Mạng xã hội có phải một bức tranh toàn màu hồng?

  1. Tin Tức

Phần lớn công việc liên quan đến social network nên mình phần nào hiểu được những lợi ích mà nó mang lại, từ việc chia sẻ kiến thức, cập nhật thông tin, gắn kết bạn bè ở xa hay thậm chí là kinh doanh. Tuy nhiên song song với nó cũng là một mớ vấn đề phát sinh mà nếu không biết sử dụng đúng cách và khoa học chúng hoàn toàn có thể trở thành con dao 2 lưỡi.

(1) Giao tiếp: Ta nhìn nhau mà chẳng nói một lời

Nhiều người khi lên mạng rất hoạt ngôn nhưng kĩ năng giao tiếp ngoài đời lại thật tệ. Bản thân mình đôi khi cũng vậy. Bởi cảm giác tám trên mạng là đủ rồi nên những lúc gặp mặt lại chẳng có gì để nói, mỗi người một cái smartphone luyện cơ ngón cái và lầm lũi sống trong thế giới của riêng mình. Hết sức vô nghĩa và tẻ nhạt.

Mình nhớ có một mẩu quảng cáo rất dễ thương với thông điệp “Disconnect to connect”, dù cũng khá lâu nhưng mình thấy vẫn đúng cho đến bây giờ.

Để kết nối với nhau trong thế giới thực, hãy ngắt kết nối trong thế giới ảo.

(2) Tốn thời gian một cách không kiểm soát

Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội?

Mình tin tự khắc mỗi người đã có câu trả lời cho riêng mình. Mạng xã hội là chất gây nghiện có sức cám dỗ kì lạ và ngốn thời gian cực nhanh. Có những lần dù đã khoán thời gian để lướt web, dạo Facebook, ngó Instagram chỉ trong 30 phút, nhưng rồi mình đốt gần 2 tiếng trong mớ bòng bong đó lúc nào không hay.

(3) Những kẻ ném đá giấu tay và hậu quả khôn lường

Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ cho phép người ta có thể núp mình sau những chiếc avatar ảo tung trời và buông ra những lời tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại đủ sức cướp đi sinh mạng của kẻ yếu thếngoài đời thực.

Cách đây không lâu, một cô bé cấp 3 bất ngờ bị bạn trai tung clip quan hệ lên mạng. Những anh hùng bàn phím bắt đầu lào vào cuộc đào bới mổ xẻ như con thiêu thân, cư dân mạng bàn tán xôn xao, kẻ bất bình lên tiếng về đạo đức, văn hóa giới trẻ, kẻ tặc lưỡi vỗ đùi “không có lửa làm sao có khói”. Vài ngày sau, khắp các mặt báo đăng tin cô bé kia đã tử tự vì xấu hổ và không chịu nổi áp lực từ những người xung quanh. Họ, những cư dân mạng kia, vốn dĩ chẳng có mối liên hệ gì với cô bé, nhưng những lời lẽ nhục mạ của họ lại là mũi dao cào xé tinh thần và đẩy em đến bước đường cùng. Ví thử cách đây vài chục năm, khi cuộc sống không có những cái comment, cái like, share điên đảo như vậy thì mình tin em sẽ có cách giải quyết tốt hơn thay vì chấm dứt cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ.

(4) Ảo thực, thực ảo

Chưa bao giờ ranh giới giữa thực và ảo lại mong manh đến vậy, mỏng hơn cả miếng thịt gà của anh Mới trong “Nghệ thuật băm thịt gà”.

Tầm ảnh hưởng được tính bằng những cái Like vô nghĩa chứ không phải nội dung người đó chia sẻ. Không cần biết ngoài đời ra sao, lên trên mạng cứ nhiều like là hot rồi.

Ảo thực, thực ảo, riết rồi người ta chỉ yêu những bức hình được chỉnh sửa lung linh chứ chẳng phải bản chất hay tính cách bên ngoài của người trong hình.

(5) Sự tự do trở nên xa xỉ 

Vì liên tục tiếp xúc, làm việc với mạng xã hội đủ mọi thể loại nên ước mơ nhỏ nhoi của mình là có thể thoát khỏi chúng hoàn toàn dù chỉ một ngày. Mình lại nhớ đến khoảng thời gian đi bụi sang Cam và Thái Lan cuối năm ngoái, 2 đứa con gái xách ba lô lên đường ngao du. Tuy nhiên, đến cửa khẩu Mộc Bài, tụi mình quyết định chỉ mua 1 chiếc SIM duy nhất lắp vào điện thoại bạn mình phòng trường hợp cần gọi khẩn cấp. Mục đích chính là để tự do khám phá mà không bị distract bởi bất kì thứ gì từ chiếc smartphone luôn thường trực trong túi.

Trên đây là 5 góc cạnh "không đẹp mấy" của mạng xã hội theo quan điểm của mình. Còn bạn thì sao?

Từ khóa: 

tin tức

Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả.

Tiện ích của MXH là ko thể chối cãi được nhưng đắm chìm vào nó, thành 1 dạng nghiện thì đúng là chẳng tốt tí nào. Về 5 quan điểm bạn đưa ra thì theo mình:

- Giao tiếp: Bạn vẫn giao tiếp với người khác đó chứ, có phải bạn chat 1 mình đâu. Cá nhân mình thấy việc ngồi sau màn hình, lướt tay trên bàn phím gõ chữ giúp mình diễn đạt những gì mình muốn nói 1 cách tốt hơn ở 1 mức độ nào đó vì mình có nhiều thời gian hơn để nghĩ, lựa chọn từ ngữ (tất nhiên là chống chỉ định với những thứ cần body language). Hay là ví dụ đứng trước mặt crush hồi hộp, hồn vía lên mây, tay chân lóng ngóng, ko nghĩ ra được gì để nói =)) thì việc type ra có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên mình vẫn rất phản cảm và phản đối việc cả nhóm đi chơi với nhau mà vẫn ôm cái smartphone ngồi bấm bấm. Mềnh cũng ko phủ nhận việc ngồi chat nhiều sẽ làm giảm kỹ năng giao tiếp vì kỹ năng giao tiếp của mềnh cũng khá là tệ hại XD.

