Lo xa: nên hay không nên?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Theo bạn, nên hay không nên lo xa cho tương lai? Tại sao vậy?

Từ khóa: 

lo xa

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Kiểu như 1 người tối ngày cầm cây dù đi giữa trời nắng đợi trời mưa xuống.... Hoặc 1 câu chuyện nho nhỏ.... Có 1 gia đình sống gần nơi thường xuyên bị lũ lụt nên người cha lo xa và nghĩ rằng 1 ngày nào đó nhà mình cũng bị ảnh hưởng nên ông đi làm được bao nhiêu thì lấy tiền mua gạo dự trữ.... Gạo cũ chưa ăn hết thì ông đã mua gạo mới về cứ thế lũ không thấy đâu chỉ thấy gia đình ông tối ngày cứ phải ăn gạo cũ và móc:))

Trả lời

Kiểu như 1 người tối ngày cầm cây dù đi giữa trời nắng đợi trời mưa xuống.... Hoặc 1 câu chuyện nho nhỏ.... Có 1 gia đình sống gần nơi thường xuyên bị lũ lụt nên người cha lo xa và nghĩ rằng 1 ngày nào đó nhà mình cũng bị ảnh hưởng nên ông đi làm được bao nhiêu thì lấy tiền mua gạo dự trữ.... Gạo cũ chưa ăn hết thì ông đã mua gạo mới về cứ thế lũ không thấy đâu chỉ thấy gia đình ông tối ngày cứ phải ăn gạo cũ và móc:))

Thật ra mình là kiểu người sống cho hiện tại cho ngày hôm nay ấy nên mình không hay lo xa lắm. Cá nhân mình cảm thấy hiện tại có thể sống là điều rất vui vẻ rồi tận hưởng hiện tại thôi lo xa làm gì cho đau đầu mệt mỏi ấy 🤷 Nhưng mà vẫn có những chuyện phải lo xa kiểu như định hướng nghề nghiệp hay bạn nên học trường nào các thứ ấy hay tính toán chi tiêu trong 1 tháng nè xem mình nên tiêu bao nhiêu và bao nhiêu cần tích kiệm...
Cá nhân mình nghĩ vậy thôi mong là giúp được bạn
Đại loại có nguyên lý Stockdale là:
Luôn nghĩ về mục tiêu, về tương lai xa nhưng biết mình đang ở đâu, không viển vông.
Lo xa là tốt nhưng vẫn phải lo gần cho tử tế nữa.
Đối với tôi, tôi luôn có mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Lo xa là một điều tốt nhưng hãy nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, từ tự nhiên đến xã hội, chúng đang không ngừng vận động 😀😀 Lo xa chỉ dựa vào những điều kiện hiện đang có để nghĩ ngợi tương lai xa xôi, thật là không hợp lý. Tôi vẫn thấy rất hài lòng câu Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Nhiều người bảo thời tới cản không kịp có lẽ vậy 😁😁😁

Nên và không nên. Không nên khi không lo gần và nên khi xong lo gần.