[Luận nhạc] Bài "Chi Hồ Giả Dã" Ost phim "Tam Nhân Hành" (2016)?

  1. Âm nhạc

Chào các bạn đọc noron, mình tiếp tục trở lại đây. Tuần này tại sao chúng ta không "thử sức" một chút với nhạc Hong Kong nhỉ? :D

Đây là bài hát từ một bộ phim HK mình đã tình cờ được xem trên một chuyến máy bay, tên là "Tam Nhân Hành" (có Triệu Vy - Tiểu Yến Tử đóng nữ chính). Bộ phim về chủ đề trinh sát, săn bắt tội phạm nhưng cái khiến mình ấn tượng chính là Ost của phim.

Đoạn đầu của lyric cũng là đoạn khiến mình thấy ấn tượng nhất trong bài:

"Biết thì nhận là biết, quan tâm mà lại không quan tâm.

Người này là ai vậy? Khổng Lão Phu Tử đấy.

Biết lại bảo không biết, chẳng quan tâm chuyện gì.

Người này là ai vậy? Hàn Sơn Chi Tử đấy.

Không biết lại bảo biết, không quan tâm mà lại quan tâm.

Người này là ai vậy? Là tất cả chúng ta đấy."

Các bạn hiểu thế nào về ý nghĩa của đoạn mở đầu này, cũng như toàn bộ bài hát? :D

Từ khóa: 

chi hồ giả dã

,

tam nhân hành

,

luận nhạc

,

phim hong kong

,

âm nhạc