-  Thời gian: Cái này là do bản thân mỗi người thôi, do nhiều người quá rảnh ko có gì làm cứ mấy phút lại vào check MXH 1 lần dần dần thành quen. Mềnh có nhiều thứ khác để làm - chơi game, nghe nhạc, đọc truyện, xem film, ngồi chém gió với ae... ở nhà FB có khi 1-2 tiếng mềnh tab qua xem có notification gì ko rồi lại làm cái khác.

- Bình luận: Chốt hạ thì cô bé kia tự tử vì đám bình luận trên mạng xã hội hay là do sự kỳ thị, cái nhìn của những người quen xung quanh? MXH là ảo, những comment vô thưởng vô phạt của những người mà có lẽ cả đời bạn sẽ ko bao h gặp họ 1 lần, vậy thì quá để tâm vào chúng làm gì. Chính việc mọi người quá quan tâm đến những thứ ấy làm nó trở nên thực hơn. Ko thích, off comment, off message, deactive FB, xóa FB tạo cái mới.

- Ảo thực: Cái này khá là đồng ý ở việc ranh giới thực ảo ngày càng mong manh rồi, nhiều người quá để tâm đến những thứ ảo, quá quan tâm đến số like, những gì những người ở đâu đó bình luận về mình. Ăn cơm cũng phải chụp ảnh trước, phải nhiều like ăn mới thấy ngon =)). Còn tầm ảnh hưởng thì tất nhiên là tính bằng số like rồi, bạn quen nhiều thì nhiều người like, tầm ảnh hưởng rộng, nhưng để có nhiều người like và follow thì rõ ràng là hoặc là nội dung phải hay, hoặc phải đẹp =)).

- Tự do: Thì bạn cứ thử deactive FB 1 ngày thử xem thế nào, chỉ có mấy nút bấm thôi mà, it's up to you.

Trả lời

Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả.

Tiện ích của MXH là ko thể chối cãi được nhưng đắm chìm vào nó, thành 1 dạng nghiện thì đúng là chẳng tốt tí nào. Về 5 quan điểm bạn đưa ra thì theo mình:

- Giao tiếp: Bạn vẫn giao tiếp với người khác đó chứ, có phải bạn chat 1 mình đâu. Cá nhân mình thấy việc ngồi sau màn hình, lướt tay trên bàn phím gõ chữ giúp mình diễn đạt những gì mình muốn nói 1 cách tốt hơn ở 1 mức độ nào đó vì mình có nhiều thời gian hơn để nghĩ, lựa chọn từ ngữ (tất nhiên là chống chỉ định với những thứ cần body language). Hay là ví dụ đứng trước mặt crush hồi hộp, hồn vía lên mây, tay chân lóng ngóng, ko nghĩ ra được gì để nói =)) thì việc type ra có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên mình vẫn rất phản cảm và phản đối việc cả nhóm đi chơi với nhau mà vẫn ôm cái smartphone ngồi bấm bấm. Mềnh cũng ko phủ nhận việc ngồi chat nhiều sẽ làm giảm kỹ năng giao tiếp vì kỹ năng giao tiếp của mềnh cũng khá là tệ hại XD.

-  Thời gian: Cái này là do bản thân mỗi người thôi, do nhiều người quá rảnh ko có gì làm cứ mấy phút lại vào check MXH 1 lần dần dần thành quen. Mềnh có nhiều thứ khác để làm - chơi game, nghe nhạc, đọc truyện, xem film, ngồi chém gió với ae... ở nhà FB có khi 1-2 tiếng mềnh tab qua xem có notification gì ko rồi lại làm cái khác.

- Bình luận: Chốt hạ thì cô bé kia tự tử vì đám bình luận trên mạng xã hội hay là do sự kỳ thị, cái nhìn của những người quen xung quanh? MXH là ảo, những comment vô thưởng vô phạt của những người mà có lẽ cả đời bạn sẽ ko bao h gặp họ 1 lần, vậy thì quá để tâm vào chúng làm gì. Chính việc mọi người quá quan tâm đến những thứ ấy làm nó trở nên thực hơn. Ko thích, off comment, off message, deactive FB, xóa FB tạo cái mới.

- Ảo thực: Cái này khá là đồng ý ở việc ranh giới thực ảo ngày càng mong manh rồi, nhiều người quá để tâm đến những thứ ảo, quá quan tâm đến số like, những gì những người ở đâu đó bình luận về mình. Ăn cơm cũng phải chụp ảnh trước, phải nhiều like ăn mới thấy ngon =)). Còn tầm ảnh hưởng thì tất nhiên là tính bằng số like rồi, bạn quen nhiều thì nhiều người like, tầm ảnh hưởng rộng, nhưng để có nhiều người like và follow thì rõ ràng là hoặc là nội dung phải hay, hoặc phải đẹp =)).

- Tự do: Thì bạn cứ thử deactive FB 1 ngày thử xem thế nào, chỉ có mấy nút bấm thôi mà, it's up to you.