Ly hôn - Cân bằng hay mất cân bằng trong cuộc sống?

  1. Giới tính

Gần đây rất nhiều câu chuyện liên quan đến hôn nhân và cuộc sống của những người thân yêu, khiến mình có đôi điều suy nghĩ về nó.

Nhiều bạn trẻ nói với minh rằng các bạn không quan tâm đến hôn nhân để giữ cho cuộc sống được tự do và cân bằng. Một số người đàn ông lịch lãm và đàn bà quyến rũ lừa dối hôn nhân để cuộc sống được cân bằng với chuyện ngoại tình. Và một số khác lại từ bỏ hôn nhân để lấy lại cân bằng cuộc sống. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn cho mỗi người.

Với mình, hôn nhân là để cân bằng cuộc sống. Gia đình là một xã hội thu nhỏ, mình có thể chiêm nghiệm nhiều thứ ở gia đình mình với các vai trò rất khác nhau. Tham gia trò chơi với cuộc sống. Mình có thể đóng vai tổng thống, mama tổng quản, luật sư, người tình sexy, người mẹ đáng kính, người con hiếu thảo, osin cao cấp... càng đóng các vai khác nhau mình càng cảm được các cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Dù đau buồn hay hạnh phúc thì các cung bậc cảm xúc này khiến mình đỡ ngu hơn, đằm hơn để trở thành người mẹ đáng kính hơn, người tình quyến rũ hơn, người con hiếu thảo hơn, osin sành điệu hơn, luật sư am hiểu hơn, tổng thống quyền lực hơn....

Hạnh phúc thường được người đời gắn liền với hôn nhân bởi hôn nhân đòi hỏi cuộc sống với nhiều sắc thái rất khác nhau. Với mình, cảm được hạnh phúc trong hôn nhân ta sẽ có nhiều cơ hội cảm được hạnh phúc trong cuộc sống hơn. Mình sẽ thấu hiểu hơn, chia sẻ hơn, đồng cảm hơn, sâu sắc hơn. Hôn nhân cho ta nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và mình chắc rằng nếu bạn duy trì tốt một cuộc hôn nhân, bạn sẽ được nhiều hơn những gì bạn cống hiến.

Quan sát câu chuyện hôn nhân của chính mình và mọi người xung quanh cho thấy, chưa chắc quá nhiều cái gọi là "hạnh phúc" mà hôn nhân đã bền chặt hoặc quá nhiều "đau khổ" mà hôn nhân phải đứt gánh giữa đường. Vậy câu hỏi đặt ra là, khi nào đến ngưỡng phải thật sự từ bỏ hôn nhân? Chẳng ai trả lời được ngoài bạn. Đừng bao giờ quyết định bắt đầu hôn nhân hoặc từ bỏ hôn nhân từ lời khuyên của một người nào đó.

Mình rất thích định nghĩa của Jim John "Hạnh phúc là kỹ năng đón nhận một cách vui sướng những gì mà cuộc sống mang lại bằng khả năng nhận thức của mình"

Cuộc sống cần thử thách và sự thay đổi. Hôn nhân thật sự thách thức và luôn buộc mình phải đổi thay với một người đàn ông hay phụ nữ cùng những đứa con ngày hôm nay khác ngày hôm qua.

Đừng sợ, hãy hào phóng đón nhận hôn nhân và khi cần, hãy quyết định từ bỏ nó. Đừng quá lo lắng và cân nhắc bởi hạnh phúc là hành trình chứ không phải cái mốc phải đi đến. Hãy sống bằng trái tim của mình các bạn nhé!

Từ khóa: 

giới tính

Mình không nghiên cứu về hôn nhân, nhưng chia sẻ của bạn hay quá nên mạnh dạn có mấy lời.

Rất đồng ý, hạnh phúc là những trải nghiệm và trạng thái khác, mà chúng ta có bước vào hôn nhân hay không hôn nhân vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Một đứa trẻ, chưa kết hôn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc, full-fill.

