Lợi ích của việc có ít bạn bè là gì?

  1. Phong cách sống

Mình là người hướng ngoại và luôn mong muốn được vây quanh bởi người thân, bạn bè của mình. Mình có khá nhiều bạn và mỗi môi trường mà mình sống (trường học, công sở, các cộng đồng mình tham gia,...) mình đều có một nhóm bạn chơi cùng nhau và mình đều giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với các nhóm này. Ở góc nhìn của những người hướng nội, các bạn làm thế nào để có thể vẫn sống vui vẻ mà có ít bạn bè? Mình thấy có những người chỉ có 1, 2 người bạn thân. So với có nhiều bạn thì ít bạn có lợi thế nào hơn không?

Từ khóa: 

bạn bè

,

hướng nội

,

hướng ngoại

,

phong cách sống

Người hướng nội có ít bạn vì:

Hướng nội là một type người dễ mất năng lượng khi ở trong đám đông, thích ở một mình để "sạc lại điện". Hơn nữa, khả năng giao tiếp của người hướng nội không phải là kém, nhưng khả năng của họ bộc lộ rõ nhất trong cuộc đối thoại giữa hai người, còn trong đám đông thì - câm như hến, chỉ nghe và quan sát. :V

Lợi ích của việc có ít bạn (đối với người hướng nội):

- Có càng nhiều bạn, năng lượng mất đi càng nhiều. Có ít bạn, vừa thoải mái vừa đỡ đau đầu.
(Nếu bạn chưa biết, người hướng nội suy nghĩ rất nhiều, do đường truyền tín hiệu của tác nhân kích thích dài hơn, đường truyền đó đi qua 
* Mặt phải trước của vỏ não: Khu vực liên quan đến sự cảm thông, sự suy ngẫm về bản thân và ý nghĩa tình cảm.
* Vùng Broca: Dùng để giao tiếp và độc thoại nội tâm.
* Bên phải và trái của thùy trước: Lên kế hoạch và lựa chọn những ý tưởng, hành động. Đây cũng là khu vực phát triển sự kỳ vọng và đánh giá kết quả đầu ra.
* Vùng hồi hải mã trái: Lưu trữ thông tin và hình thành trí nhớ dài hạn.)
(Tham khảo: https://spiderum.com/bai-dang/Nao-cua-nguoi-huong-noi-va-nguoi-huong-ngoai-khac-nhau-the-nao-8ie )

- Có ít bạn nhưng mỗi người đều là chân thành. Họ không có hoặc rất ít những người bạn giả tạo.

- Có không gian riêng tư nhiều hơn. Một ngày họ nhận được rất ít cuộc gọi và tin nhắn. Sự yên bình này thật sự rất tuyệt vời!
Trả lời
Người hướng nội có ít bạn vì:

Hướng nội là một type người dễ mất năng lượng khi ở trong đám đông, thích ở một mình để "sạc lại điện". Hơn nữa, khả năng giao tiếp của người hướng nội không phải là kém, nhưng khả năng của họ bộc lộ rõ nhất trong cuộc đối thoại giữa hai người, còn trong đám đông thì - câm như hến, chỉ nghe và quan sát. :V

Lợi ích của việc có ít bạn (đối với người hướng nội):

- Có càng nhiều bạn, năng lượng mất đi càng nhiều. Có ít bạn, vừa thoải mái vừa đỡ đau đầu.
(Nếu bạn chưa biết, người hướng nội suy nghĩ rất nhiều, do đường truyền tín hiệu của tác nhân kích thích dài hơn, đường truyền đó đi qua 
* Mặt phải trước của vỏ não: Khu vực liên quan đến sự cảm thông, sự suy ngẫm về bản thân và ý nghĩa tình cảm.
* Vùng Broca: Dùng để giao tiếp và độc thoại nội tâm.
* Bên phải và trái của thùy trước: Lên kế hoạch và lựa chọn những ý tưởng, hành động. Đây cũng là khu vực phát triển sự kỳ vọng và đánh giá kết quả đầu ra.
* Vùng hồi hải mã trái: Lưu trữ thông tin và hình thành trí nhớ dài hạn.)
(Tham khảo: https://spiderum.com/bai-dang/Nao-cua-nguoi-huong-noi-va-nguoi-huong-ngoai-khac-nhau-the-nao-8ie )

- Có ít bạn nhưng mỗi người đều là chân thành. Họ không có hoặc rất ít những người bạn giả tạo.

- Có không gian riêng tư nhiều hơn. Một ngày họ nhận được rất ít cuộc gọi và tin nhắn. Sự yên bình này thật sự rất tuyệt vời!

Chào bạn, mình nghĩ dù đông hay ít bạn thì luôn có những lợi ích và thiệt thòi nhất định kèm theo. Trong câu hỏi này thì mình chỉ liệt kê ra các lợi ích của việc ít bạn:

- Có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình.

- Tiết kiệm được các chi phí vui chơi, ăn uống, hội hè v.v... không cần thiết.

- Có thể cởi mở chuyện trò, tâm sự sâu.

- Hiểu rõ lẫn nhau và sẵn sàng có mặt ngay khi bạn cần.

- Có thể tin tưởng, giao phó những việc quan trọng.

Mặc dù vậy, theo thời gian, bạn bè sẽ dần giảm đi về số lượng. Nếu ngay từ đầu có quá ít bạn thì chúng ta sẽ khó có cơ hội chọn lọc và trải nghiệm.

Chúc bạn có những người bạn chân thành.

Ít bạn thì đỡ tốn tiền đi ăn cưới chứ sao. Ít bạn thì đỡ bị rủ rê nhậu nhẹt chứ sao. Ít bạn thì đỡ bên hẹn bên hủy chứ sao. Ít bạn thì đỡ gặp tụi nó xích mích chứ sao. Ít bạn thì đỡ đủ mọi thứ hết chứ sao.

Nhưng mà ít bạn quá thì quan hệ quá bó hẹp lúc cần kíp ko biết nhờ ai, dựa đâu. :D. Thôi, quan hệ rộng vẫn hơn.

Quan tâm 

Bạn không cần số lượng chỉ cần chất lượng thôi. Mình chơi với nhiều đứa, nhưng chỉ có một đứa bạn duy nhất. Nó giúp mình suy nghĩ tích cực hơn, trong khi những người khác thì lôi kéo mình đi chơi này nọ.... mình tự hỏi thanh xuân trôi qua với một đám bạn chỉ đi chơi và chụp ảnh hay với một đứa bạn chia sẻ niềm vui trong sự yên bình, giản dị, còn dạy cho mình cách sống, cùng mình chia sẻ kiến thức thì cái nào đáng giá hơn? 

Vì kiểu mình chỉ cần họ là đủ rồi ấy. Những thứ khác chỉ là tạm bợ :)))