần sẽ làm trì trệ tình cảm bạn trong tương lai.
Nếu là tôi trong trường hợp này, tôi sẽ không biểu lộ tình yêu tôi cho cô ấy, tức tôi sẽ và kbg tỏ tình, để:
Tình bạn sẽ mãi tốt đẹp, luôn nghĩ về nhau điều tốt đẹp dù ở bất cứ phương nào. Tôi chọn vĩnh viễn <3
Còn chọn tình yêu? Tình yêu, bạn cũng biết đấy, nó gập gềnh khúc khuỷ, sáng nắng chiều mưa, khi ty lên mây lúc ty xuống  ngục. Tôi chọn tình bạn đẹp đẽ, trong sáng, êm ả như nước hồ mùa thu. 
Trả lời
Nhìn từ lăng kính của tôi đến tình bạn 10 năm quý hoá ấy, tôi cũng sẽ phân vân giống như bạn. Nhưng quyết định 1 hay 2 là phải quyết định cho lòng bớt căng thẳng thôi.
Tôi cũng giống như bạn và ngàn đàn ông khác, sợ nhất "bị em từ chối khi tỏ tình", stress hay thất vọng gì đó trong cảm xúc, 1 lần sẽ làm trì trệ tình cảm bạn trong tương lai.
Nếu là tôi trong trường hợp này, tôi sẽ không biểu lộ tình yêu tôi cho cô ấy, tức tôi sẽ và kbg tỏ tình, để:
Tình bạn sẽ mãi tốt đẹp, luôn nghĩ về nhau điều tốt đẹp dù ở bất cứ phương nào. Tôi chọn vĩnh viễn <3
Còn chọn tình yêu? Tình yêu, bạn cũng biết đấy, nó gập gềnh khúc khuỷ, sáng nắng chiều mưa, khi ty lên mây lúc ty xuống  ngục. Tôi chọn tình bạn đẹp đẽ, trong sáng, êm ả như nước hồ mùa thu. 
Crush bạn thân cùng giới mới mệt chứ khác giới thì vô tư đi bạn êi. Đường nào cũng có thể sẽ ko bao giờ gặp lại thì phân vân gì nữa. Câu hỏi cho dài, nếu là mình, câu trả lời là: "Quất!"

Bạn cảm nhận tình cảm của người kia dành cho bạn là như thế nào? Bạn thử tinh tế quan sát và hỏi vài câu dò dò xem phản ứng nhé. Nếu thấy khả thi thì bước từng bước một rồi thấy chín muồi thì tỏ tình nha. Còn nếu thấy không ổn lắm thì thôi, giữ lại tình cảm rồi làm bạn nhé.

tán luôn chốt luôn đ*o phải xoắn bạn ơi

Tán nó luôn, được ăn cả ngã mất bạn :v
Thử đi bạn còn hơn là đè nén
Nhìu khi crush của bạn thích bạn mà k nói cũng nên,con trai thiếu gì bạn mà chơi vs con gái. Chơi lâu như vậy có lẽ bạn ấy cũng có tình cảm ít nhiều, 2 ng đều im lặng sẽ bỏ lỡ nhau ấy. Cứ làm theo con tim mách bảo để r khi bạn nhớ về khoảng khắc ấy sẽ k hối tiếc. Cuộc sống ngắn lắm bạn à, phải cơ hội lên💪

Hãy dũng cảm tỏ tình với bạn ấy đi bạn ơi, dù sao sau này hai người cũng đâu có gặp lại nhau nữa. Hay bạn định khi đã mỗi người một nơi rồi thì sẽ tỏ tình qua tin nhắn hả???

Hãy nghĩ một cách nghiêm túc, lập ra một danh sách những thứ lợi và hại của việc thổ lộ tình cảm. Bạn có thực sự thích người này tới mức muốn hẹn hò và chung sống cùng nhau không? Hay đó chỉ đơn thuần là bạn "cảm nắng" một chút? Có đáng để bạn phá vỡ tình bạn lâu năm của hai bên hay không? Người đó có bạn trai chưa? Hãy xem xét tất cả những điều này rồi hãy đưa ra lựa chọn.
Nên nhớ, trong lúc bạn đang suy ngẫm về việc liệu có nên thổ lộ hay không, cố đừng cư xử hoặc thể hiện tình cảm quá lố trước mặt họ, nó sẽ khiến mọi việc trở nên khó xử cho hai bên. Cứ cư xử với nhau như bình thường cho tới khi bạn quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Vì nếu lỡ bạn thay đổi ý định, không bày tỏ tình cảm nữa thì những hành động "quá lố" trước đó có thể khiến tình bạn khó được vô tư như xưa.
Nếu có tác thì cứ nói ra bạn ơi. Nếu không nói tới lúc lại thốt lên giá như.