Và hôn nhân là vừa là 1 thử thách mà gia đình, xã hội, và chức năng sinh học trao cho tất cả chúng ta. Đa số chúng ta sẽ chấp nhận thử thách này bởi viễn cảnh, lợi ích của nó là rất lớn. Dĩ nhiên nếu bước vào hôn nhân hồ hởi, bước ra vui vẻ thì là điều tuyệt vời nhất. Nhưng game này khó. Đa số là te tua, nếu không thì cũng trầy gia tróc vẩy, cố dìu nhau đi đến hết cuộc đời và thoát khỏi cuộc chơi.

Chơi thua có thể chơi lại, thua nhiều có thể từ bỏ. Sợ quá có thể từ chối không chơi.

Tình dục có thể là một cuộc chơi, nhưng hôn nhân có chi phí rất lớn. Nó có thể là một thương vụ đầu tư cuộc đời, thế nên đừng xem hôn nhân là trò chơi.

Trả lời

Mình không nghiên cứu về hôn nhân, nhưng chia sẻ của bạn hay quá nên mạnh dạn có mấy lời.

Rất đồng ý, hạnh phúc là những trải nghiệm và trạng thái khác, mà chúng ta có bước vào hôn nhân hay không hôn nhân vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc. Một đứa trẻ, chưa kết hôn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc, full-fill.

Và hôn nhân là vừa là 1 thử thách mà gia đình, xã hội, và chức năng sinh học trao cho tất cả chúng ta. Đa số chúng ta sẽ chấp nhận thử thách này bởi viễn cảnh, lợi ích của nó là rất lớn. Dĩ nhiên nếu bước vào hôn nhân hồ hởi, bước ra vui vẻ thì là điều tuyệt vời nhất. Nhưng game này khó. Đa số là te tua, nếu không thì cũng trầy gia tróc vẩy, cố dìu nhau đi đến hết cuộc đời và thoát khỏi cuộc chơi.

Chơi thua có thể chơi lại, thua nhiều có thể từ bỏ. Sợ quá có thể từ chối không chơi.

Tình dục có thể là một cuộc chơi, nhưng hôn nhân có chi phí rất lớn. Nó có thể là một thương vụ đầu tư cuộc đời, thế nên đừng xem hôn nhân là trò chơi.

Mình thấy đối tượng gánh chịu hậu quả nặng nề nhất sau ly hôn luôn là các bạn nhỏ.

Mình ủng hộ sống thử, hợp đồng hôn nhân, và hôn nhân không ràng buộc. Hôn nhân với vô số trách nhiệm hiện nay chính là mồ chôn của tình yêu.

Chào mừng chị Mai Chi đến với cộng đồng! ^_^ Nói đến hôn nhân, em thấy có một khái niệm trọng tâm mà mọi người thường nói đến, đấy là sự "tự do" - điều mà khung nhận thức thông thường về hôn nhân không bao hàm. Vì vậy, em xin đưa ra một thắc mắc như thế này:

Đạt được "tự do" trong hôn nhân là gì? Liệu có sự khác biệt nào giữa "sự tự do trong hôn nhân" và "sự tự do trong đời sống độc thân" không?"

Mình không ủng hộ tư tưởng của bài viết này lắm. Nếu xem nhẹ việc ly hôn thì sẽ dẫn tới "bừa bãi", "tạm bợ", "quyết đại" trong việc kết hôn. Quan điểm sai lầm này khiến cho tỷ lệ ly hôn hiện nay rất cao. Người chịu thiệt thòi, nhưng lại không được nêu ý kiến, đó là lũ trẻ. Các anh, các chị có thể cân bằng trở lại, có thể kết hôn lần nữa. Nhưng những đứa con thì rất khó để cân bằng. Nó mãi mãi sẽ không có một gia đình trọn vẹn.