Loại hoa mà bạn yêu thích nhất là gì?

  1. Phong cách sống

Không biết mọi người có loài hoa yêu thích của mình không nhỉ? Mình thì không thích 1 loại hoa nào đặc biệt cả, mà chỉ thấy hoa nào đẹp và thơm là mình thích thôi.

Từ khóa: 

phong cách sống

Hoa Cúc Hoạ Mi

cuc-hoa-mi-1

"Mùa cúc nào cũng níu bước chân và cũng dễ làm cho lòng người rung động. Dường như chúng ta có thể nghe được cả sự xao xuyến theo nhịp rung của mỗi cánh hoa mỏng manh, tinh khôi kia."

"Không rực rỡ như hoa hướng dương, chẳng kiêu sa như hoa hồng, họa mi khoác trên mình vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và sức cuốn hút khó cưỡng. Nhớ những ngày cuối thu Hà Nội, trên phố phường tấp nập ngược xuôi, những gánh cúc họa mi nhẹ nhàng điểm xuyết, đẹp đến nao lòng."

Trả lời

Hoa Cúc Hoạ Mi

cuc-hoa-mi-1

"Mùa cúc nào cũng níu bước chân và cũng dễ làm cho lòng người rung động. Dường như chúng ta có thể nghe được cả sự xao xuyến theo nhịp rung của mỗi cánh hoa mỏng manh, tinh khôi kia."

"Không rực rỡ như hoa hướng dương, chẳng kiêu sa như hoa hồng, họa mi khoác trên mình vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và sức cuốn hút khó cưỡng. Nhớ những ngày cuối thu Hà Nội, trên phố phường tấp nập ngược xuôi, những gánh cúc họa mi nhẹ nhàng điểm xuyết, đẹp đến nao lòng."

có ai không thích hoa giống mình không ạggggg

Theo cảm nhận của bản thân thì mình lại thích hoa hướng dương. Có lẽ nếu so về vẻ bề ngoài thì không được nổi trội như hoa hồng, cũng không thơm ngát như hoa ly cơ mà mình vẫn thích lắm. Mình cảm giác hướng dương nếu suy ngẫm kĩ về nó thì rất nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Loài hoa này luôn hướng mình về đón nhận ánh sáng mặt trời. Cái hình ảnh này khiến mình cảm thấy yêu đời hẳn lên. Dù thế nào nó cũng hướng mặt về nơi ánh sáng ấy. Nghĩ theo cách của mình thì chắc là sự lạc quan, luôn mỉm cười với đời. Còn chắc trong tình yêu nó là sự thủy chung mãi hướng lòng về một người mà mình yêu chăng?

Ngoài ra mình còn biết thêm về ý nghĩa số lượng bông hoa hướng dương

  • Một bông: "Anh luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời của anh chính là em"
  • Hai bông: "Tượng trưng cho 2 mặt trời đang hướng về nhau đó là anh và em"
  • Ba bông: "Niềm tin và hy vọng vào tình yêu bền vững"
  • Bốn bông: "Lòng trung thành và sự thủy chung vào duy nhất một tình yêu cho em mãi không thay đổi"
  • Năm bông: "Tình yêu của chúng ta sẽ cùng tỏa sáng và sẽ tỏa sáng cùng một nơi"
  • Sáu bông: "Tin rằng tình yêu hai ta chính là tình yêu vĩnh cửu"
  • Bảy bông: "Tặng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới"
  • Tám bông: "Đối với anh em là người phụ nữ tuyệt vời nhất"
  • Chín bông: "Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và anh yêu điều đó"
  • Mười bông: "Tượng trưng cho việc trong cuộc sống lâu dài dù có bao khó khắn, vất vả anh vẫn hướng về em"
  • Mười một bông: "Anh sẽ luôn tin em, em là tình yêu duy nhất của đời anh."
  • Mười hai bông: "Tượng trưng cho sự hy vọng về tương lai anh với em"
  • Mười ba bông: " Có anh đây rồi hãy tỏa nắng rực rỡ nhé"
  • Mười bốn bông: "Cầu mong em sẽ cảm nhận được tình cảm to lớn anh dành cho em"
  • Mười lăm bông: "Hãy đồng ý làm người yêu anh nhé em"
  • Mười sáu bông: "Tình yêu anh dành cho em ( em dành cho anh) luôn thủy chung, son sắt mãi mãi không thay đổi"
  • Mười bảy bông: " Tình yêu mãnh liệt không có gì có thể so sánh bằng"
  • Mười tám bông: "Chúc em có một ngày mới tràn đầy sức sống và những điều tốt đẹp"
  • Mười chín bông: "Hãy tự tin em nhé, anh sẽ luôn tiếp năng lượng tươi mới cho em"
  • Hai mươi bông: "Chúc em gặp nhiều may mắn trên đường đời của mình"
  • Hai mươi mốt bông: "Làm vợ anh nhé"
  • Hai hai bông: "Chúc em mãi hạnh phúc"

