Mất bao lâu để bạn nhận ra đây là công việc yêu thích, hay đơn giản là công việc dành cho bạn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Khi mà chán rồi nhưng vẫn làm, khi mà nó thất bại mình vẫn tiếp tục cho đến khi nó thành công thì thôi. Thì lúc đấy mới nhận ra là thích công việc đấy đến thế nào, lúc đấy cũng chả bận tâm là bao lâu nữa, có thể là 1-2 năm hoặc 4-5 năm thậm chí 10 năm. Ai mà biết được, miễn là vẫn có động lực gì đấy thôi thúc mình làm

Trả lời

Khi mà chán rồi nhưng vẫn làm, khi mà nó thất bại mình vẫn tiếp tục cho đến khi nó thành công thì thôi. Thì lúc đấy mới nhận ra là thích công việc đấy đến thế nào, lúc đấy cũng chả bận tâm là bao lâu nữa, có thể là 1-2 năm hoặc 4-5 năm thậm chí 10 năm. Ai mà biết được, miễn là vẫn có động lực gì đấy thôi thúc mình làm

Hiện tại thì mình chưa biết rõ khoảng thời gian đấy là bao lâu vì vẫn chưa nhiều trải nghiệm và đi lâu dài hay trải qua thăng trầm gì với công việc hiện tại. Nói một chút về công việc cũ của mình, mất 1 tháng để mình nhận ra nơi đấy không hề phù hợp. Lúc đầu thì hứng thú vô cùng vì được tham gia môi trường mới, trải nghiệm điều mới mẻ,...nhưng sau đó mình chán dần chán dần, nhiệt huyết lúc đầu không còn nữa, dù sếp tốt lương ổn nhưng bản thân dù đã cố gắng vẫn không còn hứng thú. Thế là mình bỏ nó. Hiện tại mình đã làm ở cty mới được 2 tháng, công việc khá bận nhưng mình thích và luôn tràn đầy năng lượng khi làm việc. Có thể là mình đã tìm được công việc yêu thích, phù hợp, cũng có thể là do mình chưa trải nghiệm hết điều mới. 2 tháng vẫn còn quá ngắn và mình cần nhiều thời gian hơn để kiểm nghiệm