Lý do nào ngăn cản một phụ nữ lên đường du lịch một mình?

  1. Du lịch

Ngày nay, có rất nhiều phụ nữ chọn cách đi du lịch một mình. Lý do thì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, nhưng chung nhất vẫn là du lịch mang lại cho họ khoảng thời gian được nghỉ ngơi, được tìm hiểu thế giới và được tự do làm mọi điều mình muốn. Trên hết, những chuyến đi luôn là liều thuốc xả stress, làm mới tâm hồn tốt nhất. Đi để khám phá, đi để trải nghiệm, đi để tìm ra điều gì mình thực sự đam mê, đi để yêu thêm đất nước mình.

Có rất nhiều lý do để thôi thúc tất cả lên đường du lịch, dù là du lịch nhóm hay du lịch một mình, thậm chí là du lịch một mình khi bạn là phụ nữ. Vì cuộc sống này quá ngắn ngủi, nên du lịch để có thêm những mối quan hệ mới, giúp bản thân tự tin hơn, thêm yêu đời hơn. Chẳng phải có ai đó đã từng nói, phụ nữ đẹp nhất khi họ được tự do đó sao? Tự do của phụ nữ chính là được là chính mình, không bị bó hẹp trong khuôn khổ suy nghĩ, lề thói đạo đức tôn giáo hay bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, Phụ nữ đi du lịch một mình không đơn giản vì có rất nhiều cạm bẫy. Có bao nhiêu lý do để phụ nữ "thích là nhích" lên đường một mình, thì cũng có chừng ấy lý do để phụ nữ chùn bước không dám vi vu:

  • Đã quá già và không có đủ sức khỏe
  • Vì lý do cơm áo gạo tiền, đi du lịch là một điều xa xỉ
  • Quá thiếu tự tin vào bản thân
  • Sợ cô đơn không có ai bầu bạn
  • Bị gia đình, bạn bè, người xa lạ (dư luận) chỉ trích, lên án, ngăn cấm dẫn đến e ngại không dám đi
  • Lý do quan trọng: phụ nữ du lịch một mình không an toàn, thậm chí phải trả giá bằng thân xác và tính mạng.
  • ....


Những điểm đến an toàn và không an toàn. Ảnh: iOne.net

Theo bạn, còn có những lý do gì có khả năng ngăn cản một phụ nữ lên đường du lịch một mình? Nếu là bạn, bạn sợ nhất điều gì khi du lịch một mình?

Từ khóa: 

du lịch một mình

,

du lịch độc hành

,

phụ nữ du lịch

,

phụ nữ việt nam

,

du lịch

Theo như hiện tại thì em thấy việc phụ nữ đi du lịch một mình càng trở nên phổ biến. Nếu là ngày trước thì người phụ nữ hay bị gác cái mác "Nữ công gia chánh" nên bị ràng buộc nhiều thứ như phải chăm lo gia đình, lấy chồng, sinh con, bla bla,... Nhưng xã hội hiện tại thì phong trào phụ nữ đi du lịch một mình bắt đầu sôi sục nhiều hơn do các quan điểm ngày càng mở rộng hơn và những người tiên phong như chị Đinh Hằng, Huyền Chip, Rosie Nguyễn,... Theo em nó sẽ mở màn cho làn sóng phụ nữ đi du lịch sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong hiện tại và tương lai ạ? Và đương nhiên đi du lịch một mình sẽ có những điều sợ nhưng cũng không hẳn là vì sợ mà không đi nữa. Chắc lúc đó sẽ chuyển qua khái niệm đại loại kiểu như là " Vượt lên nỗi sợ bản thân" :)))).

Trả lời

Theo như hiện tại thì em thấy việc phụ nữ đi du lịch một mình càng trở nên phổ biến. Nếu là ngày trước thì người phụ nữ hay bị gác cái mác "Nữ công gia chánh" nên bị ràng buộc nhiều thứ như phải chăm lo gia đình, lấy chồng, sinh con, bla bla,... Nhưng xã hội hiện tại thì phong trào phụ nữ đi du lịch một mình bắt đầu sôi sục nhiều hơn do các quan điểm ngày càng mở rộng hơn và những người tiên phong như chị Đinh Hằng, Huyền Chip, Rosie Nguyễn,... Theo em nó sẽ mở màn cho làn sóng phụ nữ đi du lịch sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn trong hiện tại và tương lai ạ? Và đương nhiên đi du lịch một mình sẽ có những điều sợ nhưng cũng không hẳn là vì sợ mà không đi nữa. Chắc lúc đó sẽ chuyển qua khái niệm đại loại kiểu như là " Vượt lên nỗi sợ bản thân" :)))).

Nhiều khi đơn giản chỉ là lười, mất hứng nên không đi thôi. Chứ chuẩn bị thì đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Với cả, một trong những lý do ngăn cản ai đó du lịch một mình còn là do... xin visa bị rớt :))
Cá nhân mình thì nghĩ thế này, chỉ trừ khi bạn là born to travel sinh ra là để đi du lịch, thì mới không bị bất cứ điều gì ngăn cản bước chân của bạn lên đường. Với cả chỉ khi bạn gặp một biến cố gì đấy muốn buông bỏ tất cả mọi thứ đằng sau, thì mới ra đi mà không sợ hãi. Chứ người bình thường dẫu có muốn lắm cũng bị nhiều khó khăn ngăn cản. 
Lý do lớn nhất vẫn là an toàn thôi. Phụ nữ du lịch một mình rất nguy hiểm, đàn ông cũng vậy huống chi phụ nữ.