Hoa hướng dương với hoa anh dào nha vì :

Hoa Hướng dương

Trong tình yêu, hoa hướng dương là biểu tượng cho một tình yêu chung thủy, mãi mãi luôn hướng về đối phương. Dù người bạn yêu có ở bất cứ nơi phương trời nào thì bạn vẫn luôn một lòng hướng về họ. Ý nghĩa này bắt nguồn từ sự tích hoa hướng dương trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện kể về nàng Clytia yêu đơn phương thần Mặt Trời là Apollo mà không được đáp lại. Bất chấp tình cảm nồng nhiệt của Clytia, Apollo không hề ngoái nhìn nàng lấy một lần. Buồn bã, Clytia chôn chân trên tảng đá, luôn dõi theo Mặt Trời - hành trình của Apollo mỗi ngày. Sau 9 ngày, nàng hóa thành hoa hướng dương, ngày lại ngày, hoa luôn quay theo hành trình Mặt Trời đi từ Đông sang Tây bên cạnh đó còn biểu hiệu cho sức sống mãnh liệt còn

Hoa anh đào chính là biểu tượng cho vẻ đẹp đặc trưng và trở thành quốc hoa của Nhật Bản. Nở vào dịp xuân về nên chúng tượng trưng cho sự tươi mới, niềm vui và niềm hy vọng ngập tràn. Đồng thời, nhắc đến loài hoa này cũng như thể hiện cho vẻ đẹp kiêu sa nhưng vô cùng trong sáng, mong manh của người phụ nữ Á Đông. Hơn nữa, chúng cũng tượng trưng cho vẻ đẹp ngắn ngủi của thanh xuân, của cuộc sống còn đại diện cho sự sống mãnh liệt. Hình ảnh loài hoa này mang thông điệp tích cực rằng “dù ở hoàn cảnh khốn khó nhất, con người vẫn không được đầu hàng số phận mà phải luôn vươn lên, hướng tới tương lai tươi đẹp”.

Ngoài ra, loại hoa xinh đẹp này còn tượng trưng cho văn hóa khiêm nhường và nhẫn nhịn.

Hoa Quỳnh và hoa sen

Hoa anh đào

https://cdn.noron.vn/2021/04/13/37598197442468865-1618317314.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/04/13/992554424516353-1618317322.jpg

Hoa bưởi

Mình cũng không phải là team thích hoa thậm chí trước còn ghét :)) Nhưng mình rất thích hoa bưởi. Trời ơi hoa gì vừa đẹp vừa thơm quả lại ngon =)))

Mình thích hoa hướng dương

Chắc mình là người vô vị hơn bạn. Mình cũng không thích một loài hoa nào cả, mấy bông hoa đẹp chắc mình chỉ nhìn rồi thôi chứ cũng không thấy thích lắm.